1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng viết được nhiều nếu trời cứ âm u sụt sùi thế này. ****! I hate such a terrible weather, Babe!
    Tin nhắn đầu tiên của anh bắt đầu bằng "Verdammt!", vì thế đừng có trách nếu sau này em có chửi bới ỏm tỏi mỗi khi em khó chịu.
    Đêm hôm trước làm anh điên rồ vì một cái mail đầy giọng ghen tuông và uất ức. Thế là tốn tiền SMS và phone. Khổ thân! Kệ. Mình sướng... bảo làm sao mà lúc nào người ta cũng khoái có nô lệ với người hầu... khà khà khà...
    Đêm nay sẽ gọi điện cho bà Hiền để nhắc lại lời khuyên hôm ở trong SG mình đã nói. Lấy chồng tây đi Hiền ạ. Đấy là giải pháp để không bao giờ khó chịu về nhau. Gã sẽ rối rít xin lỗi vì: "Tha lỗi cho anh nếu điều đó làm em khó chịu! Tại anh không biết người VN ko thích thế thôi mà." Và điều quan trọng nhất, Hiền thân mếu của em ạ, là sẽ không bao giờ có xích mích giữa bố vợ với con rể. Papa của Hiền thế nào thì Hiền biết rõ nhất mà. Thử tưởng tượng mà xem, nếu hai người đó ngồi với nhau một buổi và bỗng nhiên nói đến một chuyện mà bất đồng quan điểm! Khà khà khà... Ôi... những người giống nhau nhất lại dễ ghét nhau nhất. Thà rằng khác nhau nhiều nhiều có khi lại dễ thông cảm cho cái sự "không biết vì chỗ tôi khác".
    Ối zà... Đáng lẽ phải nói chuyện ăn chơi vui vẻ và đề cao cái sự "không có nến vàng" cho một cơ số em gái hãnh diện về sự độc lập tự do hạnh phúc chứ nhỉ? Mình, buồn cười... Thôi, cứ phải làm gương cho chiến hữu chứ lị.
  2. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Post phát :D
    Trời bắt đầu ấm lên trong mấy ngày nay, tôi hay ra ban công ngồi hóng không khí vào buổi tối. Tôi mang theo một quả cam to tướng, Ngồi gọt vỏ rồi rít rịt hết nước. Và tôi nghĩ xem trong mấy ngày qua, có gì vui ko để mà cười một mình cho đỡ buồn . Vì tôi mới gặp lại anh bạn thầy giáo, hỏi anh cái cây tôi tặng còn sống ko? - Nó vẫn sống, cái cây Linh Chi ấy lan dài ra rồi và ngọn cứ vươn theo hướng mặt trời. - Tự nhiên thấy vui vui. Tôi đã trú cả một mùa đông ru rú trong phòng, và lần cuối tính theo năm cũ ngồi ở đây là độ thu, khi tôi vắt vẻo ngồi trên lan can và buôn dt với thầy giáo. Uh, hồi đấy cũng lắm cái liên thiên, cả tôi và anh bạn gọi là thầy. Tôi đã kể : em nhìn từ ban công xuống đường thấy như mình đang rơi xuống, em cũng thấy sợ sợ. Và tôi kể, khi tôi chết đi, tôi ước mình sẽ là một cái cây thật lớn. Mẹ ơi, tôi đã co?T những điều ngớ ngẩn.
    Này nhé, có thể tôi ko phải là ánh sáng của buổi bình minh, nhưng biết đâu đấy, tôi đã là ngọn sáng nhỏ trong cả đêm tối, thì sao chứ? :">
    Trời đầy sương mù, nhìn về phía phòng nhỏ của cô bạn tôi cách nhà tôi một đoạn ngắn. Muộn rồi cô bạn ấy vẫn chưa đi ngủ, chắc lại đang chúi đầu vào học. Còn tôi, nếu buổi đêm có chong đèn thì cũng chỉ là đang cố đọc cho xong mấy cuốn tryện mà thôi. Thân nhau là thế mà hai đứa có bao cái khác nhau. Tôi đã kể với rất nhiều cậu bạn tôi rằng, cô bạn hàng xóm nhà tôi ngoan và xinh lắm. Còn tôi - tự nhận về phần tiêu cực, đã vui với nhiều nỗi vui tầm phào.
    Cũng nhiều cái tủi thân ghê gớm... Tôi ghét bị nháy máy trêu buổi đêm điên lên dc. Những tin nhắn và sự trêu trọc như bảo rằng : Ê ê, lúc nào cũng đi theo đấy. Đấy, đấy thì làm gì dc nào. Tôi đã nghĩ : Chẳng nhẽ mình mà cũng có những đứa bạn vô lý, vô duyên đến thế. Ah, ko phải, chẳng nhẽ có những đứa vô lý, và vô duyên đến thế lại biết số dt của mình ah ?
