1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dontwant

    dontwant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    lau roi k nghe bai Nhat ky cua Trieu hoang
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, vậy là hỏng mất cái kế hoạch ngày CN, **** con bà mít
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    CN rồi. Lại sắp hết ngày nghỉ đến nơi.
    10h kém về đếnn nhà, mất điện.Tưởng điên lên được.Bỏ công xách con laptop của ông Q. về, rồi hì hụi nghiên cứu cài webcam để quyết đêm nay hẹn hò chát chít cuối tuần, thế mà mất điện thì bực thật. Đang sang kêu ca với con Huyền thì có điện. Ôm nhau nhảy cẫng lên cứ như là "điện về bản" ý.
    Dính lấy máy móc đến giờ này. Mình có nên lấy con máy này không? Hôm qua vừa nnhận tiền È ủng gửi về. Thôi, chả lấy làm gì. Mình không có nhu cầu. Đằng nào ở nhà ADSL, đến cty ADSL, chạy ra quán cũng ADSL, thời gian đâu mà xách ẻm đi lang thang wireless nữa.Hôm trước bà Chi còn "gà" mình mua O2 để... dùng Skype cho tiện. Nghe chết cười. Cún chả có tiền chơi hi-tech chị ạ. Mới lại cũng chửa có nhu cầu. Ôi, hi-tech... thời buổi hi-tech này mà mình vẫn chẳng có gì trên người ngoài cái máy ảnh digital. Tiếc tiền... rập rình ipod mãi mà chẳng dám mua. Mà... đã bảo là bây giờ suốt ngày dính với mạng nên chẳng có thời gian nhạc nhẽo mà lại.
    Tối, ríu rít đi opening cái Cuộc Sống của hội www.photoworld.com.vn ở Tara. Thật ra ảnh ở đấy mình xem hết rồi, đi cũng không fải vì hội photoworld, mà là vì có mấy ông anh của HNC, với cả... có lần đi qua Tara , ấn tượng với cái restaurant ấy chỉ vì cái tên Tara... Chắc anh chủ quán cũng mê Cuốn theo chiều gió. Tara... Tara... Định bụng gặp anh ý để hỏi có phải thế không, thế mà quênn mất vì sau khi nghe "chủ trì" vụ kia phát biểu xong thì lại mải buôn dưa với mấy người quen. Lúc về thì chẳng thấy anh ý đâu nữa... Tara... bé quá. Kể ra có bãi có thì tuyệt. Bắt đầu mơ mộng có anh giai cưa mình vầ bữa tối đầu tiên đưa mình đến Tara, hoặc cái chỗ nào có cái gì liên quan đến Cuốn Theo Chiều Gió. Chắc đổ vật ra mà... đổ quá. Khà khà...
    Hội hè cũng vui. Hôm nay có khá nhiều tên tuổi. Công nhận mấy ông anh, mình fải gọi là chú chứ, dân nhiếp ảnh nhà nghề có khác, trông... hay hay là... Có ông bà Ý bên sq Ý ở đấy, suýt nữa mình định ra ti toe bơm vá , nhưng nghĩ lậi thấy vốn tiếng Ý của mình rụng sạch rồi, lại thôi. Khổ... lại nói chuyện ngoại ngữ... phải đâm đầu học tiếng Đức vậy, chứ không thì biết nói chuyện với gia đình anh yêu thế nào.
    Lúc nãy chát với anh, vui thật. Từ trước đến nay mình đã muốn "đong" ai bằng chat với mail là đong được. Quả này anh cũng không ngoại lệ đâu nhé. Lâu lắm rồi mới có hứng thú cưa cẩm giai theo cách này mà lại.
    Bà Hải online nên mặc dù bye anh rồi vẫn phải thức để buôn bán tiếp. Chuỵên dã man chuyện. Nhiều cái bất ngờ. Kể lể tình yêu, bà chị bảo: "Có khi tao cũng kiếm một anh ở đây..."... hê hê hê... .... tưởng kiếm mà được à? Phải ở hiền gặp lành cơ. ha ha...
    Đến lượt Hải byebye thì hai mụ online cùng lúc. Khiếp quá. Lại buôn. Một đứa dỗi hơi post bài linh tinh, một đứa khóc lóc là đứa kia xờ pam cả topic yêu quý của mình. Thế là lại phải vào box xem sao rồi. Và tất nhiên lại phải thức NK một tí.
    Ghi lại cái này... vào lúc gần 3h sáng, 3 con mụ châu đầu vào chát chít. Ko làm conference như mọi khi có đủ hội, vì đằng nào cũng ngủ sớm. với cả như đã nói, có đứa kể tội... kekeke....
    Ngủ thôi.... save lại màn hình... 3 cái nick....
    [​IMG]
    Chat
    [​IMG]
  4. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Eo, đáo để thế
  5. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mình đang bị mệt ... >_< .... Chắc giờ fải đi ăn lẩu thì mới khỏi được ...
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu và đau mắt, chẳng hiểu sao lại thế. Hôm qua đi khám thì tuy đã cận nhưng nhờ giời bác sĩ phán là vẫn chưa đến mức phải đeo kính. Phù.... hên.
    Bây giờ thấy chán cái vụ đi bán hàng rồi. Hic...hic... chỉ mong hết cho sớm ở nhà cho khỏe. đi bán hàng toàn bị nhầm lẫn lung tung hết. lú lẫn quá rồi. Suy cho cùng thì chẳng làm được việc gì nên hồn, cả thèm chóng chán. Thật thế.
  7. xilovely

    xilovely Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lượn vào box của trường Lê Hồng Phong ( TPHCM ) túm được nick zai cũ nhà mình tham gia từ 5 năm trước hix..hix, bây giờ thì không vào ttvn nữa rồi
    Baby flora ơi.. miss u
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết nhiều lúc mọi thứ không đơn giản, nhưng mà...... xùy, thằng Đạt đã bảo là không nên nghĩ đến nữa nhưng mà...... chẹp, lần sau thì cạch, chả bạn bè gì hết, đã làm ăn thì phải té ra mà làm riêng, chung đụng vào mệt người, rắc rối, lắm chuyện. Thà người ngòai nói thẳng 1 câu là xong, mie rồi bây giờ sẽ lắm chuyện đây ...... ở đời đúng là chẳng biết đường nào mà lần ...... ****
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    OÀi, hết mùng 1 rồi. Chào hỏi mọi người xong xuôi, định khò luôn, thế mà rồi lại không ngủ được.
    Đêm qua thức, 5 rưỡi sáng ngủ, 7 rưỡi đã dậy, cả ngày chẳng ngả lưng phút nào. Đêm nay thì sao?
    Hôm nay kể lể, bà nội bảo mình sẽ bị phát điên lúc nào không biết, nếu như cứ giữ kiểu sinh hoạt giờ giấc rồ dại này.
    Tại mình vẫn muốn có thói quen thức khuya để chat chit với anh mà. Anh bắt đầu hay nhắc nhở chuyện đi ngủ sớm và ăn uống của mình. "Tu, when do you sleep? You seem to be online all day." Kể ra cũng sợ mình, gần 2/3 của 24h là online...
    Phải ngủ thôi, cho dù là có cả mớ thứ ttrong ngày muốn ghi lại.
    Nhớ anh... thèm anh ôm quá...
  10. L2H

    L2H Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Van quyen xap duoc tha ra a
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    http://vietvaluetravel.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này