1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xilovely

    xilovely Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    ặ chỏÊ hiỏằfu ttvn bỏằi ỏằâc chỏ , chỏÊ lỏẵ mâm cho nó ưt bỏÊ 'ỏằf làm tư cỏĐy tặĂ bỏây món, 'ang thăm fn thỏằ<t chó... không hiỏằfu chỏằĐ nó là ai, ko biỏt dỏĂy bỏÊo súc vỏưt hay sao mà 'ỏằf nó sỏằĐa càn thỏ không biỏt
    Sỏp tỏằ't nghiỏằ?p rỏằ"i --&gt; chĂn , ko muỏằ'n 'i làm tư nào
    Được Xilovely sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 03/04/2006
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ích kỷ cũng được, miễn là thấy thế nào sống tốt thì thôi. Quả là không thể ở bên nhau nữa khi có chữ "khinh" xen vào. Mình tự hỏi, nếu những ngày qua không có anh và tình yêu của anh, thì mình sẽ để lòng bận bịu với những thứ này kinh khủng đến thế nào.
    Không! Mình sai rồi. Không phải chỉ vì nhìn thấy cách sống như thế mà dám khinh thường người ta được. Có chăng, đó chỉ là sự khác biệt về quan niệm sống, về lối sống mà thôi. Tất cả mọi sự khác biệt đều dáng được tôn trọng, bởi chính nó tạo nên cuộc sống phong phú sắc màu này. Mình không dám khinh, không được phép khinh. Mình cũng không ghét bỏ gì. Nhưng mình sẽ rời xa, bởi mình không thể chịu đựng được với những ai sở hữu loại quan điểm sống như thế. Nghèo nàn đến ghê người.
    Có lẽ như thế lại tốt. Mình sẽ có nhiều thời gian hơn, và như thế sẽ làm được những việc mà mình cho là giúp mình khẳng định sự không nghèo nàn của mình.
    Anh yêu, hôm nay truyện anh gửi đã xua đi sự bực bội vừa lấp ló. Em chỉ có thể kìm nén niềm vui bằng việc vờ như ghen tuông với cô nàng tóc vàng trong truyện. Sự ghen tuông, lòng ích kỷ không bao giờ mất đi trong mỗi người phụ nữ, em chỉ có thể nghĩ đến những ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực từ cái tính đó mà thôi. Anh đã cho em hiểu ra điều gì là cần thiết ngay lúc này... Hôm nay, khi em đọc được những dòng chữ mà con người đó vứt ra trên thế giới ảo này... em đã biết mình sẽ không còn gì phải đắn đo thêm nữa. Lối sống của người đó sẽ không khiến em bận tâm thêm nữa. Chọn bạn mà chơi phải không anh? Dù sao cũng trân trọng bởi những gì đã sẻ chia, bởi em tin vào những kiếp tu hành để được cùng gặp gỡ...
    Hứa với anh rằng, dù cho ghen tuông và ích kỷ luôn có trong em thì chúng sẽ chỉ mang đến niềm vui và hạnh phúc cho anh, cho chúng ta mà thôi!
    ...
    Sáng nay có allo. Điểm ngon. Nhưng khônng hiểu có phải bọn này làm hàng không nữa. Có khi phải chịu khó tự đi lại để tiết kiệm 500E. ôi trời ơi!!! Ghét nhất chuyện giấy tờ đấy, anh yêu ạ! Nhưng mà... em sẽ đến! Ich mag "Bissen", du weisst das. :x
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 03/04/2006
  3. connhockhochiu

    connhockhochiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người viết nhật ký mìnhcũng muốn thử nhưng chẳng biết phải viết gì và chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Hômnay với mình là một ngày vô cùng mệt mỏi. Nộp báo cáo xong cứ như là đã trút đi một gánh nặng lớn lao. Chẳng biết từ bao giờ mình lại làm việc thiếu trách nhiệm đến thế. Trưa nay nhận được phone của cậu bạn thân. Tuyệt thật! một ngày ảm đạm bỗng nhiên trở nên tươi đẹp hơn...
