1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    hề hề lời ước đã thành sự thật lại còn được khuyến mãi thêm chứ ~> lời quá biết thế này mỗi lần muốn ước gì cứ vô Làm quen ước là ngon rồi
  2. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới online khuya thế này . Ngày trước mỗi lần đến h này mới lục đục mở máy online để nói chuyện với anh. Lâu quá rồi ko nói chuyện, dẫu biết mọi chuyện vẫn tốt nhưng em vẫn thấy lo lo. Hình như có chuyện gì đó xảy ra ... sao anh ko kể với em , em nhớ anh lắm
    Khỉ Anh đừng làm em tức ... cứ im im như thế ai mà chịu được. May mà dạo này mát tính hơn trước nhiều rồi đấy . Về đi ... em làm bún riêu , làm lẩu cho
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Năm nào cũng như năm nào cứ đến tết là lòng mình lại lại cảm thấy buồn bã và trống rỗng đến thê lương. Nỗi buồn gặm nhấm tâm hồn từng giây từng phút. Cứ buồn thế thôi, nhói lòng thế thôi!
    Cô đơn hình như là người bạn song hành của mình mất rồi. Người ta bảo những người hay suy nghĩ trăn trở như mình sau này thế nào cũng khổ. Mình chẳng tin đâu nhưng mà 23 năm rồi, cứ cái lúc người ta vui nhất, hân hoan nhất thì lại là lúc mình cảm thấy cô đơn và buồn nhất.
    Mùa xuân đang ở ngay cạnh mình rồi, vậy mà chẳng thấy ấm hơn chút nào. Chính xác là còn cảm thấy càng buốt lạnh vì điều mình mong mỏi là mùa đông cơ!
    Không biết phải viết gì thêm để có thể giải toả nữa, thấy lòng trống rỗng kinh khủng, buồn...buồn quá!

  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Em tự cười vào sự cả tin của em, và em đã là một con ngốc. Ngốc nghếch khi tin vào lời hứa lèo của một ai đó, ngốc nghếch khi ảo tưởng về một cái gì đó quá xa vời, vậy đấy, cái giá em phải trả khi em đã không để chân mình chạm đất ... Bây giờ thì em chấp nhận sự thật đó, chấp nhận gạt bỏ ? em chấp nhận rằng em đã không thể vượt qua được cả về không gian và thời gian. Uh, em biết, em chẳng đủ sức để níu kéo, em tự làm khổ mình thôi, em còn dại dột lắm. Một năm cũ sắp hết, một câu chuyện cũng là chấm hết, những câu nói giống mọi khi .... chẳng có gì cả cho em ... vẫn phải cười em ah, vẫn phải mỉm cười, cho dù đó có là một vết cứa rất sâu.
    Mấy năm trôi qua, em đã trở nên độc lập hơn
    Nếu như có mất đi anh, em cũng học được cách không đau lòng
    Bởi vì em đã rút hết từng sợi nhớ thương
    Từ từ thổi về phía anh.

    Một năm mới, bình yên nhé ...
    I?Tll restart ...
    ... without you.

  5. chuonchuonbao

    chuonchuonbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vết thương nào rồi cũng lành theo thời gian . Những vết sẹo để lại nhắc ta những gì đã qua. Giúp ta cảm nhận được những gì đang có quanh ta !!!
    [​IMG]
    u?c witch141v s?a vo 00:19 ngy 29/01/2006
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ngửa mặt lên và tập trung nhìn vào những quầng sáng, mình có cảm tưởng những đốm lửa đủ màu xanh đỏ ấy như rơi xuống mặt, thú vị nhất khi xem bắn pháo hoa là ở điểm đó nên lần nào mình cũng có lách vào gần hồ, để rồi mỏi dừ cả cổ vì gần 20 p ngửa mặt lên trời nhìn pháo hoa như con đười ươi tóm được tay người.
    Hàng nghìn nguời tập trung bên cái hò bé xíu, vỗ tay hò reo tán thưởng mỗi khi pháo hoa có hình thật đẹp, thật sáng. Mình cũng chìm trong đám hân hoan ấy như một đứa trẻ. Những hạt sáng lấp lánh rơi xuống lại lung linh những hình ảnh về người thân, bạn bè...Cả một bầu trời đêm sáng rực màu với muôn vàn hình ảnh. Trong đó, hẳn một góc trời dành riêng cho anh... Những mảng xanh lóng lánh buồn.
    Biết là chẳng bao giờ có thể là gì từ trước khi gặp, mặt vậy mà lòng cứ tự nhiên rối như tơ. Người ta gọi đó là cảm xúc, lý trí không thể nào điều khiển cái thứ chẳng hình thù đó. thế nên lòng không đành, cứ vất vưởng nhớ nhung thôi!
    Đêm giao thừa buồn quá. Cứ nghĩ là rồi sẽ qua, sẽ quên vậy mà ... Chưa năm nào giao thừa vui cả, cái giây phút thiêng liêng ấy năm nay chống chếnh đến lạ thường... Chỉ ao ước có thể khóc, chỉ một lần thôi cũng được thế nhưng 7,8 năm qua rồi mắt cứ ráo hoảnh khô khan. Mọi lần có thể cười tươi dấu đi đuôi mắt dài buồn thảm, còn lần này không cười nổi nữa. Sao ta cứ tự là khổ mình, sao cứ mắc chân vào mấy đám dây gai lằng nhằng ấy, dùng dằng không gỡ nổi vì sợ đau. Mà có cố gỡ ra được thì sợ những vết gai cào xước khó lành. Khốn nạn lắm cái dở dở ương ương như mình, khốn nạn lắm...
    Năm mới rồi cơ àh, nhanh thật, đủ già rồi vậy mà vẫn như đứa trẻ... Bao giờ mới hết ngơ ngẩn đây!

