1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đây là lời nhắn duy nhất, không phải Nhật Ký.
    @UNIDO:
    Cảm ơn anh đã quan tâm đến topic này!
    Vẫn biết là nơi forum thì mọi người đều có quyền ý kiến về những gì được post, nhưng xin nhắn anh một điều. Đây là Nhật Ký, xin hãy chỉ đọc thôi chứ đừng trao đổi với người viết.
    Nếu muốn, anh hãy viết Nhật Ký của anh, đừng quote bài của người khác vào nhé!
    Xin cảm ơn!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 05:14 ngày 02/09/2005
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 5 ngày 01.9.
    Sáng mở màn bằng cú điện thoại của con Chi. Thật bất ngờ... hai đứa lâu rồi không liên lạc, kể từ ngày giỗ mẹ. Nó bảo vào đón nó ra, trong trường chẳng còn ma nào. Ừ thì đón, mặc dù thật bực mình vì nó bắt mình vào tận Hà Đông. Ừ thì.. đang tưởng tượng 1 ngày vui nên có nhiệt tình với con em họ đáng ghét đó. Cùng tuổi Chó với nhau mà sao mình với nó không hợp nhau lắm...
    Hôm nay có kế hoạch liên hoan nhân 2/9. "Bả ma tít"... Xem nào... ngon nghẻ của nó.. trứng cá bị che hết. Hì... Cái trò này hay. Hôm nào phải đi xem đồ mỹ phẩm mới được, bây giờ trong tay chẳng có mấy thứ dùng được... Hồi xưa học ĐH, suốt ngày bi bô với chúng nó: "VIP đi làm á, dù kiếm nhiều hay ít tiền á.. cứ phải 1/2 số lương là dành cho làm đẹp."...
    Ừ thì đấy là ngày xưa thôi... Bây giờ lười quá... MẶt mũi tóc tai tởm lợm... Kệ... Cố mông má một tẹo bằng những gì có trong tay.. tạm ổn...
    Đi làm muộn 35 phút mới sợ chứ... Hỏng! Hỏng!!! Mình hỏng! LÀm ăn không quy củ gì cả. Chỉ giỏi bắt nạt Sếp...
    Cty rộn ràng. Có cái event của bà VAnh đang làm.. gớm... trai trẻ đồng phục áo đen túi đen mũ đen.. cứ gọi là... Đứng đầy hành lang... Chúng nó làm tiếp thị. Hiểu rồi.. Việc ấy chẳng liên quan gì đến mình...
    LÀm đến 11h thì dân tình đã rục rịch nghỉ. Mình tranh thủ về nhà một tí.
    12h20 phút cả cty gần 20 mống có mặt ở Vạn Tuế... bà Vân nhắn tin.10 phút sau mình đến. Chả hiểu sao lại ngồi cạnh Sếp... cùng mâm với các vị "bô lão" của Cty, là 1 ông và các bà đã có mặt từ những ngày đầu thành lập...Oai... Nghe oai thế, cứ như là mọi người dành chỗ cho mình ngồi cạnh các VIP ý... Thật ra rất đau em... Đó là chỗ rìa! SẾp luôn bị xếp ra rìa mà. Sếp hiền quá.
    Tin nhắn của lão khọm khoe đang hát Dư âm... Nẫu ruột. Tinh xờ vi. Tẹo nữa đi hát mình cũng sẽ chọn bài đấy... SAo mình lại có thể thích 1 bài hát như thế? Có lẽ đến tuổi rồi... hà hà... đến tuổi biết quay đầu lại chiêm nghiệm dư âm của những gì đã qua...
    Một bữa oánh chén hoành tráng. Mình làm 2 chai Ken, không thấy xi nhê. Quái... uống khá phết. Ăn ở đây ngon thế, giá cả cũng được. Kể từ lần đi ăn với Cty mụ Lys từ lâu lắm rồi mới lại vào.
    Ăn uống no say rồi đi hát. Ngay đối diện Vạn Tuế là Thiên Hà. Đấy là quán của bác con bé "y nữ" Phương. 6 mống đi về không hát, còn lại chục mống... phòng phiếc cũng ổn.
