1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Lại Đói Tiếp... ~
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Vèo một cái, 3 tuần thực tập đã trôi qua, mà mình thì vẫn chưa làm được mọi việc mình mong muốn, mình chưa biết phải làm thế nào, mình đang bị cuốn đi, vô thức.
    Cả ngày chỉ ngủ và làm việc, ờ, mà mình cũng có ngủ được mấy đâu, nói cho oai, nằm là chính, ko hiểu rồi sẽ đi học thế nào khi quen chơi rồi.
  3. dmtc1

    dmtc1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    E***ed
    éu?c gio_mua_dong_BAC s?a vo 10:20 ngy 05/03/2006
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Sunday is gloomy, my hours are slumberless. Dearest, the shadows I live with are numberless. Little white flowers will never awaken you, not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you. Would they be angry if I thought of joining you?
    Gloomy Sunday.
    Gloomy is Sunday, with shadows I spend it all. My heart and I have decided to end it all. Soon there''ll be candles and prayers that are sad, I know. But let them not weep, let them know that I''m glad to go. Death is no dream, for in death I''m caressing you. With the last breath of my soul I''ll be blessing you.
    Gloomy Sunday.
    Dreaming, I was only dreaming. I wake and I find you asleep in the deep of my heart, dear. Darling, I hope that my dream never haunted you. My heart is telling you how much I wanted you.
    Gloomy Sunday.

  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đã 6h chiều rồi, thấy đói đói, thấy thèm thèm carot quá :">
    [​IMG]
    Được v22h04 sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 05/03/2006
  6. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Đói và rét... Sân Hàng Đẫy đếk có j ăn... Chán đời...
  7. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Àh, dạo này mình lười vận động quá, mà thèm ngủ hơn thèm ăn. Mặc cho mấy thằng bạn cũ cứ ỉ eo đưa lịch cụ thể, thế này này : dành sáng CN mỗi tuần cho tình bạn, để cùng nhau đi ăn sáng và cafe cafáo, nghe thanh cảnh quá, thanh cảnh ko chịu nổi :)) Nhưng tớ thì có mỗi CN dc ngủ nướng, ngủ đến gần trưa luôn, các bạn ấy cứ thanh cảnh kệ các bạn ấy, tớ cũng gỉai thích luôn là tớ có đặt chuông báo thức cả CN rồi đấy, các ngày thường thấy tiếng chuông là phải dậy liền, còn riêng Cn cứ thấy chuông báo thức, chẳng hiểu sao, mắt thì vẫn nhắm, tay thì lần lần vào nút tắt chuông và ngủ tiếp . Chắc tại mệt mệt nên mới sinh bệnh thèm ngủ thế đấy. Mẹ thương nên cũng ko muốn gọi dậy, để cho nó ngủ tiếp :">, và cứ đến gần trưa thì bé xuống, lại gõ cửa và học nói thì biết gọi mỗi 2 tiếng : cô Hoa, cô Hoa liên tục, thế bảo sao mà ko dậy dc. Mở cửa phòng, bế bé, bẹo má và cô cũng chỉ lại, chỉ hay hỏi mỗi câu : Thế con có yêu cô ko :D
    Có chứ :))
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mình có quyền hy vọng, nhưng mình có nghĩa vụ phải vượt qua sự thất vọng. Quyền lợi và trách nhiệm. Khó.
    How about to be a wife and to be a mother?
    Sáng nay nhà thằng Dg đã sang dạm ngõ con Lh rồi. Sẽ đến lúc mình như nó bây giờ. Yêu, muốn, nhưng chưa sẵn sàng cho một gia đình riêng.
    Bực thế! Tự nhiên lại vào SG với thằng È để rồi gặp, rồi thể hiện cái vốn tiếng phọt phẹt, rồi nghiễm nhiên bị tống cho chức "bảo mẫu" của gã... "I think you should marry me and go to live in A."... Bố khỉ! Mình đã biết bọn "tây" là speed thế, mà sao không chuẩn bị trước cách đối phó nhỉ? Tin được không? Không hiểu thằng anh đáng ghét của mình đã nói những gì với gã trong suốt những lúc không có mặt mình... mà... đây có phải là sự sắp đặt của nó khi lôi kéo mình vào SG? Thôi kệ đi... đằng nào giờ này gã cũng ở tít mù khơi rồi. Và... lại một cuộc tình vừa qua... thật nhẹ...
    Mình đã nói gì với gã? Em yêu nhiều rồi đấy chứ, và em thấy yêu đương chẳng có gì hay ho, chỉ có mệt mỏi và mệt mỏi... Một cuộc trò chuyện nghiêm túc với đôi mắt xanh xám về đề tài yêu đương cưới hỏi bằng ngôn ngữ trộn lẫn 2 thứ tiếng. Hy vọng cả 2 đứa đều không bị hiểu nhầm một câu nào.
