1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thấy vui vui , mà vui vui từ hôm mùng 2 ý , hi hi chẳng hiểu sao hi hi , đúng là mình . tính thất thường dã man . dù vẫn ko đc nhiều lì xì nhưng thấy vui vui hi hi . Chắc là hâm mất rồi hị hị
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    ... Tựa mình vào phía xa xanh nỗi nhớ
    ...không duyên....
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi chơi vui vẻ. Mình mê con Lesus của ông Nhí rồi đấy, từ dạo trước Tết đến giờ lượn bằng con này suốt, mình chả say sưa gì cả. . Gớm, con trai ĐG tự bật nhạc, tìm Westlife nhoay nhoáy, cái LCD dễ tìm phết.
    Vào thăm lăng cụ. Nhìn cụ đang nằm ngủ, nghe đâu đấy là cái ảnh 3D thôi, chứ xác cụ ở dưới hầm sâu cơ. ***** - thần tượng của mình! Gớm.. mỏi mồm trả lời hàng loạt câu hỏi của 2 thằng ĐG và Kẹo. Cái bọn giai này ghét thật, líu la líu lô chỉ trỏ hỏi hết cái này đến cái kia.
    Khu nhà cụ ở quả là tuyệt phẩm. 2 thằng cu thích chí chạy loăng quăng giữa thiên nhiên cây cối, mê mẩn xem "cá béo" ao nhà cụ.
    Ghé qua bên Thành Cổ. Khu di chỉ closed nên không vào xem được. Bên khu chỉ huy, mình bảo bố ngồi vào chỗ của ông Lê Duẩn để chụp ảnh. Chết cười...
    Ăn ở Hồ Tây. Như dở hơi. Thề không ăn ở đấy nữa. Đúng là cái công ty nhà nước cổ lỗ sĩ quản lý chán đời.
    Chiều về, online tí. Hỏng kế hoạch đi bắn laser với hội EDM rồi. Đã thế tranh thủ ngủ. Khoá trái cửa, không khách khứa gì hết, bật quạt lên và chui vào chăn ngủ một lèo đến 6h dậy tắm gội rồi sang bà ăn hoá vàng. Cũng may là 2 giúp việc đã nghỉ Tết xong và lên nhà từ hôm qua, nếu không chắc mình phải thế chỗ nấu nướng để rồi nghe bà nội mắng con cháu gái lớn đầu mà làm ăn vụng quá. Vầng... cụ vốn là tiểu thư con quan triều đình Huế xưa cầu kỳ nấu nướng ăn uống, con làm sao mà theo kịp. Kể ra cũng thần tượng bà nội mà đôi khi bực và cáu một bà già khó tính...
    Cơm nước, vui đúng là Tết. Đến tận hôm nay mới thấy cái cảm giác được ăn Tết đúng nghĩa. Nhà đầy tiếng cười nói của người lớn buôn dưa lê và trẻ con thì chơi đùa. Tết! Tết này mình chẳng đi đâu ngoài sang chúc Tết các bác xung quanh nhà và ăn một bữa nhà con Vân. Với mình, lễ Tết nhất định phải là Gia Đình, bạn bè thì đú lúc nào chả được. Nhưng mà cũng hơi áy náy là chẳng đến chúc tết phụ huynh đứa nào được, có mỗi mẹ Nam và mẹ Mai béo thì đi được từ trước Tết thôi. Dù sao.. áy náy tí teo, nhưng thực sự thì vẫn chỉ thích tụ tập người nhà thôi. Tết! Nhất định lễ Tết là chỉ thích tụ tập gia đình họ hàng ăn uống thôi. Năm nay, và cả năm sau nữa, sẽ thành lập cái thông lệ tụ tập kiểu như hôm mùng 2 mới được.
    8h hơn, đang vui ở nhà thì bọn ĐH nhắn tin là ra quán. Bảo thằng Lì chở ra quán vậy, vì bọn kia lâu lắm không tụ tập, mà cũng muốn tiện thể câu khứa cho cái quán ấy, dù mình đã bắt đầu chán chán... Thôi, để nói chuyện quán xá sau... Chắc là từ bỏ vụ này. Bác và bố đã ok đài thọ cho vụ học thêm cái bằng nữa của mình. Ngày đi làm, tối đi học, còn làm ăn quái gì nữa chứ. Cũng đành cho ông anh bà chị xoay xở mà không có mình thôi. Muốn bảo giải tán chỗ đấy để kiếm chỗ Bộ XD cho ngon... nhưng... đấy... lại phải từ từ... Thôi, đang vui, chả nghĩ chuyện làm ăn học hành này kia nữa cho nó giảm vui ra.