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 29/01/2006
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mùng 1 Tết :
    4h sáng mới đi ngủ, năm nay đạt kỷ lục gần bằng 3 năm trước mùng 1 năm đó mình đi ngủ lúc 5h.
    7h30 bị bố dựng dậy, cỗ cúng đầu năm, cho dù chỉ biết lăng xăng đứng phụ mẹ nấu, con gái đoảng.
    Măng năm nay nấu ngon kinh khủng, đúng món mình thích, khì ... nhưng mỗi tội chả phải mình nấu, hình như cứ món gì không có mình đụng tay vào kiểu gì nó cũng ngon ...keke ... nhưng vớt lại được hôm nay được mẹ khen động viên là nước chấm nem ngon , may quá .
    Buôn dưa lê với mụ Cún, mụ ý hỏi " đã bị lú vì bánh chưng chưa?" đến chết cười, đã được miếng nào đâu mà lú cơ chứ ... nói đến lú lại nhớ đến mấy cái tiểu luận ... chưa làm ... phù ...nhắc đến lại thấy chán ... mà không hiểu thầy đã ăn bánh chưng chưa nhỉ?
    Còn bây giờ thì đang ngồi trực ở nhà tiếp khách, nhường bố mẹ đi trước để mấy ngày sau đến lượt mình .
    Năm nay Tết chẳng có không khí mấy, chỉ thấy mệt, hay tại lớn rồi mới thấy thế nhỉ?
    Bị ho hơi nhiều, mở đầu 1 năm mới toàn bằng thuốc ... hơi unlucky.
    Phim hoạt hình xem hay phết, mỗi tội sao công chúa gì mà mặt chẳng xinh mấy, hình như sáng mai cũng có phim nữa, keke ... hy vọng không bị lỡ
    Khì ... thôi out, kiếm cái gì ngồi đọc, hay kiếm người cãi nhau tẹo cho thay đổi không khí ...... có ai muốn cãi nhau với tớ không?
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đêm giao thừa năm nay ngon lành, mình ở nhà online .
    Nhà chỉ có hai mẹ con, buồn, mà cũng chả thích đi giao thừa.
    Điện thoại chả khác gì cục gạch, may mà nghẽn mạng cũng chỉ mất khoảng 1 tiếng, gọi điện chúc tết mấy thằng bạn thân, chúng nó lang thang ngoài đường, nghĩ mà sướng, con giai có khác
    **********************************************************************
    Sướng thật, lần đầu tiên được ngủ một giấc thoải mái vào sáng mùng 1, đã đời.
    Anh mừng tuổi mình, chà chà, lạ đây, lần đầu tiên sau 9 năm quen biết, ko hiểu nghĩ nợ nần gì mình mà mừng tuổi to thế .
    ....................................................................................................................
    Mới mùng 1 đã bị chào đón bằng một rổ bát, cả năm rửa bát, à ừ, nhưng mà năm nào mình chả như vậy, cái đại gia đình như một cái làng của mình, bát vậy vẫn còn ít ấy chứ.

  10. foureye

    foureye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.950
    Đã được thích:
    0
    Năm mới mơ? đâ?u bă?ng ăn va? GAME.Công nhận năm nay Tết cha? thấy không khí j ca?.
    Đêm 30: tụ tập tụi cấp 3 ra Secrect Nguyêfn Du,nước non, ba?i bạc chơ? fáo hoa. ====>Chicken mới ra đó xem fáo hoa (cha? nhi?n thấy j ca? ngoa?i ngọn fáo hoa)
    Sáng sớm 1: sau khi xem xong, ca? luf kéo nhau đi xông đất, măm măm, va? chốt hạ ơ? Game BK. 7h sáng zi?a nha? ngu? khoe?o đến 12h, dậy măm, lên nét, xem fim Mặt nạ.....
    Thật la? 1nga?y nha?m chán .........(ngoa?i GAME)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này