1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoatuvu

    hoatuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đêm bắt đầu từ những lời nói dối?
    Nhớ chiều muộn thứ 6 tuần trước, lười đi xe nên về bằng xe ôm. Một người câm và điếc!
    Em tìm đủ mọi cách để nói chô ông ấy hiểu là mình muốn về phố ..., ông xe ôm bên cạnh cười khì, hét vào tai ông này, ông ý ngẫm nghĩ...
    Bà hàng nước chạy ra, viết tên con phố lên một tờ giấy nhàu nát, rồi chỉ về hướng Bồ Hồ... tất cả chờ đợi. Em tự nhiên cũng chờ đợi theo...
    Rồi tất cả oà ra khi ông ấy ú ớ một cái tiếng nghe như thể "nhớ ra rồi"... Ông bạn xe ôm đỡ cái xe xuống đường, bà hàng nước với theo "Nhớ đường giỏi phết đấy". Em lặng ngồi sau lưng một người vừa câm, vừa điếc, rồi mỉm cười...
    Đêm bắt đầu từ những lời nói dối?
  2. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay đã Sn bạn heo rồi, thwòi gian sao trôi nhanh thật, rồi vèo cái cũng lại đến Sn mình cho mà xem. Nghĩ lại 3 cái Sn năm ngoái, lỡi to. Tại ông ngày xưa đăng kí khai sinh cho bị chệch 1 ngày mà cháu có liền 2 cái ngày để nói : Hôm nay là sinh nhật tớ :">. Rồi thêm một cái sinh nhật ol nói dối mà mọi ng tuởng thật nữa chứ.
    Tối nay sẽ đến nhà bạn heo, làm mình lại nhớ dạo đi học, cả hội có mấy đứa, sinh nhật đứa nào trong hội, mỗi đứa góp tí tiền, để nó mua gì thì mua, sợ mua xấu nó lại chê bôi, rồi cho vào phong bì đến nhà bạn uống trà ăn hoa quả như đi dự đám cưới :D. Rồi, mình lại nghĩ tiếp đoạn nữa, h nghĩ thấy vẫn tủi, tủi, tủi thân đến thế. Nó bắt nguồn từ khoảng Sn mình, đánh dấu mốc để nhận ra, rằng, sự phân biệt về con ng của mình ko sắc sảo tẹo nào:((, tủi thân quá.
    Tối nay trời chẳng mưa đâu, trong hội mình quí bạn heo nhất
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hết 3 ngày nghỉ, mai xuống nhà máy, chắc chỉ đi 1 ngày rồi về viết báo cáo ... thế là sắp tiêu 5 tuần rồi đấy .... nhanh...
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mùng 7 tháng 3, đọc mail của gã mà mát cả ruột. Đêm qua È ủng gọi về thông báo tâm tư của gã. Thằng È được việc phết, nó phải "trông hàng" cho mình là đúng rồi...
    Chắc là nhanh thì cũng phải hè, 4 tháng nữa mới lại gặp. Tình yêu ơi, nhớ quá! Đang ngắm ảnh gã thả diều ở Cần Thơ. Con diều hình cánh **** màu hồng xinh xinh mà gã mua để 2 đứa cùng thả. Buồn cười quá... **** lúc nào cũng gây rắc rối, vướng vào hết dây này đến dây kia.. mà kì lạ, quanh đó toàn cá mập flirt một ả **** duy nhất... chết cười... Chắc là hè có dịp ra thả diều ở Mỹ Đình rồi. Cầu trời cho ngày đó mau tới!

    Máy bị vi zút khỉ gió gì mà không vào chát YM được. Cả tuần rồi chứ ít à. Làm tụt cả cảm hứng pót piếc bài vở.
    Dạo này lượn về HNC, tự nhiên lại nhận là supporter thế là... trách nhiệm hẳn lên. Thôi về cày xới bên ấy vậy. Bên này cũng vẫn đông vui lắm lắm, nhưng đành bỏ bê.
    Từ rày, quyết tâm cày xới bên HNC. Sẽ chậm thôi, nhưng nhất định rồi sẽ phát triển ngon nghẻ.
    Mình già đi một tí mới nhận ra chỗ nào là chỗ hay ho hơn.
    Đấy, chuyện đời thực với đời mạng nó là như thế. Nó chung là cũng tạm ổn. Lúc tối ngấu nghiến được Đức Gia một lúc, khoẻ cả người.
  5. hoatuvu

    hoatuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Một thứ vô hình... đựợc em hữu hình hóa và gọi là "tài sản" be bé, xinh xinh, đã không thể giữ được nữa...
    Không màu, nhưng có mùi tình bạn, có vị những nụ cười...
    Trong nỗi đau tình cờ...
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 cuối cùng của tuần thứ 5, vậy là tuần sau bắt đầu đi học lại. Uh thì đi học còn hơn rảnh rỗi quá ở nhà, thì toàn làm những việc đâu đâu.
    Báo cáo thôi để thứ 7 làm, mình là thế, lúc nào cũng nước đến chân mới nhảy. Lâu lâu ngồi tí toáy gõ thế này cũng thấy vui vui. Chí ít khi nào xem lại, thì cũng biết mình lười cỡ nào.
    1 TL + 1 BC
  7. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Học 2 tuần nữa rồi đi quân sự. Chẳng biết năm nay sẽ là cái gì đây??? Rồi thì vắt mông lên cổ để mà ôn thi, để mà làm được 1 cái gì đó cho nó ra hồn. Sau đó thì sao? Bye bye Hà Nội, tui lượn. Sẽ là 5 tuần dài dằng dặc, 5 tuần cô đơn, 5 tuần thiếu vắng bóng em, như thời gian vừa qua, mà thôi...
  8. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0