    Hiện tại này, có đôi khi bạn bè nhìn nhau, lại phải suy nghĩ về nhau và rồi tôi đang nghĩ, tôi lại sẽ có một lần nữa im lặng với 1 mối bạn ttvn...
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Gần tuần nay toàn mặc áo sơ-mi. Chắc phải thửa độ 4,5 cái nữa đủ ca-rô, kể sọc, chấm bi, hoa hoét... Quả thật là cái trò sơ-mi này không bao giờ lỗi mốt. Đi làm đi ăn vừa tử tế vừa trẻ trung, làm về mà đi đú luôn thì chỉ việc cởi thêm 1 cái khuy cho cổ sâu hơn rộng hơn, thế là... khà khà... Thế nhưng anh không thích, vì anh chỉ muốn mình mặc mấy cái áo ôm vừa vặn người trông cho nó "xì po" và "gái tính". Kệ! Đã bảo là năm nay người ta thích sơ-mi mà lị... Ôi nghĩ đến chuyện thu xếp đồ đạc bỏ nhà ra đi xách vali theo trai mà ngại quá tình yêu ơi!
    Từ dạo đi SG ra, làm ăn còn mèo lười hơn cả lúc trước. Tự nhiên lại muốn xin làm part-time thôi, để nửa ngày làm những việc khác. Bao nhiêu chuyện giấy tờ, thủ tục, bank biếc, kể cả chuyện thăm non họ hàng hay trông cháu, tụ tập bạn bè... cứ bị bỏ đấy vì đi làm cả ngày đến tối mịt. Chán ốm! Sẽ tìm việc làm nửa ngày nhanh chóng. Rốt cuộc là mình hợp với công việc gì?
    Hôm nọ bọn đại học tụ tập buôn chuyện, chết cười. Mấy con bảo là muốn thử làm "nghề lấy chồng" rồi than thở "cái nghề ấy cũng bị cạnh tranh kinh lắm, áp lực phết"... Chết cười với mấy gái giề...
    Dạo này mình thôi không nghĩ đâu đâu, lại quay về luẩn quẩn với chuyện tình ái rồi là gia đình. Đến chán. Rồi thằng anh họ ******** sẽ lại chẹp chẹp: "Đái éo qua ngọn cỏ thì chỉ thế thôi gái ạ!"
    Khà... thằng anh bố láo bố xiên... bà sang túm cổ xử lý thì chết với bà!
    Ờ, thì quả cũng thế thật. Mình làm được cái khỉ gì to tát chứ. Hy vọng cố đẻ lấy vài thằng con rồi vẽ đường cho chúng nó huy hoàng gỡ gạc vậy.
    Khủng khiếp nhỉ chiến hữu nhỉ? Ai đời suốt ngày nói chuyện đấy bao giờ... thôi thì chiến hữu lo việc nhớn kiếm xèng, còn ta chăn nhóc, okie? Nói thế thôi, hôm nào phải ngồi tỉ tê với chiến hữu mới được. Ta muốn nói là ta bây giờ trẻ trung béo tốt yêu đời là vì "phải hơi giai" đấy, chiến hữu ơi. Liệu hồn mà kiếm slave phục dịch đi cưng!
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Nghe cái câu "phải hơi zai", "béo tốt vì zai" buồn cười quá cơ, mụ lại đang gạ gẫm anh chăng? Dạo này anh cũng hay bị gạ gẫm về vụ đấy, nhưng chẳng hiểu sao không có cảm hứng, thế mới chết chứ ... hay anh bị lãnh cảm rồi. Cũng có thể anh chưa bao giờ nhìn ra được cái điểm tích cực khi có đôi cả, vậy nên anh sẽ luôn đứng bên lề nhìn các mụ mà thôi ... các mụ có nói rồi cũng như nước đổ lá khoai ....
    Tặng mụ cái này này, mong cho mụ sớm đến ngày được zai nó vác lễ vật đến rồi nó lôi đi
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đi học , thầy dạy cho bao nhiêu thứ, cũng ngồi nghe và ngẫm nghĩ , nhiều lúc muốn thảo luận với thầy nhưng ....thôi.
    Chẳng hiểu mình có phải là đứa buồn cười lắm không khi mà bỗng thấy rất sợ cái lối suy nghĩ của bạn bè ...
    Càng nghiệm ra càng thấy sợ hãi , vẫn biết ai cũng có mặt tốt , mặt xấu , thế nhưng....
    Âu cũng là lý thuyết cả thôi.