    10h định về, gặp con Bí box LQ với đứa hàng xóm nhà nó vào quán buôn dưa lê. Thế là lại nhảy vào tán phét, mặc thằng Lì ngồi với anh Q., cho 2 anh em nhà đấy ngồi mà tán về cái sự vênh vang cùng là "dân Bách Khoa".
    11 rưỡi đêm về đến bà nội, cứ nấn ná buôn dưa lê. Bà nội, thằng Lì và mình. Ngồi dựa vào thằng béo sướng thế. Nó đưa tay nghịch tóc mình, rồi "cào tóc", gỡ rối... ôi chao là phê... Cứ thế 3 bà cháu buôn dưa lê, và mình thì phê vì thằng Lì cứ cào tóc cho mình. Da đầu giật giật... ôi sướng quá... Bàn tay chuối mắn của thằng cu trông thế mà được việc phết! Sau này nếu chẳng may phải lấy chồng, nhất định phải đào tạo thói quen vuốt tóc cào tóc cho vợ trước khi đi ngủ. Hã hã...
    Đêm về online, có đứa khoe làm tóc xoăn. Mụ Witch chứ ai. Điệu đời ghê cơ... Con mụ này được cái trấng trẻo (mình ghen tị nhất), nó mà làm tóc xoăn rồi nhuộm màu lên tí, nhìn "tây tây" ngay. Còn mình, muôn đời để tóc tự nhiên, dài quá thì xoẹt ngang một cái cho ngắn bớt, chẳng dám để kiểu gì khác. Chán quá... Nhìn mấy chị hàng xóm xinh tươi suốt ngày đi salon làm đầu làm tóc sơn sửa móng tay, làm đẹp để giữ chồng... chắc mình chả theo nổi. Lại nói chuyện làm đẹp mà buồn. Nữ tính để đâu hết mà dạo này mình lười make-up với mua sắm may mặc thế không biết! "Gia tài" đồ make-up mẹ để lại đã được sử dụng gần hết, thất lạc một phần và làm đổ vỡ một phần, mình cũng chưa lên kết hoạch tậu một mớ mới. Bây giờ có cưới xin, sinh nhật sinh nhẽo thì cũng chả có gì để vẽ vời. Chán mình! Ngày xưa "mang tiếng" là "chuyên gia" make up cho bọn bạn mà giờ "xuống cấp" quá. Kể ra mỗi lần mình vẽ vời thì đều nghe "dư luận phản hồi" tốt, chỉ phải cái tội lười. Chán mình!
    À, con Thu bây giờ cũng kiếm tiền bằng cách làm đẹp cho người ta. Bỏ bao nhiêu tiền học trang điểm với mua bộ đồ nghề chứ ít đâu. Tốt rồi! Mỗi lúc cần bôi chát, chỉ việc chạy qua studio với cửa hàng áo cưới nó làm để nhờ nó make up cho là xong, lại còn quá cả pờ rồ ý chứ.
    Thôi ngủ được rồi đấy. Mụ Witch vừa "dằn mặt", mình dám bi bô là "chỉ xem một tí thôi chứ không post bài, đi ngủ ngay ý mà". Thế mà rồi lại ngồi đến giờ này. Ngượng với bạn quá đi mất. Sorry em yêu, anh đi ngủ đây!
    Ôi, mình đang sống ở múi giờ nào thế này?
    Thằng È giờ này đang làm lính bên Nam Tư, 12 mới về Áo. Chắc cuối tháng 2 là ở VN rồi.Chắc chúng nó cũng ở trong SG là chính thôi. Chết cha... phải "tút lại" vốn tiếng Đức ghẻ của mình để tiếp chuyện với thằng bạn tây nó sẽ dắt về. Mang tiếng mất tiền mất của học ĐH 4 năm mà ăn nói phọt phẹt thì xấu hổ phải biết. Hallo! Du siehst gut aus... Hã hã... mình xã giao thảo mai vãi... Múi giờ bên đấy là thế nào nhỉ? Chậm hơn mình 5 tiếng. Bây giờ là 9h tối, chưa đến giờ đi ngủ, mình cũng thức, nhưng đâu có nghĩa là mình hợp với múi giờ bên đó hơn nhỉ. Lăn tăn nhiều quá Cún ạ. Nào, đã bảo là ở lại đây cho sướng và sẽ học thêm cái bằng nữa là ok còn gì.