    Hát ca là hát ca...Tinh thần văn nghệ quần chúng mừng 2/9 cứ gọi là... khỏi phải nói. Các kiểu bài kinh điển được lôi ra... Làng lúa làng hoa, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Đêm thành phố đầy sao.... ỐI zời.Hoá ra cái bọn Cty mình chuộng thể loại đấy... Em y nữ cứ say sưa,hát hay phết... " mình ơi bao năm đợi tháng chờ"... Mình đùa:"Khai mau, có phải đang chết thằng nào quê Hà Tĩnh Nghệ Tĩnh không?"... Cười rúm cả ruột... Mình với nó trên Cty cứ làm ra vẻ dân ĐTLA, mọi nguời sợ khiếp. Cứ gọi nhau là "Tình yêu ơi", rồi lại nắm tay, bẹo má... Chết dở không cơ chứ! Nó kém mình 1 tuổi, cũng chưa có người yêu... Ha ha...
    Thật là sung sướng! Hát hò ăn uống thả phanh... Mình cũng làm 1 chai Hà Nội chứ ít à... tự nhiên thấy uống chai HN không đá, không lạnh quá... ngon thế cơ chứ... À... Lại càng sung sướng! Bọn ở quán nhất định không tính tiền. Thì ra bác em y nữ phone về bảo chuúg nó không được lấy tiền Cty mình... Khà... thì ra hồi mình chưa vào Cty cũng hát free ở đây rồi. Tưởng được free 1 lần để lấy chỗ đi lại, ai ngờ lần này vẫn free. Bác em y nữ chơi đẹp quá! Chắc con cháu này được cưng lắm đây... Chuyện. Cái con thảo mai ấy... Chết cười...
    Xuống lấy xe. Một chiếc ô tô vàng, chẳng quan tâm hãng gì, cứ ra mân mê. Bị các bà ý bắt gặp, bà Hằng chụp ngay 1 pô... nguợng người... nhưng nhìn cũng hay hay... Lưu lại xem nào... trông mình găng xờ tơ quá...
    [​IMG]
    Về nhà. 5h30 chiều. Chuẩn bị tắm táp nào. 6h hơn là sang cỗ bàn tíep rồi. Đấy... khao con gái đỗ ĐH đấy. Khiếp quá... nầm dê nướng ăn mệt nghỉ, chả tuyết hoa, thịt bò nướng.... toàn món uống bia... nhá chán chê rồi mỗi người 1 bát bún thang... Hà hà... Bún thang! Cũng là một món khoái khẩu sau phở. Hồi trước be bé bố mẹ hay cho đi ăn ở Bông Lờ...
    Con Linh, con Huyền, mình, con Ngọc... 4 con vịt zời hẹn nhau đi bù khú hát hò... Ừm... Con ranh nó muốn quà... Thôi để cô trả tiền bù khú 1 bữa nhé! Thế là có cái hẹn tuần sau đi xả láng rồi. Con Linh cũng phải share.. ai bảo các cô đi làm rồi... Con Ngọc vẫn cái câu... chết cười... "toàn các bà cô mở tủ ra tiền đè chết người mà lại"... Chết cười cái con... Dân Báo Chí nhá... phải biết!
    Ừ... tuần sau... Sắp Trung Thu rồi, lại còn mua quà cho bọn trẻ con nữa. Năm ngoái Trung Thu của mình thế nào chẳng nhớ mấy... Có lẽ mò mò trong cái Nhật Ký phần 1 là có đấy... Nhật Ký... Bây giờ thì ngày nào gặp con Nghé cũng méo mặt lấy lý do bận đi làm để không đưa nó với thằng Cún nhà anh Q. đi chơi được... CÁi bọn.. chả hiểu sao lại thích chỗ NSX. Đợt này chắc phải cho lên Vincom thử xem sao... Nhưng mình thấy nguợng khi đưa chúng nó đi chơi. Cô đã còi rồi, thằng cháu với con cháu còn đến "tuổi dài" nên ngừoi ngẳng ra... 3 cô cháu đi với nhau như hồi trướcchắc thiên hạ cười thối mũi... Con mới chả cháu! Từ djao con Nghé vào lớp 1, bây giờ 1 năm rồi... 1năm chỉ đi chời với bọn nó 4,5 lần bọ... Mình thật là...
