1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cứ đi học thì thấy rõ lâu, ở nhà thì sao mà thời gian cứ chạy vù vù như chó đuổi, mai lại phải đi học rồi, nghĩ mà chán nản.
    Ờ, mà quái lạ, mình tiêu gì mà hết veo hai tuần Têt vậy nhỉ????
    Mấy hôm nay upset lạ, suy nghĩ nhiều mà càng nghĩ lại càng quẩn mới chết chứ, đời sinh ra một con thích nghĩ như mình làm gì kia chứ, mà ko nghĩ thì cứ thấy mình chả còn là mình, cứ mở mồm ra là kêu chán, đúng là.... Lại còn đọc được mấy cái chủ đề chuối nữa chứ, ôi........
    Giải quyết thế nào đây???
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mở mắt ra thì trời đã tối om, chẹp... bít ngay tình hình là đã bị ở nhà 1 mình. Bây giờ cảm thấy mệt thế, bố khỉ, mà mình k fải là nhân vật chính ngày hôm nay đâu đấy, mới gọi là đi phụ thôi cũng thấy mệt lắm rùi. Nhưng mừ hôm nay, trang điểm lên thấy nó k xinh như mọi ngày, cho dù mắt ở đó đánh rất đẹp. Mừ cô dâu nào bị trang điểm lên trông cũng khác, thà trang điểm nhẹ nhàng cho giống với mọi ngày còn xinh hơn.
    Quả đầu xoăn hôm qua phải gọi là già khú đế, sáng nay duỗi ra 1 ít trông cũng đỡ già hơn 1 tẹo ...... chốt lại là sẽ k làm xoăn nữa, để thẳng trông cho .... trẻ
    Thế là mai lại bắt đầu công cuộc cày cuốc, hic.... 2 tuần trôi đi nhanh quá, bài tập vẫn chưa làm cái gì ...hè....hè.... cho dù trước Tết kêu gào ầm ĩ về nó.... mải chơi kinh lên được. Mai lại bắt đầu phải dậy sớm, bỏ thói quen thức khuya .... mới có thế là lại thấy buồn ròi .......
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một trong những CN có thể gọi là ngon nghẻ.
    Sáng. Lẽ ra là đi Bát Tràng với bên ngoại của bà Hải, nhưng mà nghĩ lại thấy tự dưng join với cả nhà người ta như thế làm gì, ngại chết. Thế là thôi, ở nhà. Ngủ nướng! Cố mà nướng bởi sau CN này là phải bắt đầu một năm mới thực sự tử tế với công việc mà mình làm như chơi từ nửa năm nay.
    Không có bữa sáng. Ngồi trước monitor tìm một loạt bài hát ở Nhacso, ngó ra ngoài cửa sổ và ngẩn ngơ nghĩ xem cái thời tiết ươn ướt này có nghĩa là gì. Tưởng như cứ ngồi như thế mãi nếu như không có khách. Một bác bạn học cùng ĐH với bác Vân đến "chơi". Nói thế chứ mình biết thừa là các cụ nhờ nhau thỉnh thoảng qua kiểm tra đời sống con cháu thế nào rồi tỉ tê với nhau. Chuyện chán chê xưa nay này nọ, y như rằng cụ nhắc vụ chồng con. "Mày có yêu dân xây dựng không?"... "Dạ, bẩm cụ, con chịu!"... Chả là cty XD của bà bác đó có khơ khớ các chú tre trẻ độc thân. Mình thật là vô duyên hết sức. Tự dưng lại lỡ mồm toe toe ra nào là cháu không có ý định lấy chồng, nào là cháu còn cả đống kế hoạch học hành làm việc choán hết thời gian, nào là... Bà bác cứ ngẩn người ra... Lại nịnh nọt. "Thôi mà, các cụ đừng lo, con nói thế thôi chứ nay mai là có báo cáo cưới xin ngay ý mà." Nhăn nhở cười cười... Muôn đời mình chỉ có cái bài đấy. Công nhận dỗ các cụ cũng dễ.
    Trưa, lại sang nịnh bà nội bằng một bát cơm ăn vội, dăm câu chuyện này kia. Sau đó... té. Đến đại lý mua cho bà Chi 4 chục sữa chua đem ra quán. Hôm nay có nếp cẩm. Mình làm ngay 1 cốc đúp. Dạo này béo lên!!! Nhiều người nói thế rồi. Đúng là dạo này ăn uống tốt. Tâm hồn măm măm cứ gọi là dào dạt.
    Một lúc sau có alô, đi karaoke với hội Mít Bí bên f 177. Ngồi chưa nóng chỗ thì lại alô hội ở nhà gọi về gấp gấp. Thôi đành. Vui với bạn chút chút là được rồi. Tạm biệt các bạn, tớ về đú với lũ vịt nhà tớ.