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nàng thế là sẽ ko có thêm một " gia đình ko có nến vàng "
    Tình yêu luôn mang lại cho con người ta nhiều điều bất ngờ mà
    Đọc nhật kí biết tin vui lâu roài nhưng bận quá ko bon chen để ol chúc mừng được, muộn còn hơn ko nhỉ. Dù chẳng mấy khi nói chuyện nhưng ko hiểu sao lại thấy vui lây với niềm vui của nàng lắm lắm. Rỗi rãi vào đọc nhật ký nàng với tình yêu cũng thấy hay hay . Chúc chuyến đi nhiều may mắn mình cũng thèm đi Đức bao giờ cho đến bao giờ
  5. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đang địn vào đây viết nhật ký than thở tí , dưng mà đọc xong cái này , buồn cười ko chịu được . Cảm xúc nó chạy đâu mất tiêu
  6. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký thân mến
    Ngày hôm nay không biết có phải là 1 ngày đen đủi không khi tớ gặp 1 con chó dại cái động đực. Chó cái động đực đã đành mà lại còn chó dại nữa thì mới thật kinh sợ làm sao.
    Nó cứ nhe cái mõm dài nhều nhễu cái thứ nước dãi bẩn thỉu mà chu chéo lên, mắt mắt lồi ra đỏ quạch. Tớ sợ quá cơ nhưng may mà vẫn còn chạy kịp vào 1 nhà dân bên đường lánh nạn, chẳng may nó dòm thấy mình đợp cho 1 phát thì tẻo tèo teo... Kìa Con chó dại cái ấy đang ***g lộn lên tru những tiếng dài man rợ. Có lẽ nó thèm 1 con đực lắm lắm.
    Àh mà mình quên chưa kể với Nhật ký là con chó ấy thuộc giống Phốc Si, tức là trên to dưới nhỏ, mắt trố cụt đuôi ý. Bình thường thì nó là giống chó được 1 số kẻ lập dị đem về nuôi, có lẽ là bởi cái dáng vẻ dị hợm chả ra cái thể loại gì của nó và đặc biệt hơn nữa là có vẻ giống chó ấy không biết đến cái dáng vẻ kinh dị của bản thân lại rất dương dương tự đắc vì mình trông rất lạ. Thật đáng thương Nhật ký nhỉ
    Cái con chó Phốc Si sục xạo các ngõ ngách, nước dãi nhểu ra tong tỏng, cái thứ nước trắng đục chứa đầy các loại vi khuẩn mang mầm bệnh. Thật đáng khiếp hãi. Mắt nó đỏ quạch những tia máu hung tợn, cái mũi khìn khịt như tiếng thùng xe đổ rác rỉ đang bị mấy bà quét rác kéo đi.
    Eo ôi ghê quá, con chó cái dại ấy sục mõm ngay vào 1 bãi phân, nghiến ngấu, có vẻ nó rất đói hoặc có lẽ nó muốn làm dịu cơn động đực của mình bằng cách chén cái món khoái khẩu ấy chăng.
    Ôi, con chó dại, nhìn thật buồn nôn làm sao. Nhưng Nhật ký ạh, chẳng ai tránh được 1 lần trong đời phải đụng độ với 1 con chó dại cả. Nên ..hic hic...phải xử lý từ từ...
    Bây giờ tớ phải gọi điện thoại cho công an Phường thoai, xích mõm và đạp chết tươi con Phốc xi này đi, để nó loăng quăng ngoài đường nguy hiểm cho bà con...
    Được SuSu_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 05/04/2006
  7. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký thân!
    Cách đây mấy phút bạn Kankuli đã xoá bài của tớ, mà bài của tớ như thế này này
    "Bạn đã bị kankuli xoa bai viết mang id 6217345
    trong topic : Nhật ký ! ( Part 2)
    với ly do:Thông tin trong bài viết đã quá cũ nên cần được xoá để topic gọn gàng dễ đọc hơn"
    Mà tớ xin thề là bài của tớ k hề vi phạm quy định 1 chút nào, rõ ràng là tớ đang nói chuyện rất tình củm với bạn Xi xinh lung linh khi bạn ý nhận xét là trong F177 toàn lũ vô học. Đấy, khổ thế may mà tớ lại copy những j đã viết vào file word còn làm bằng chứng k thì mang tiếng cho tớ lắm lắm.
    Nhật ký ạh,
    Ai chẳng biết bây giờ Supper Mod Kankuli đang chơi rất thân với mấy bạn Xi xinh lung linh, tự dưng tớ lại thấy đúng là mấy bạn Xi xinh thật cơ, tớ thề đấy... hí hí...
    Thật ra việc ai nấy làm tớ k quan tâm lắm, vui thì bon chen mấy phát cho đời nó tươi tắn nhưng ... thật công bằng làm sao khi có những người có sỹ diện hành động như những kẻ có học ở 1 đẳng cấp khác. 1 đẳng cấp mà những người bình thường k có được.
    Nhật ký ơi,
    Tớ thấy thương họ đến xót gan xót ruột ra ấy chứ, hic hic...thương lắm ý...