    * Hoa vẹt ăn tối ít thôi nhá, càng ngày càng tròn vo
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    5 điểm phay bào, ức không để đâu cho hết. Bố tổ, điểm trung bình tụt thảm hại,đang phấn đấu theo lời mụ Cún vậy mà....như dội 1 gáo nước ...... chết tiệt..... căm ghét cái môn đó ........
  7. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vui chơi .. dù đã biết ngày mai ra sao ...
    Hình như đây là câu của 1 bài hát thì phải ...^^
    Tối nay đi gặp bạn .... tìm cảm giác nhẹ nhàng ... Đầu óc như ứ lại... Chẳng biết nói gì nữa ...
    Chán !!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hờ.....hờ....... hôm nay được thằng Karamen thông báo lại sau vụ đi kiện của nó ngày hôm qua, phù .... vậy là điểm mình vẫn đạt như mong ước, amen, đúng là ông trời vẫn luôn phù hộ cho người tốt bụng như mình .......... khà.........khà......... lại vui
  9. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai và cả ngày kia nữa , mình sẽ phải làm 1 việc mà mình chẳng thích chút nào: Dạy thêm ...
    Cũng chẳng biết tại sao mình lại đồng ý với anh ấy nữa. RÕ ràng mình ko có thời gian , mình ko rảnh dỗi , mình cũng đã từ chối thẳng thừng , nhưng chẳng hiểu sao khi anh ấy đến nhà gọi mình lại đi .
    Phù , dạy cho em í cứ như là đánh vật ấy , chán thật , lớp 8 mà chẳng biết cái j cả . Hỏi j cũng ko biết , mình nhớ buổi học đầu tiên mình đã cáu nhặng lên , đã rất bực mình , đã tự rủa thầm rằng sao mình lại đến đây ??? Nhưng khi mẹ em í nhìn mình = ánh mắt rất khẩn thiết và hỏi mình có giúp cô ý dạy em í ko , thì mình lại đồng ý , và một tuần 2 buổi ... Và chẳng có thời gian để làm j nữa . Tuần sau thi Quan hệ kinh tế , rồi thuyết trình kế toán , rồi kinh tế lượng sắp kiểm tra ... Mọi cái rối tinh lên ... Mình muốn bỏ lắm chứ , nhưng rồi cứ nhớ đến cái nhìn của mẹ em í ." Cháu giúp em đi , chỉ cần đỗ tốt nghiệp năm sau thôi , sau đó cô chú sẽ cho em học trường thể dục .."
    Mình chẳng bao giờ muốn đóng vai tốt cả , vì bản chất mình ko phải là tốt , nhưng có lẽ mình dễ động lòng , có lẽ ... Mình chẳng biết nữa ... Nhưng việc này chắc sẽ khó , mình đã nhận thì mình sẽ phải làm , và mình phải có trách nhiệm, và sẽ khó đây ...

  10. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của Sa ngậm ngùi cảnh của mình . Tuần 4 buổi đi dạy thêm , lớp 3 , chỉ là a, b, c, ban đầu mình cũng nghĩ thế vậy mà làm cho bọn nó hiểu thật khó..Hỏi trước quên sau, hỏi sau quên trước. Nhiều lúc phát điên, ức chế kinh khủng. Nhưng , dù sao đấy là công việc mình làm. Nhận làm rồi , ko thích cũng cố làm cho tốt...
    Học hành ở trường ngày 2 buổi , tối dạy thêm 3-5 , đi học 2-4-6 , thứ 7 CN dạy thêm....Mình còn rất nhiều điều cần fải làm.
    Chị nói đừng nghĩ xa , cứ tiến từng bước 1 như đứa trẻ con tập đi , em sẽ đi vững.
    Thầy nói , sống có mục đích em ạ . Phải dũng cảm từ bỏ những thứ thuộc về cố hữu..
    Thầy nói , không giải thích , không chỉ trích , không phản bác ,con người đến với nhau bằng điểm tốt, bằng trái tim thấu hiểu luôn lắng nghe nhau
    Thầy nói Nhân vô thập toàn
    Thầy còn nói : Muốn nhìn điểm xấu sẽ có xấu, muốn nhìn điểm tốt sẽ có tốt. Quan trọng em muốn tìm gì?
    ....
    Thầy ơi , làm sao để em có một cuộc sống không vướng bận như thầy?
    Thầy ơi , làm sao để lòng tốt của em đừng bao giờ bị bóp méo trắng trợn, làm sao để nhẫn nhịn , làm sao để ung dung , đạo mạo bước qua cuộc đời?
    ....
    Ngày nào đó em sẽ kể cho thầy nghe
    ........
    Một ngày có người không bao giờ dám ngẩng đầu nhìn vào em nữa, kẻ đó sẽ mang hối hận , sẽ xin tha thứ ...Nhưng thưa bạn hiền..Tôi quên rồi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này