1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sao mà giá rét thế :(((
    Hôm 28 này, trời có lạnh không nhỉ?
  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chạnh Lòng ... !!!! ​
  3. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    mình ko hiểu rồi sẽ đi đến đâu rồi sẽ phải làm thế nào nhưng mình biết mình làm đúng và hi vọng điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta .
  4. cupid84

    cupid84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi thực tập
    Chiều k phải họp nhóm, ngủ đến 6h rồi nấu cơm!
    Tối nhõng nhẽo bố nên đc pha 1 cốc nước cam to bự!
    Đêm post bài này lên ttvn!
    Hết 1 ngày!
  5. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Không hề ngạc nhiên. Sự đời là thế!
    Dòng chảy thời gian cuốn trôi mọi thứ. Cuộc sống luôn có những đổi thay, luôn có những điều mới mẻ. Nhưng kỷ niệm đẹp thì sẽ mãi mãi không bao giờ quên!
    Cái giá lạnh chẳng còn mấy nữa là xa thật rồi. Thấy mông lung cảm giác: giá như...! ( chỉ là một vài phút chợt nhớ, xong rồi vĩnh viễn quên)


    Điệu Waltz không thành rồi em đã biết
    Đôi chân lạc nhịp mải miết những vòng xoay
    Anh, sao anh không giữ chặt vòng tay?
    Để rồi hai ta rời nhau trong ngổn ngang khúc nhạc...​
    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 25/02/2006
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ không NK online, nhưng rồi lại nghĩ cũng nên post cái gì đó. Cứ gọi là tranh thủ những lúc mạng không down đi... Không bỏ được cái tật thức khuya online. Đêm qua thức đến gần 3h. Máy bị virus, chậm dã man. Thế mà hôm nay sao lại êm ru thế nào? Thật chẳng ra làm sao! Giá kể máy bị đơ như đêm qua chắc giờ này đã khò.
    Sáng ngủ gà ngủ vịt trên ô tô, đến mệt. Vào gặp được ông anh thì tự dưng cáu gắt loạn xịa lên. Buồn ngủ quá, chẳng buồn vặc lão ý. Thằng già này lắm nữa! gần 30 rồi mà chả ra thể thống gì. Giận quá đi mất! Cũng may buồn ngủ...
    Trưa về, lại ra chỗ nhậu nhẹt. Bác Q, bố và È ủng đợi chờ. Lại bia. Thế là liên tục 4 hôm bia bọt rồi. Đàn bà con gái gì mà chẳng sợ bụng bia gì cả. Hôm qua bảo È ủng là : "Trời ơi, Tú sẽ bị beerbauch mất!" Nó cười sằng sặc... Nó bảo con Chít bên kia bia rượu ác chiến, cho nó đo ván mấy lần chết nhục. Cơ mà con Chít chơi bời thế nhưng tập tành cũng kinh. Bây giờ nó đã có bằng để đi dạy người ta thể dục thẩm mỹ rồi. Thảo nào xem ảnh trông ngon thế. Chiều nay mua được cho nó cái dây lưng da màu mè ngon phết.
    Bữa trưa xong, online làm cái application gửi. Rồi thì đi gội đầu. Sung sướng! Lại nhớ đến dự định làm quả giường gội đầu ở "túp lều tranh" để sau này gội đầu mát xa cho chồng tại gia luôn. Chết cười mình! Sướng... lại còn ngủ được một giấc cả tiếng đồng hồ đã đời.
    Chiều đi mua quà cho hội SG, tiện thể mua cái túi tafta thêu có quai gỗ cho bà bác. Tối về ăn cơm, lại trò vừa ăn vừa buôn dưa lê với con trai để nó ăn hết cơm. Ăn xong, loanh quanh là đã 9h rồi. Gọi con Ngọc sang xem xét đống đồ È vác về. Quần áo cỡ "tây"'' thì mình chịu rồi. Lấy được cái áo khoác bọ. Mớ kia đẹp quá mà ko mặc vừa. Mà sao bà bác ko gửi nước hoa nữa, chán thế. Xong việc là 10h kém rồi, giải tán, đáng lẽ phải sắp đồ để mai đi thì lại ngồi xem nốt phim kênh HN. Thế là giải quyết các việc khác muộn đến nỗi 2h sáng mới ăn được quả xoài lấy sức... online. Chán mình!
    Vừa ăn hết quả xoài. Gặm hột ngon thật. Lâu lắm rồi không gặp hột xoài. Chục tiếng đồng hồ nữa là ở giữa SG rồi, xoài trong đấy mới gọi là...
    Mùa xuân năm nay quả là mùa của xum vầy. Họ hàng, bè bạn ở xa xôi thi nhau về HN. Còn mình, cũng cố nghỉ làm 1 tuần mà đi cùng È vào thăm bà ngoại.
