1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xilovely

    xilovely Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nghe tin hè này K sẽ ra Hà Nội, đừng có ra nhé, để cho em yên, em có người yêu mới rồi.. em không muốn làm cho người ta buồn... Tại vì anh ra sẽ làm em lung lay mất.. K ơi quên em đi nhé, ko là gì của nhau nữa thì càng tốt, em ko còn ngoan hiền như ngày xưa đâu... cho nên em không hợp với con trai gia trưởng nữa rồi
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Trong cái rủi cũng có cái may ... bây giờ mình đang nhận thấy câu nói đó đang đúng. Với mình phải nói là may, đúng thật là may lắm ......
    Bước sang 1 con đường mới phù hợp hơn với mình. Thanks
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống của mình đang thay đổi, một sự thay đổi lớn lao và không biết nó sẽ đi về đâu, mặc dù nếu tính theo ngày thì quả thật nó đang khá đẹp. Mình mong rằng nó sẽ đẹp lên, và cứ như vậy nhé.
  4. xilovely

    xilovely Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cá tháng tư, không bị lừa cú nào , lại còn được mời đi hát karaok.. sướng thật đấy, giá như ngày nào cũng vui như thế thì thích thật ^.^
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    1/4 cách đây 4 năm, mình nhận được một cái thư tay, và hôm qua, 1/4 mình nhận đuợc một cái mail, hai cái thư với hai nội dung khác nhau hoàn toàn, đối nghịch nhau và đầy tâm trạng. Mình cũng chỉ đọc và suy nghĩ, mình biết, mọi lời nói trong lúc này đều là thừa, con người ta ko thể dễ dàng quên đi mọi chuyện, cũng ko thể dễ dàng chấp nhận mọi chuyện, cần có thời gian, mình biết, với mình, một đứa lạnh lùng và cứng rắn, cũng đã phải mất gần 1 tháng để F5 lại mà vẫn chưa hoàn thành, thế nên với một người yếu đuối, thời gian này chắc còn phải rất lâu, nhưng ko sao, tình yêu thì có thể chết nhưng tình bạn thì ko bao giờ chết được, mong rằng một ngày tươi đẹp nào đó, người ấy sẽ nhận ra, cầu chúc cho người ấy mãi mãi hạnh phúc, và hy vọng câu vĩnh biệt chỉ là dành cho "bé" chứ không phải dành cho "bạn". Cuộc sống đang đón chào bạn với những gì tốt đẹp nhất, bạn của tôi ạ!
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ........ à không.... hôm qua đi shopping, nghía thấy cái váy hồng đẹp mơ tơi con dơi, thía mà rùi đành bỏ vì k kiếm được cái áo mặc hợp với nó Chả mấy khi có hứng mua váy.
    Tiếp theo là đến cái mũ rộng vành tua rua nữa chứ, có cũng màu hồng , lần đầu tiên thấy có cái mũ đội hợp mặt, nhưng ngó đi ngó lại rồi k mua nữa vì có nhận xét cái đó đi biển đội mới đẹp, còn chỉ quanh quẩn trong thành phố thì k nên xài mũ đó.
    Mà xét cho cùng hình như màu hồng là hơi nhìu rồi ... có khi phải chuyển tông sang màu xanh mí cả màu vàng thui .... lòe loẹt ........ ừ ..... thật là lòe loẹt ........ rất rất lòe loẹt
  7. xilovely

    xilovely Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học về mệt vãi, lại bị mấy con chó cứ sủa linh tinh, chả lẽ ném cho mấy con ít bả,mà thôi mình là người thì chấp chó làm gì
    Sắp ra trường rồi, phải về Cần thơ làm việc.. xa quá.. đã xa mèo lại càng phải xa hơn.. buồn 5'' ^.^
    Được Xilovely sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 03/04/2006
  8. ke_dang_tri

    ke_dang_tri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    chẹp ... thời hiện đại. bay giờ lại còn trả tiền bằng chuyển khaỏn nữa.
  9. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    =))=))=))=))
    buồn cười quá!
    Ke_dang_tri có thù oán j với bạn ý không mà ...
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Mấy hôm nay cảm thấy vui vẻ thật. Đi mua sắm búa xua, ăn nhậu suốt ngày...
    Vậy là mùa hè đến roài, tha hồ váy áo...

  10. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay. Viết đến tờ Sec thứ 3 mới đúng >_<
    mà đọc mấy bài ở trên.. Buồn cười vãi đái... Chết mất .. Chả hiểu ăn uống gì mà thâm hơn cả nhọ nồi ...
    hã hã hã ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này