    Quá khứ và hiện tại. Tình yêu và sự sống..tất cả đều đi song hành với nhau...
    Hơ!
    Nghe ra thì nực cười, thế mà... không nực cười chút nào cả. Mình đã làm như thếm nhưng chỉ với 3 tuần. Ba tuần có thể làm được gì chứ, chưa thể hiểu nhau... Nhưng mình sẽ yêu hết mình, sống hết mình và trao tất cả những gì còn sót lại của một tinh yêu cho Một ai đó..
    ....
    ..
    Tất cả đang bắt đầu...một tờ giấy trắng đang được mở ra...
    Hãy cùng nhau viết lên đó....những gì cho nó nhỉ
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước lỡ hẹn với mụ Lys và mấy ông anh, thế là tí tởn với mụ Witch. Vừa sì sụp bún riêu vừa bàn chuyện tờ tờ vờ nờ. Thế là dạo này lười vào đú với bạn ở đây rồi đấy. Sorry bạn nhiều!
    Ta đang rất hạnh phúc. Các mụ chắc chắn vui vì điều đó. Mụ Lys vừa khen cái ảnh ngon lành. Ta sẽ post lên đây. Xem đi, và yên tâm về hạnh phúc của ta.
    Tình yêu thực sự có sức mạnh và ý nghĩa lớn lao. Mình đã lo sợ không dám ra đi, nhưng bây giờ mình quyết... Trên đời có gì là toàn vẹn đâu. Mình phải hi sinh cuộc sống nơi này để có hạnh phúc ở nơi khác. Anh đã làm cho mình vững tâm quyết định.
    Đến giờ mình vẫn tự hỏi vì sao anh lại đến với mình. Một kẻ tầm thường ích kỷ, luôn muốn người khác chiều chuộng, là mình, vẫn có thể gặp được một người tha thiết muốn làm slave. "Ở bên anh, em sẽ luôn vui vẻ, sẽ không bị đói, sẽ không bị lạnh, sẽ đi học nếu em muốn, sẽ có những đứa con tuyệt vời, và mỗi năm chúng ta sẽ về thăm bố một lần". Mình sẽ rời đây để đến nơi mà mình phải sống phụ thuộc vào người đàn ông đó. Có nên không?
    "Em sợ đến một ngày anh không yêu em nữa, em sống thế nào đây?". "Anh cũng sợ một ngày em chán anh và bỏ về, đau đớn chết mất".
    Không biết ngày sau ra sao, nhưng mình tin rằng mình sẽ giữ được hạnh phúc này, làm cho nó lớn lên mãi. Rời bỏ cuộc sống ở đây, vứt bỏ bằng cấp và công việc, không còn nhiều người thân và bạn bè để trông cậy... mình đang học cách để phụ thuộc, để bám lấy một người đàn ông... người đàn ông của đời mình. Còn anh, hẳn là anh yêu mình vì điều đó. Khi anh ở Vn, mình đã cho anh thấy một cô nàng tự chủ và mạnh mẽ mà anh thích, nhưng điều khiến anh muốn gắn bó với mình lại là những lúc mình tỏ ra yếu đuối và cần chỗ dựa. "Nếu em đến chỗ của anh, em là kẻ lạ không biết gì cả, em sống thoải mái cách nào? Anh phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của em đấy nhé!".Anh đã từng mệt mỏi vì những cô gái sẵn sàng bỏ anh đi vì người đàn ông khác. Còn mình, mình sẽ không dám, bởi không có anh thì mình sẽ không sống nổi nơi đất lạ ấy... mình cần anh!
    Thật hạnh phúc khi phụ nữ được làm kẻ yếu đuối và phụ thuộc vào anh chàng "slave" của riêng mình!
    Thôi không lảm nhảm nữa. Mình rất hạnh phúc! Mình sẽ có những đứa con của anh!
    Gửi cho anh một nụ cười...
    [​IMG]
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái nick đó on rồi off mà thấy bình thản lắm. Chẳng còn những ngày phát cuồng lên khi không gặp đôi hôm. Set invi permently rồi cũng tiện. Bây giờ có nói mình cũng chẳng biết nói gì ... đôi lúc tự hỏi tại sao ngày xưa mình lại thế ... qua rồi ...... hì..... dù sao cũng qua rồi ... thoải mái, và vui vẻ hơn, không phải bận tâm vì một điều gì đó xa nữa.
    Đi ngủ thôi nào, bắt đầu lại viết lung tung roài ... hâm ah
    Hé lo ngày mới !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này