    Về nhà đã thấy đông đủ bà Hải với 3 con kia. Thế là 5 đứa đi chén bún ốc. Chỗ Hàng Khoai có món bún ốc ngon thật. Hải cứ xuýt xoa rằng thì là suót thời gian sống trong SG đã thèm thuồng 1 thì 2 năm ở bên Úc vừa rồi lại thèm đến 100. Nói chuyện với bọn đi du học chỉ có thương cảm vì cái khoản thèm thuồng ăn uống lặt vặt ở HN.
    Bún xong, lại lôi về quán. Các thị mẹt gật gù. Con Ngọc bảo nó sẽ thi thoảng qua làm chân "ka via", gần toà soạn nữa nên nó sẽ lôi "gà" về chén nếp cẩm thường xuyên. Khà khà.. Con này được. Quả là đệ tử mình!
    Buôn chuyện chán chê rồi về nhà. Ngồi một lúc là tụ tập đủ vợ chồng ông Dũng, ông Quang, cả bọn trẻ con nữa. Thế là đi karaoke, gọi là ông Q "rửa" con SH đen mới tậu luôn thể. Bọn Thuỳ Linh lúc nào cũng đông, nhưng số nhà may thế nào lại có phòng trống. Cả nhà có bữa vui nổ trời.
    Mình thật sự sung sướng với những vụ tụ tập anh em thế này, con Linh dắt người yêu đến nữa, thằng đấy cũng sắp thành người nhà mình rồi. Hải ở xa về, thấy anh em vui vẻ thế, đâm ra cũng hoan hỉ lắm, chắc chắn khi sang lại bên kia sẽ có cái để vênh với bọn bạn rồi. Ôi... anh chị em nhà mình! Các cụ thấy mấy anh em đú với nhau cũng mừng lắm, nói cười hỏi han suốt.
    Hát xong, cả bọn về nhà ông Dũng đánh chén. Bác Liên và chị Loan đã chuẩn bị một ít "cỗ". Bà Loan làm cái món "dăm bông made in Loan" ngon thật. Ông Dũng giở camera ra, thế là cả bọn vừa ăn vừa xem lại cả buổi "lai vờ sâu" được quay lại. Mình hát Dư Âm cũng ổn áp phết. Con Linh múa may cái bài của Mỹ Tâm.. chết cười. Còn ông Q thì hát "Kẻ Gỗ" gì mà bốc như hát nhạc trẻ... Lần lượt dân tình thể hiện. Thằng Cún con Nghé cũng chơi "Cháu lên 3" mới vui chứ. Ôi... vui dã man!!! Thật sự những lúc đú với bạn trong lòng vẫn không thể hào hứng hết mình như thế này. Hình như mình chỉ có thể tìm thấy những vui thú kiểu đó ngay giữa anh em trong nhà. Gia đình ạ! Yêu quá!!!
    Thôi, stop online nào. Hải với Linh đang kêu gào. Hã hã... gọi 2 ả sang "ngủ thân mật, họp thân tình" đêm nay, thế mà ngồi cắm mặt online thế này thì chẳng ra gì. Với lại... à... xuống ngủ thôi, 2 ả đang buôn chuyện tình iu tình đương khá là hấp dẫn. Những đêm mấy chị em tụ tập thế này chắc chẳng còn nhiều. Nhớ Tết cách đây 2 năm, Hải với Hiền cùng ra, 6 đứa ngủ trong phòng mình mới kinh chứ. Một lũ vịt... Trong đời chẳng có nhiều những lúc thế này...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 23:57 ngày 05/02/2006
  4. witch141v1

    witch141v1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    - Chào Lãnh đạo Witch141v (Lê Thị Linh )
    - Trước hết thank kiu iu Lãnh đạo
    - Hì hục cả ngày thứ 7 tạo được cái níck gần giống lãnh đạo
    để xì pam cho nó hoành tráng và có bị chửi có văn hoá thì cũng chỉ nghe một nửa thôi heheeeeeeeee
    - Vậy mà cái mail để kick hoạt nhầm, nay được lãnh đạo nay chỉnh hộ
    - Lãnh đạo Tuy " Độc ác" nhưng thiếu" Nhẫn Tâm" hieeeeeeee
    Hôm nào mời lãnh đạo đi uống cafê ở Liễu Giai chỗ bán nhiều chữ cổ đó Có chữ "Nhẫn Tâm" to lắm
    Vẫn biết Chân Lý Thuộc Về kẻ mạnh
    Nên Xì pam Theo Luật Pháp ,...
    Chửi có Văn Hoá,
    Mấy Ngày Tới mà Mạng Tốt, Rỗi xì Pam 10 -50 ảnh một ngày vào Miếu Cô
    - Mà Sao không thể đính kèm ảnh lên nhỉ
    hue.bmp
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đi học mà đầu nặng như đeo chì, mới nhớ ra là mình mất ngủ nhiểu đêm rồi, thói quen ngủ chợp đi, li bì vào ban ngày khiến mình như mất sức, đầu như mọc nhầm chỗ, mệt vô cùng.