    Sau này hứng lên kiếm bồ nhí, ít ra cũng phải biết chiều trẻ con. Bố rất yêu trẻ con, và bọn trẻ con dễ có cảm tình với bố. Mình ghi lại điều này nhiều rồi... Bố chiều trẻ con lắm, nhưng chúng nó không hư, và nghe lời. Ừm.. bố khéo chiều trẻ con lắm... Sau này rõ ràng là phải có bồ nhí khéo chiều bọn cháu chắt rồi... Nếu nhà hắn cũng có cháu chắt... Xem nào... Hai đứa mang bọn trẻ đi chơi... ô hô... Hâm quá! Đố mà quản lý được hết đấy! Kiểu như mình chắc không dám đẻ nhiều, sợ không quản lý được, không chiều hết được... Vớ va vớ vẩn.. tự nhiên nghĩ chuyện trẻ con...
    Nào. ăn uống xong, 4 con túm tụm lên phòng con Ngọc buôn dưa lê, cho con H. còn dạy nó mấy cái thủ thuật với net. Con N. đúng là chán. Bây giờ mới làm ADSL để tìm hiểu net... Chán cháu mình cái khoản đấy. Thôi.. từ từ rồi đào tạo...
    8h30. Phóng vào 103 đón con Chi. Đi qua trường... đời SV hết rồi...
    VỀ nhà cất đồ. Rồi hai con mặc 2 cái áo ba lỗ phóng ra đường dạo chơi. 10h rồi còn dạo chơi... Mà đường vẫn đông lắm... Đi đến GVM thì bắt đầu cấm nửa đầu ĐC nhà mình rồi. Rẽ qua GVM, đi đường NTH ra Cửa Nam nào... Tắc đường!
    Có lẽ vì là buổi tối và là đi chơi nên trông dân tình không cẳng thẳng như những lần tắc đường khác. Ngó nghiêng... nam thanh nữ tú... ôm chặt có, ôm lỏng có... À mà sướng nhất cólẽ là mấy thằng... không được ôm.. vì rằng thì là mà mấy cô em không ôm thì chắc chắn là trong giai đoạn cưa... thế thì bé trai mừng là phải rồi... tự dưng được kéo dài thừi gian với người đẹp như thế... ha ha... Hay nghĩ vẩn vơ... Còn nghĩ nhiều lắm.. nhưng rồi khi thoát khỏi đám tắc đường thì gió thổi tung đi hết... chẳng nhớ thế nào mà ghi lại.
    Lượn là lượn ối a là lượn! Yêu đời thế. Thấy đỡ ghétcon Chi hơn rồi.
    Qua LQS mua xoài, sấu, mơ về ăn. Rồi lại qua TTịch làm cốc hoa quả dầm... Bao nhiêu bạn bè đi ăn chỗ này nhỉ? ĐI vơớihội con Vân VA, con Ngọc này, con Trà này, các chíen hữu có cả đại ca, bc, bác nor... Tính ra nhềiu phết. Lạ thật, mình có thấy ngon lành mấy đâu...cứ đi theo đề nghị thôi...
    Rồi lượn về. Qua Hàng Đường, gần chợ Đồng Xuân, dừng lại một cái haàg ebs bé bán nhiều khuyên tai nhựa đẹ đệp. Mình cũng đsu mua lấy 1 đôi xanh lè.
    Xong, lượn về. Online đến giờ này.
    Điên quá! Mình là con rồ! Thức đến bây giờ... qua đêm rồi còn đâu...
    Mùng 2-9 đấy.
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay cả 1 bè lũ 6 tên kéo lên nhà mình rồi lôi nhau đi lẩu. Khiếp nóng như lửa thiêu vậy mà vẫn chiến đấu nhiệt tình như thường. Cuối cùng là cả 9 đứa cũng đã có mặt, 9 chị em kết nghĩa hồi cấp 3...Sau 5 năm kể từ khi ra trường thì đây là lần tập hợp đông đủ nhất. Chuyện nổ như pháo rang, uống uống và uống. Nhậu xong lại đi cafe, lại buôn bán, lại trêu chọc nhau. Đúng là k gì bằng tình cảm bạn bè chơi với nhau từ cấp 3. THân tình và chân thật. Ngồi ôn lại những kỷ niệm cũ cả lũ nhất trí đến thăm nhà thầy giáo dạy tiếng Anh hồi xưa. Trong tất cả các giáo viên dạy lớp 12A1 ngày ấy, chỉ có thầy là được cả lũ luôn nhớ và đến thăm hỏi thường xuyên. Cuộc Gặp gỡ của ngày 2/9 năm nay đầy ý nghĩa. Mình sẽ nhớ mãi ngày này!