    Đôi khi vẫn thèm rời xa những gì quá quen thuộc... 4, 5 tuần đến 1 năm là đủ. Tại sao? Vẫn đau đáu thèm khát một quãng thời gian cho riêng mình... không phải suy nghĩ gì về quá khứ và tương lai, về những gì còn mất, về nỗi đau riêng chung, về bổn phận và trách nhiệm của kiếp làm người... không phải nghĩ gì hết... thanh thản thả mình vào không gian đất trời để thấy mình tan thành vô thực... Đó có phải là chạy trốn không? Mình đâu có quá hèn, nếu hèn thì đã mua một lọ thuốc đại bự và... Không phải chạy trốn! Đơn giản chỉ là thèm một quãng đời không phải vội vã di chuyển bằng những phương tiện ăn xăng, để không phải nhìn thấy những vết chai nơi lòng bàn tay vì lái xe máy, để không hối hả vì giờ giấc đi làm đi học hay những cuộc hẹn... Mình ngày càng hèn... ngày càng thấy bủn rủn vì phải đứng trước cuộc đời này, tay xách nách mang quá khứ và phải sẵn sàng vách thêm những thứ tương lai sắp đổ lên đầu. Ngay lúc này, ngủ cũng là một giải pháp chạy trốn tạm thời. Nhưng khó ngủ quá... Nhớ những người đã bay lên trời...
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi bù khú với hội cấp 3 về, vui thật, hát hò vui vẻ, tranh giành mic. Nhưng mừ từ giờ cạch mặt cái hàng đó, quán hát thì nhạc ổn mỗi tội tính tiền ăn gian lắm, mất 45K chỉ vì mình k kiểm tra kỹ h hát với nó.
    Hôm nay lại được bố con T hứa nhượng quyền hết đống sách về KT bác vừa học xong cho nữa chứ, keke... tít kịm được hơi bị nhìu xiền ... lại còn được bác động viên nữa chứ, cứ gọi là mát cả lòng cả ruột, ít ra thì toàn BK ngồi khen nhau .... cũng được chứ sao
    Đi hát thì gặp con G đang ngồi với gà nhà nó, trông xinh xẻo fết, đúng là iu rồi mờ lị . Gớm, nghe nó kể đến mãi đến hôm nay mới gặp. Chẹp, chú đó trẻ hơn mình tưởng
    Kết thúc 1 ngày đúng là vui, và bi giờ thì đang cãi nhau ngoài YM cũng vui, dạo này lại rất thích các vụ cãi nhau, rảnh rỗi quá đấy mừ
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mải mê linh ta linh tinh quên mất là chiều nay nghỉ. Đáng lẽ phải hẹn hò bạn hữu đi đánh chén trưa nay mới phải. Chán thế. Bây giờ đi ăn tạm cái gì rồi phi lên Giáp Bát chơi với thằng Lì trước khi nó ra sân bay vậy. Sau đó sẽ về quán lê la cả chiều ở đấy.
    Kể ra những lúc rảnh rỗi thế này cũng thấy hơi hơi thích có bồ để tí tởn với nhau. Nhắn tin phát, đi ăn trưa rồi đi xem phim chẳng hạn, hoặc đơn giản là ngồi đong đưa tà lưa chơi trò "vuốt ve em thân yêu ở với ai..." tại một cái quán lãng xờ mạn nhìn ra ngoài trời tươi đẹp... hé hé... Thôi đi đánh chén rồi làm theo kế hoạch kia vậy. Ở quán tha hồ mà ngồi mơ văn mộng... Mai lại thứ 7 rồi... Cuối tuần đầu tiên của năm mới...
  6. chuonchuonbao

    chuonchuonbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

  7. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào đây.Tại sao khi mình đã có những điều mình mong muốn thì lại cảm thấy nó không được như trông đợi.Có phải con người ta khi đã đạt được điều gì đó thì sẽ lại tìm kiếm những cái khác không!
    Buồn!
  8. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi thật là vui , hi hi . Có những kiểu ảnh ko thể nào mà diễn tả nỗi há há .
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đã có dấu hiệu của một năm hậu đậu. Chết thôi, làm sao để có một trí nhớ tốt và một đức tính cẩn thận bây h
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Vậy là sắp đi học lại ........ thời gian trôi nhanh ghê.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này