    Trưa cũng chả muốn về nhà, đi đú với mấy đứa, hôm nay cũng đành phải trổ tài nấu nướng vậy, dù rấ lười nhưng mà ko nấu thì chả có gì ăn. Đi mới thấy Security đảm ra phết, nghe quảng cáo rồi nhưng bây giờ mới chứng kiến, amen, cầu cho hắn lấy phải vợ đoảng, tha hồ mà nấu nướng .
    Về lại thấy đầu nặng trịch, tối nay lại gặp bà bạn iu quí sau 2 tuần xa cách rùi.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 tuần, sờ đến tài liệu gì mất tài liệu đó , không bít trước Tết dọn nhà có vứt nhầm đi k nữa, vừa chán vừa bực mình ....... mất bao nhiu công ngồi tìm, bi giờ lại tan ra như mây khói.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm đang vui vẻ phơi phới, mà tự dưng lại tụt hết mọi cảm xúc cảm hứng.
    Mình muốn đến đó và đốt cháy rụi cả cái làng tiêu thụ biển xe ăn cắp. Bọn ********!
    Cái xe ghẻ của mình biển cũ rích mà chúng nó lại đi vặt biển mới ngu chứ. Làm mất thời gian của bà mày. Bắt được thằng nào vặt biển xe thì đập chết luôn rồi đi đốt nhà bọn tiêu thụ biển xe!!!! Tự nhiên muốn chửi tục. Mẹ cha bọn mất dạy!
    Thế là nghỉ làm 2 ngày mới có được một câu: "60 ngày nữa đến lấy biển mới và không được đi xe khi chưa có biển!". Kệ cha nhà chúng mày! Bà cứ đi! Thích phạt thích bắt thì bà tế cả ngành nhà chúng mày lên rồi thí cho chúng mày cả cái con xe ghẻ!
    Chán! Thà buồn còn hơn tức. Quyết rồi! Té khỏi cái nơi ******** này thôi! Hôm qua tức quá xông vào sứ quán Úc luôn rồi. Quả này quyết chiến lấy quả toàn phần rồi té sang với bà Hải cho rảnh nợ.
    Nghe bảo năm nay mình hạn nặng. Hạn à? Chết quách đi cho xong! Xin các cụ tha thứ! Còn bạn bè à? Là cái đếch gì?
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ăn một gói xối rõ to dc cài ở cửa sẵn. Trưa thì ăn có một tẹo nên bây h đã thấy đói rồi :P
    Mà bé đi nhà trẻ rồi, bà bảo 4hkém mẹ bé đã đón bé về nhà cho bà đỡ nhớ. Mẹ bé nói cho bé đi trẻ sớm để dần vào với khuôn phép, ở nhà ko ai bắt bé ăn dc. Bé là nhất, nhưng bé đi trẻ rồi, thế nên, cô giwò là tướng :D
    Chiều về mua một bó Salem hồng cắm trong phòng, tự nhiên thấy mình lung linh thế :D
    Ngoài trời đang mưa, mưa giá!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lại đi ngủ muộn.
    Viết về Tình Yêu mới đam mê làm sao... khà khà...
    Chiều nay bị chửi té tát vì cái tội lúc bực mình thì cái mồm rất là vô tổ chức. Một là theo nghĩa ăn uống. Hai là theo nghĩa nói năng. Cả hai nghĩa đều đúng cả. Tức mình lên thì nói năng dã man đếch tả nổi. Buồn bã không có cảm hứng gì thì ăn uống như lợn ỉn. Thảo nào người cứ phồng lên xẹp xuống như quả bóng, tính tình thì cũng hâm hâm dở dở phồng xẹp liên miên.
    Nó là cái thứ tâm trạng gì đây? ỔN ĐỊNH là hai chữ cao siêu cần được nắm bắt. Lâu rồi không ngồi, mặc dù mỗi ngày luôn nhớ tới việc đó. Sợ chăng? Mình chỉ muốn là người sống bình thường. Thuật đó không phải là tà thuật (nghe như phim chưởng, chết cười) nhưng mà cũng chẳng thấy tốt lành cho lắm. Trance... Đôi khi cảm thấy ngay chính cái kiểu sống bấy lâu nay cũng là một kiểu trance rồi.
    Thôi cứ cố mà ngủ đi đã. Giá mà lúc mình ngủ, hồn tự động thoát xác và không nhập trở lại nữa...
    Thật chả ra làm sao!
    Câu quen thuộc... Absolutely crazy and quite silly thoughts!
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Gõ 1 bài dài ngoằng, rồi send mà quên mất không copy lại, hic.......hic....... mạng die 1 cái, thế là bi h mất hết bài ........ bao công ngồi gõ ....... ức chế thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này