1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    "Khai phím" đầu năm.
    Vừa lò dò vào chát đã gặp đủ cả Witch và Lys rồi, cả but-chi nữa. Buôn dưa lê cười chết thôi.
    Bài đầu tiên của Bính Tuất, quyết định là Nhật Ký này - một topic mà suốt thời gian qua lúc nào mình cũng nghĩ cuối ngày sẽ post gì vào đó, mỗi giờ phút sống thực luôn cố gắng nhớ tất cả những gì mình trải qua để có thể ghi lại chân thực nhất vào trang đời ảo. Nhật ký à! Chiến hữu à! Chưa bao giờ vui như lúc này.
    Những ngày qua đi đâu cũng nghe than vãn về Ất Dậu quá chán. Và rồi tất cả mọi người đều nghĩ sẽ có 385 ngày mới mẻ tươi đẹp. Đúng là 385 chứ không phải 365, một năm đại cát đại lợi. Cầu! Chúc! Ước! Hy vọng!
    Năm tuổi của mình. Nhanh thật, mình đã sống được 2 giáp rồi, tính theo kiểu các cụ thì tuổi của mình hiện nay là 25. Ghê gớm quá nhỉ? Ghê gớm hơn khi ta nghĩ đó là "2 thập kỷ rưỡi". Ôi... thôi thôi... đừng bắt đầu kêu ca về nỗi sợ hãi này chứ! Chưa gì đã lo thêm tuổi thêm già rồi... hã hã... 25 tuổi - cuộc đời bắt đầu "nở hoa" đấy chứ. Phải rồi... hoa... Ngồi đây và ngắm nhìn những lọ hoa xinh xắn của mình đi thôi. Yêu đời quá! Sẽ phải ghi lại hình ảnh của chúng. Còn lọ violet hoành tráng ngoài sân và bó lay-ơn vĩ đại bên bà nữa... Năm mới sẽ là năm của hoa, chăm chỉ ở nhà hơn và chăm chỉ đi chợ hoa hơn. Sớm cuối năm đi vác 1 ôm hoa to sụ về, cảm giác trong lòng thư thái thật.
    Nào, bạn bè sắp đến, không make-up thì cũng tô chút son cho tươi đời đi chứ! Guitar hay quá... hoa đẹp nữa... Bính Tuất đầy hoa tươi yêu đời! Biết đâu... ha ha... biết đâu năm nay mình sẽ yêu... yêu đời và... yêu người...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Năm nay từ trước tết đến bây giờ , mình chưa thấy có không khí tết . Cảm tưởng chán chán , hôm nay đi chúc tết mọi người mà thấy chán vô cùng , cứ như là 1 nghĩa vụ , năm nào cũng giống nhau . Chẳng hiểu sao vậy nhỉ . Ko thấy có hứng thú .Hồi bé ta mong tết để có lì xì , giờ lớn lên sao mà ta lại mong tết mau qua đi ... để có thể tiếp tục làm những việc của mình nhỉ . Mong ngày mai sẽ khác hơn hi hi
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ta không nên ngồi đối diện với chính mình vào lúc này, có 1 cái gì đó .... không nghĩ đến nữa ...
    ... thà rằng bận rộn, thà rằng không có thời gian để ngồi lẩn thẩn, thà rằng ... quên...
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đang ở cty, 1 mình 1 giang sơn, 1 máy tính, 1 ti vi, 1 bia, 1 rượu, 1 xôi, 1 giò....khì khì... cảm thấy hay hay.
    Tự dưng thấy nhớ nhớ, thèm được ăn món đấy quá nhưng chắc là bây giờ chẳng ai cho mình ăn được.
    Chẹp, thế là hết tết rồi, thêm 1 tuổi, thấy mình chẳng lớn hơn chút nào, vẫn nhí nhảnh như thế, cô đơn như thế. Đến bao giờ...

  5. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Cơn gió cứ mãi vui đùa đâu đó .. Bỏ lại mình câng câng đứng đợi. Chẳng biết được. Gió luôn muốn hòa mình vào tất cả cuộc vui. Gió quấn quýt là thế sao giờ lại thế này. Cảm giác có 1 điều gì đó..