  4. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày đẹp trời , nghe xong 1 vài chuyện , online và thấy 1 người có 1 cái status đầy tâm trạng
    Thôi , thôi..
    Nghĩ đến ngày xưa , mình
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Đang nhảy nhót vui vẻ với những mem của F177 thì c.h đt về ngay. Con bạn mình cũng đt giục tơi bời khói lửa vì 2 đứa hẹn nhau đến nhà thấy lấy đề cương mà mình vui quá nên quên khuyấy mất. Thiện tai thiện tai. Rồi tất cả cũng được sắp xếp ổn thoả. Lại phải chạy ngược chạy xuôi vì c.h đông khách. Đi cả ngày nhưng vì vui quá nên k thấy mệt, lúc này mới ngấm đòn. Chân tay đau nhức, người mỏi nhừ, họng rát và khát khô cổ. Vẫn phải cố gắng làm cho xong việc. Mình cứ nghĩ tới cái cảnh được về nhà, thả mình lên cái giường êm ái và làm 1 giấc ngon lành. Ôi cả tuần nay thiếu ngủ rồi.
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Chẹp ! Sao hôm nay cảm thấy thời gian trôi qua nhanh thế ko biết . Tối qua ngủ muộn lại phải dậy sớm ra trường tập trung,đến mệt với cái trò Khai Giang này . Nhưng kể ra hôm nay cũng được viêc,ra trường thấy mấy em Lớp 10 lớ ngớ nhìn các anh các chị mà phát thương . Nhớ lại cách đây mìn 1 năm trước cũng thế . 1 năm trước đúng là ngây thơ cụ thật.
    Ngày mai khai giảng rồi ,ngày mai mình tròn 16 tuồi rồi . Tuổi này mơ mộng nắm đây . Ko biết ... Mong sao ngày mai nắng đẹp vậy .
    Happy brithday nhé Bé Chảnh


  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Cho đến bây giờ thì em vẫn không hiểu nổi, sự im lặng kéo dài này có nghĩa là gì? Im lặng lần này không còn khiến em cảm thấy khó khăn như lần trước nữa, fải chăng em cũng đã thay đổi rồi nhỉ? tình cảm chết dần.... và bây giờ em đang mệt mỏi tìm lối quay ra cho chính mình. Có rất nhiều thứ trong đầu em muốn nói, muốn viết ra nhưng không còn muốn dành cho 1 ai đó nữa ............
    Wo bian le , bian le ......
  8. hangphonghang

    hangphonghang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn.... Sao tớ cứ thất bại mãi thế này! rõ chán
  9. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thật đau khi chia tay với người mình yêu!
    Mình biết cô ấy vẫn yêu mình nhiều lắm,mình cũng thế ,chính vì vậy lại càng đau đớn hơn.
    Nỗi đau cứ nhức nhối trong tim.Mình không muốn tâm sự với ai cả vì cứ mỗi khi nhắc đến từ " Chia tay với H rồi " là mình lại thấy không thể chịu đựng nổi.
    Chờ đợi...chờ đợi trong mỏi mòn cô ấy .
    Có lẽ chính niềm hy vọng cô ấy quay lại đã giúp mình không gục xuống trong lúc này.Khi chia tay mới nhận ra là mình yêu cô ấy nhiều lắm,nhiều lắm.
  10. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi,chán nản.
    Từ khi yêu cô ấy mình thấy cuộc đời thật đẹp,mình có nhiều cảm xúc hơn,giao lưu rộng rãi hơn,chơi cũng vui vẻ hơn.Vậy mà giờ đây mình chán tất cả,công việc,chơi bời,phụ nữ.
    Lòng mình giờ đây nguội lạnh,dửng dưng trước những cô gái khác.Niềm vui trong công việc cũng không còn.
    Mình vẫn muốn níu kéo cô ấy nhưng càng níu kéo cô ấy càng đau khổ,chính vì thế mà mình phải ép bản thân để không nói ra những tình cảm của mình,thật là khổ sở.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này