    Cần phải quên đôi mắt xanh xám và những sợi lông mi màu vàng. Quên giọng khẩn khoản "Pleassssse! Bitte!" nài kéo giữa trời đêm Tây Đô sợ mọi người nhà mình nghe thấy. Quên cái dáng tròn trịa ngoan ngoãn xách đồ theo mình đi quanh chợ Bến Thành, khắp thương xá Tax và nói với tất cả mọi người: "She"s my wife" cho dù gã từng nói "ich hasse Einkaufen". Quên ngôi nhà có ban công wonderful nhìn ra chiếc hồ nhỏ đáng yêu. Quên lời hẹn tháng 5. Quên lời hẹn mùa hè nước Áo. Quên cả giây phút dịch lời "Ước gì"... Mà sao ở quán bar đó, vào đêm đó, lại có thể có ca sĩ hát bài đó... khi mà thằng anh È ủng và lũ chị em lỉnh đi lúc nào không biết... Quên đi khoảnh khắc nhắm mắt bình yên trong vòng tay lạ lùng đó và thì thầm "she"s singing...ước gì cho thời gian trở lại... wishing I could turn back the time"... Quên đi lời thì thầm đáp trả... Tất cả diễn ra trong thời gian ngắn ngủi giữa một nơi không phải Hà Nội này. Liệu gã có yêu thật để rồi sẽ tìm đến Hà Nội và nói "pleassssse!" không?
    Mình vẫn thế thôi. Hèn. Vuột mất bao nhiêu lần rồi nhỉ? Không bao giờ để mình tiến tới... Và lần này cũng tiêu tan mất rồi. Mình không dám bỏ tất cả ở đây để theo đôi mắt xanh xám. Ai biết ở nơi xứ lạ mình sẽ ra sao chứ. Thật lòng... gã rất đáng yêu... nhất trong tất cả những người đã đi qua đời mình. Vịt Đen đã chê trách mình vô tâm... ừ, mình vô tâm thật... có đôi mắt màu xanh xám cứ ngoái lại nhìn mình sau nụ hôn từ biệt mà sao mình không nhìn lại... Vậy thôi... mình đã nói với gã... one day in the future nếu có người cho em thấy tên anh trên bìa một cuốn sách best-seller, em có thể nói với họ rằng "he"s my slave".
    Queen copra, stay tonite! I wanna wake up with you beside me.
    My slave, I cant. I dont wanna wake up to see my man leave me.
    Có lẽ mình vẫn muốn chờ đợi một sáng wake up thấy gã xuất hiện ở Hà Nội này, khẩn khoản "pleasssssse" và bế mình sang một múi giờ khác, nơi buổi sáng đến chậm hơn 6 tiếng đồng hồ. Đúng rồi... tốt hơn hết là để gã phải đến tận đây, cho chừa cái tội đến VN mà chỉ ở lì trong miền Nam hưởng nắng, cho chừa cái tội đến VN mà không thăm Hà Nội của mình. Không hứa hẹn gì hết, nhưng một câu đùa... anh sẽ tìm ra cách mua cả Hà Nội này và em phải xin xỏ để được dùng chung với anh... thế là biết gã sẽ bị ám ảnh, nhất định có ngày đến Hà Nội.
    Kệ đi. Đến hay không cũng chẳng sao, dù mình cảm thấy yêu yêu gã một chút thật rồi. Mình đã học được cách để chẳng thấy người đàn ông nào quá quan trọng đến mức suốt ngày ngóng chờ. Hoặc mình không cho phép mình ngóng chờ ai đó trước khi tìm thấy chính mình. Không xinh đẹp, không hấp dẫn và trắng tay, mình muốn trang bị cho mình những thứ khác khiến mình yên tâm tự tin đi bên gã...
    Cuộc đời lạ lùng...
    Vẫn mưa hay sao ý, chiến hữu nhỉ? Ai em so zy! Ta đếch bỏ được cái tật thức đêm đâu. Mấy ngày sở lượn trong kia chỉ được ích lợi là không online đêm thế này thôi. Bây giờ bạn ngủ vậy. Mai lại đi làm rồi, khổ thế chứ lại. Mưa gió rét mướt kể cũng buồn. Nhưng chẳng lẽ thèm giai chỉ để cho đỡ chán những đêm mưa gió thế này? Có mà dở hơi... nhở bạn nhở? Mà... virus nặng quá, đến nỗi không dùng YM chat chit được. Bao nhiêu ảnh vụ lượn này chắc còn khướt mới khoe mụ được vì chẳng dùng được trình nào nén ảnh cả. Đợt tới phải thay PC thôi. Phải nhờ chiến hữu nghe ngóng giá cả thị trường mới được. Tiết kiệm tí nào hay tí đấy, cho kế hoạch 9 tháng 10 ngày mà. he he he... Chào em yêu! Chả hiểu em yêu có thích con lai không? Còn em yêu kia thì có thích thằng con rể là con lai không nhở? keke
  9. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    If the hero
    Never comes to you
    ...If you need someone
    You''re feeling blue
    If you wait for love
    And you''re alone
    ......If you call your friends
    Nobody''s home
    You can run away
    But you can''t hide
    .....Through a storm and through a lonely night
    .....Then I''ll show you there''s a destiny
    The best things in life
    They are free
    ......But if you wanna cry
    Cry on my shoulder
    If you need someone
    Who cares for you
    If you''re feeling sad
    Your heart gets colder
    Yes I show you
    What real love can do
    If your sky is grey
    Oh let me know
    There''s a place in heaven
    Where we''ll go
    If heaven is
    A million years away
    Oh just call me
    And I''ll make your day
    When the nights are getting cold and blue
    When the days are getting hard for you
    I will always stay by your side
    I promise you
    I''ll never hide
    But if you wanna cry
    Cry on my shoulder
    If you need someone
    Who cares for you
    If you''re feeling sad
    Your heart gets colder
    Yes I show you
    What real love can do
    But if you wanna cry
    Cry on my shoulder
    If you need someone
    Who cares for you
    If you''re feeling sad
    Your heart gets colder
    Yes I show you
    What real love can do
    What real love can do
    What real love can do
    What love can do
    What love can do
    Love can do
    Nếu người hùng trong mơ đã chẳng đến bên em
    Nếu em cảm thấy buồn?