    Sẽ không chán nản đâu .. Chuyện thường thôi mà .. Người ta làm sao có thể vui vẻ mãi. Rồi cũng có lúc gió nhàm chán .. Sẽ đi đến những phương trời mới mẻ hơn. Ở nơi đó, Gió có những cảm giác khác hơn thường ngày. Gió cảm thấy cần, cảm thấy thiếu nếu ko có nó.
    Còn Câng Câng thì vẫn cứ ở đây thôi, Cũng sẽ đi tìm cho mình những thứ lấp đi những lỗ hổng trong lòng mà Gió ra đi bỏ lại... Sẽ rất khó nhưng mà rồi sẽ làm được.
    Gió là gió còn ta là ta ... Vẫn ngang tàng bướng bỉnh như vốn có.. Bất cần lắm và Gió cũng vậy ..
    Chẳng biết có lúc nào .. ta bất cần nhau ...

  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mùng 3 tết trực ở cty, mọi người thấy thương con bé lắm vì ai cũng nghĩ trực1 mình sẽ buồn chẳng biết làm gì, nào ngờ....
    Này nhá, ti vi xem mệt nghỉ, nét sài bét nhè, rượu vang đầy 1 thùng, két bia thì sẵn sàng, thịt gà trong tủ lạnh, mì miến thì đầy bếp, giò nem xôi thịt đủ cả, chả thiếu gì. Hí hí, lại thấy vui mới chết, nhất là em Mít iu líu lo ngoài cánh cổng: "Su ơi, Mít đến rồi đây". 2 cô cô 2 ẻm máy tính ngồi kì cạch ngon lành. Lúc sau thì em Mít trổ tài nột trợ đảm đang, 2 tô mì gà bốc khói nghi ngút với đủ các gia vị chanh ớt tỏi đã hết veo trong tức thì, sau đó là 2 ly sữa Vinamilk mát lạnh, cái bụng mình muốn vỡ ra vì no nê.
    Hí, đấy, tết đấy, mà cũng hết tết rồi đấy... Có khác gì ngày thường, có chăng là được ngồi đây, 1 mình 1 giang sơn, gếch chân lên ghế, âm nhạc dặt dìu, tâm hồn thư thái với nỗi nhớ êm ả như nắng trời.
    Ngồi đây, thèm 1 món mà chả ai mời mình được cả. Cái người có thể mời thì lại đek mời, hí hí... mà mình thì chắc chắn là chẳng tiện đề nghị, cứ thèm trong lòng vậy thôi...hầy hầy.... Công nhận, món gì mà ăn vừa phải, đủ thòm thèm thì lúc nào cũng thấy ngon...thấy thèm....hí hí... Ui chao, giá như được ăn món đấy ngay bây giờ, tại công ty nhỉ... chẹp Người ạh, người tệ lắm...
    Hôm qua con bạn mình đã nói gì nhỉ: "Thôi, mày kiếm thằng nào mà yêu rồi quách đi, hết tuổi mộng mơ rồi" ...Giật mình mới chết chứ. Uh nhỉ 25 chứ ít ỏi gì, vẫn lông bông lang bang với mấy mớ lãng mạn quá đát bốc mùi. Bây giờ đã cảm thấy người ngợm bức bối vì cô đơn, không hiểu 2, năm nữa khi bạn bè nó chồng con hết thì mình sẽ sao nhỉ... Úi zùi, chao ôi là thảm, k dám nghĩ tiếp.
    Mà câu nói của con bạn mình đã động đến đúng tim đen mình. Mặt tỉnh queo cười nói như không nhưng thật ra trong lòng mình lại nghĩ đến câu chuyện ấy, cuộc yêu ấy! Chạnh lòng kinh khủng vì thêm 1 lần nữa biết là chẳng đến đâu, thêm 1 lần nữa biết rằng có con bé già ngốc nghếch chờ trái tình đơm ra từ một loài cây đực, chỉ có thể có hoa chứ k kết trái.
    Há há... bật cười vì cái hình ảnh so sánh thú vị này. Con bé già cười nhưng trong lòng đau lắm, khó diễn giải được cảm giác ấy, chỉ biết rằng con bé cảm thấy chắc nó khó mà kiếm được 1 tấm chồng và phải chịu cô đơn mất. Không phải là vì nó k có ai theo đuổi hay k có ai sẵn sàng hy sinh cuộc đời hẩm hiu của họ cho nó mà vì nó không đành lòng nhẫn tâm huỷ hoại cuộc đời của mấy giai tốt bụng đấy...