    Ôi cái thằng È! Hôm nay nó gọi mình là "bà trẻ" rồi. Mình có nói gì quá ghê gớm đâu? Chắc tại mình ra vẻ quản lý ác quá. Mà hình như nó cũng thích cái kiểu đấy. Ừm... nó chả luôn mồm nói rằng sau này lấy vợ để vợ quản tài chính cho là gì. Thảo nào vừa về nhà là quẳng tiền cho mình cầm hết ngay, lúc lấy cũng phải giải trình nếu mình hỏi mà chẳng thấy tỏ ra khó chịu gì... hã hã...
    Thằng anh mình cứ thế này thì thể nào bà già nó cũng chửi là "dại gái" cho mà xem. Sau này cứ thích để vợ quản lý thì cũng không hay ho lắm. Thôi, cũng mong gặp được con vợ cao tay cho nó ấm cái thân nó, vì thật ra nó cũng tự biết nó thuộc loại vung vẩy quá tay cơ. Nó giống bố mình. Bố cũng vung vẩy lắm, ngày xưa kiếm tiền dễ cứ đưa cả cho mẹ... khốn khổ... mẹ cũng vung vẩy, đâm ra chẳng ra làm sao. Bây giờ bố kiếm được một bà vợ căn cơ hơn rồi, cũng may... mỗi tội bố chẳng kiếm được nhiều như xưa nữa. Đời! Mệt thật! Còn mình thì sao? Chắc không lấy nổi chồng, vì chồng "kín" chuyện tiền bạc quá cũng chẳng thích mà chồng để cho quản lý hết thì cũng sợ mình không đủ trình.
    "Đàn ông tạo dựng sản nghiệp và đàn bà quản trị sản nghiệp đó" - câu này trong chương mấy của Cuốn Theo Chiều Gió nhỉ? Cố học lấy cái bằng quản trị hầu bao gia đình để đủ can đảm lấy chồng nào!
    Ôi thôi, nghĩ làm gì chuyện phức tạp đấy. Chả lấy chồng nữa là nhẹ đầu nhất. Ngủ đi thôi... lại bệnh viết dài. Cần phải ngủ để 7h30 dậy chuẩn bị ăn uống rồi đón È ủng ra sân bay...
    Hy vọng sẽ mơ thấy những chuyến đi tuyệt vời. Từ SG ra, chắc là 1 tuần sau làm quả du lịch xe máy xuống Hải Thịnh như đã hẹn hò với mấy bác kia. Có nên rủ mụ Witch không nhỉ? Xem các bác ý có chấp nhận kết nạp "người ngoài" không đã.
    Càng nghĩ càng thấy đúng thật là khoái mụ Witch. Bây giờ mới thấy hay ho cái kiểu "chân tu" không chơi bời linh tinh nhiều để dành thời gian và money cho những chuyến đi. Bạn hiền ạ, chiến thuật ổn đấy!
    Sang HNC post một ít chữ rồi ngủ thôi.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xem nào.. viết gì bây giờ? Thôi, để về nhà thảnh thơi rồi chép lại cái vụ du hành đầu năm này. Nói chung, công nhận là thảnh thơi vui sướng. Không phải nghĩ ngợi nhiều chuyện công việc, chuyện nhà cửa, chuyện yêu đương, chuyện... mặc dù cũng nói về những chuyện ấy nhưng cảm thấy rrất nhẹ nhàng, rồi chỉ việc vui thú với bọn lâu nhâu nhà mình. Gia đình, họ hàng... all I have.
    Chắc rằng mình sẽ không thể lấy chồng vì không còn chỗ trong tâm trí để dành cho gia đình & họ hàng của một "người dưng" nào khác.
    Nghỉ ngơi đúng nghĩa nào! Và tuần sau sẽ quay trở lại với cuộc sống hàng ngày với tâm trạng thoải mái vui vẻ hơn. Mỗi năm cũng nên đi thăm thú đây đó 1 lượt. Mình thấy lần này đi 1 tuần là ok, mặc dù bà con kêu ầm lên là chẳng bõ.
    Ừm... hoá ra mình cũng chỉ thuộc loại suy nghĩ hạn hẹp. Chẳng có hoài bão, khát vọng gì sất. Cún là Cún thích quanh quẩn đú đởn với anh chị em trong nhà nhất thôi. Thế,cứ làm ăn tằng tằng quanh năm, rồi mỗi năm đi thăm thú gặp gỡ anh em ít ngày... đời thế là đẹp lắm rồi.
    Thôi thì mình cũng phải đơn giản hoá cuộc sống như thế mới có thể tận hưởng đời này được ngon lành. Đơn giản hoá! Đơn giản hoá! Live and enjoy life in a simply way so that you can find heaven.
  8. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    .....
    Tôi đã yêu em bao ngày mưa
    Yêu em bên đời lặng lẽ
    Anh đã đưa em qua nhiều phố
    Những sáng mênh mông tôi ngồi nhớ
    Yêu em trái tim thật thà

  9. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đói ... !! ​
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng kêu đói
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này