    Em thấy cần một ai kia bên cạnh
    Nếu em đang phải xa người mình yêu?
    Em thấy mình đơn lạnh
    Nếu em gọi điện mà?
    Bạn bè em chẳng ai có ở nhà
    Em có thể trốn chạy, nhưng nào thể vượt qua
    Những cơn bão lòng, những đêm dài đơn độc
    Nhưng anh sẽ chỉ cho em nhận ra số phận
    Rằng những gì tốt đẹp nhất trên đời?
    Nào phải mất tiền mua
    Chorus:
    Nhưng nếu lòng em muốn khóc
    Hãy ngả đầu lên vai anh mà khóc nghe em
    Nếu em cần một người thực quan tâm đến em
    Nếu lòng em buồn? con tim em giá lạnh
    Khi ấy một tình yêu chân thành có thể làm được gì
    ...Anh sẽ chỉ em xem
    Nếu bầu trời với em chỉ một màu tăm tối
    Hãy cho anh hay?
    Bởi nơi nào đó trên thiên đường là chỗ của chúng mình
    Dù với em thiên đường có ngàn xa, xa lắm
    Hãy gọi tên anh, anh sẽ giúp em đến nơi ấy? cùng anh
    Nếu màn đêm phủ lên em bao giá lạnh, u buồn
    Nếu mỗi ngày qua, bao khó khăn vẫn ngăn em cất bước
    Anh sẽ vẫn mãi luôn bên em, cùng hướng về phía trước
    Anh hứa đấy, anh sẽ chẳng khi nào lẩn trốn đâu em
    (Chorus)
    Những gì một tình yêu chân thành có thể làm được
    Từ sáng giờ... nghe đi nghe lại ... Đã có lúc mình muốn khóc. Nhưng lại không ai bên cạnh. Lại nuốt nước mắt vào trong.
    Đôi vé xem phim tan nát, Gió cuốn bay tung toé........... Cười gượng gạo. Hít 1 hơi thật sâu....... Cố lên.... Chuyện tất yếu thôi mà...
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, mới lại online được ở nhà. Đến khổ với mạng và mẽo. Đợi mãi chẳng thấy bọn Việt teo nó khuyến mại gì cả, chờ dài cổ rồi đấy.
    3 tuần qua rồi đấy. KTPT cũng làm xong rồi (cũng nhờ vụ hỏng máy, die net nên mới làm xong, ơn giời), toàn cắt ghép, chán chả buồn chết. Còn 1 môn nữa, nhắm mắt nhắm mũi thì cũng cố fải làm cho xong trước khi đi học lại.
    Thế là biết lịch đích xác khi nào thằng J nó ra đến HN rồi. Mặt nó thì thật cũng chả nhớ nó hình dáng ra sao nữa, gặp hy vọng rồi cũng sẽ nhận ra được, mà mình không nhận ra nó thì nó fải tự mà nhận ra mình khì...... khì.... bạn bè .... chuối ... ờ cái trông đợi nhất là xem nó sẽ nói chuyện với mình bằng tiếng Việt ra sao chứ vốn từ của mình bây h lởm lắm rồi, quên hết sau gần 1/2 năm không còn rờ đến nữa.
    Còn vụ mụ Cún thì bây giờ không ngăn cản bạn nữa, nếu bạn hiền kiếm được thằng zai nào tốt, thì mình kiểu gì cũng ủng hộ, bây giờ lớn hơn 1 chút, thấy rằng không nên ngăn cản bạn hiền kiểu trẻ con như ngày xưa nữa ...Nếu zai đó tốt, bạn hiền cũng thương nó thì mình ủng hộ 2 chân 2 tay, nhưng đừng cưới sớm quá, kẻo anh đêck đủ xiền để mừng to đâu.
    Lâu không viết thấy mình viết lại nhạt nhẽo, câu cú không ra hồn. Thôi out đi ngủ.
    Nhắn bạn hiền phát nữa: Đưa cho lão White chỉnh đi, rồi lại chạy ngon ngay. Nếu chưa có xiền thì chạy tạm đi, khi nào găm đủ xiền thì mình tiến tới tân trang cho nó sau vậy. Thời buổi nghèo đói khó khăn này, cố gắng thui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này