    Không biết có ai sẵn lòng cùng cô đơn với nó không nhỉ???
    Mà thôi, Tết nhất, năm mới ai lại lăn tăn 3 cái chuyện của ... mấy ngày sau tết... Cứ tươi như con đười ươi đê, đời có bao nhiêu đâu.
    Nhỉ bạn của tôi
    Nhỉ anh nhỉ?

  7. Hoi_Cho_Phu_Hoa

    Hoi_Cho_Phu_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy dòng của cô gái này tự nhiên thấy cảm động mới lạ chứ. Cứ nghĩ đâu đó có mình cũng vắng vẻ như vậy!
    Tuổi nào ngồi... hát... tình... đã nghìn thu...
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đi cũng thật ác, suốt từ trưa, ko ngờ là càng đi càng đông, mà đi với cái thằng LT, rắc rối dã man, nắng như thế mà cứ thích "củ hành " nhau.
    Một trò chơi vừa ác vừa vui vào lúc chiều tối, các con giời bị một phen hoảng hốt, trong khi 2 đứa cứ ung dung đứng chờ thôi.
    Trời, cái lũ dở hơi, bảo ăn thì ko ăn, làm mình đói gần chết, ra ngoài ăn vừa đắt vừa ko ngon, mà cả nhà hắn hình như tính cách rất giống nhau, ông anh trêu mình ngay được, hic.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi, mùng 4 Tết rồi... ôi dào ôi... 2 ngày nữa là hết holiday...
    Holiday này năm nay bỗng dưng có nhiều cái để kể lể đây, nhưng chẳng hiểu sao cứ để cái Nhật Ký này phải chờ... Từ từ đê! Cuối tuần "quyết toán" luôn thể! Hã hã... Công nhận có ai tặng cho mình hai chữ "khôi hài" thật là "chí ní, chí ní" quá. Tự mình còn thấy mình khôi hài nữa là người khác.
    Thèm viết tiếp topic Cuốn Theo Chiều Gió mà chẳng có lúc nào rảnh rang.., nhưng... nhất định sẽ!
    Thôi nghỉ tí teo cái đã. 7j30 sẽ dậy ăn sáng với mọi người và sau đó cùng bố với cô ấy và chị G. cho 3 thằng cu đi chơi lăng Bác, bảo tàng QĐ, thành cổ... Rồi... đồng ý với bố kế hoạch ấy. Cũng nên dạy dỗ bọn nhóc ngay từ bây giờ về môn lịch sử, về "tính dân tộc" đi là vừa, chứ cứ chỉ cho chúng nó đi park với games và mấy nhà sách thì hơi bị.... hã hã... nghe hơi khôi hài nhỉ? Chăm lo cho thế giới ngày mai đến thế là cùng... Hôm qua, sáng thì ĐG và Khoai sang đây chơi rất vui, chiều bỏ bạn bè 10 phút chạy qua bà bón cho Kẹo một bát chè bé bé, về nhà thì con Thu vác thằng Tôm đến cho mình ngấu nghiến nữa... ôi... thế giới ngày mai ôi... những thằng cu... Mình chỉ thèm đẻ con trai thôi nhé. Nhất định, chỉ đẻ con trai thôi. Khà khà...
  10. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Một ngày vui đã đời ... nhưng mệt cũng muốn chết luôn . Cứ đà này mà đi chơi 2 , 3 ngày thì chắc mình chết luôn rồi .
    Năm nay ko có không khí tết gì cả, thấy chán ... nhưng bù lại tự cảm thấy mình đã thay đổi nhiều , đúng là năm tuổi có khác .... 25 tuổi có lẽ ko muốn người ta cũng tự trưởng thành hơn một chút.
    Một thay đổi ko lớn mà thấy tác dụng nhớn .. vui vui ... cứ được như thế mãi mãi thì thật hạnh phúc ..
    Nào cố lên , fải làm một cái gì đó ra trò trong năm nay chứ nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này