    Bây giờ tớ lại lưu bài này vào 1 feli word thỉnh thoảng chia sẻ cho bà con đọc lấy vui vậy. Nhật ký nhá
    Yêu Nhật ký quá cơ

    Được SuSu_dangyeu sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 05/04/2006
  8. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại thấy mình trước đây thật ngây thơ Cứ mong cho bộ 3 sẽ mãi bên nhau. Vậy mà giờ đây đường ai nấy đi, chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Định về, tranh thủ vào box xem xét tình hình chiến hữu thế nào. Nhật ký.... một đống chấm chấm và bạn Kankuli post bài. Chuyện gì kinh khủng đây. Có cả hai con mụ đanh đá xóm Miếu thò mặt kia kìa. Chắc choảng nhau với đứa nào. Kệ đi... Có nên PM cảm ơn bạn Kan không nhỉ? Topic này được bạn dọn dẹp kịp thời thật là tốt biết mấy.
    Mình thích topic này của mụ witch, từ part 1, đơn giản vì nó bắt đầu bằng những câu chuyện vui vẻ dù chẳng ra đâu vào xoan của mụ ý. Thói thường người ta online ỉ ôi viết lách nhật kí nhật kò toàn mở màn bằng những bức xúc và xui xẻo, còn mụ witch mở cái Nhật ký box này một cách vui vẻ, mình rất thích. Có phải ở đâu cũng kiếm được con mụ như thế đâu, chiến hữu nhỉ?
    Ôi, chuyện online lại kiếm chác của mình một ít thời gian rồi. Office vắng lặng như tờ...
    Có ai chúc mừng thì fải. Rõ là dành cho mình rồi. Hì hì... Mình biết là có nhiều người theo dõi mớ lởm khởm mình post trong này và ít nhiều để tâm trạng xuôi theo câu chữ của mình. Dễ hiểu thôi. Điều đó giống như theo dõi một bộ phim truyền hình dài tập... yêu, ghét, tức, giận... theo nhân vật. Còn nhớ ngày xưa mình cũng khóc cười với mấy chị tăiwan, hongkong suốt. Có khi nào mình sẽ viết một cuốn "hồi ký" giống một kịch bản phim rồi đi câu kéo bên hãng phim xem xét không nhỉ? Mình sẽ được chọn em nào đóng vai chính, em nào đóng vai phụ... Ờ, có thời từng định học Đạo diễn or kịch bản ở bên SKĐA cơ đấy... hé hé.... rõ là lại mơ mộng... Làm "sao" khổ bỏ bu. Tên mình cũng có nghĩa là "sao", thế là đủ rồi, Tinh Tú nhỉ?Khà khà...
    Dạo này ít thời gian quá, bao nhiêu thứ mình múôn viết ở đây, mà mình chắc rằng các chiến hữu và một số cư dân mạng sẽ cảm thấy thú vị. Nhưng đành nén cái sự sung sướng post bài lại vậy. Thức đêm nhiều đã làm mình tàn tạ lắm rồi, mà mình thì chỉ có viết đêm là ngon lành.
    À.. trưa nay hội "nhà mình" í ới đi bia bọt mà mình không đi được, đã hứa trưa về bà ăn cơm rồi, kể ra cơm cũng ngon. Từ giờ, mình sẽ phải ở bên bà nhiều, lão L đã ở nhà và mình tự nhận làm "bầu" cho lão. Ôi zời, chăn dắt thằng anh rách giời rơi xuống ấy liệu có dễ như mình tưởng không?
    Chát với mụ Lys, thấy bảo mấy mấy lít tiền bia. Kinh đi đựơc. Khong thằng nào quay, nhưng... "chỉ có đại ca về nhà nằm, không đi làm nữa". Hớ hớ... lâu lắm rồi không nhậu nhẹt bí tỉ... Hồi ở trong SG, anh yêu cũng hơi xanh mắt mèo vì thấy mình bữa nào cũng tu bia. Gì đâu anh, bia ken dễ uống í mà. Mấy đêm nói chuyện, ho sù sụ, anh yêu lại bảo "don''t smoke too much". Ôi zời ạ... trăm sự chỉ tại cái bữa chè chén nhà bác O xong ngồi nước non thì mình hứng lên hút hai điếu thuốc bà Chi cho. Anh yêu tưởng con này nghiện ngập đây. Thế mà vẫn... hì hì... Bây giờ, không ngày nào là không phải hứa hẹn: em không bia, em không thuốc lá. Cứ làm như mình trác táng lắm. Anh thì lại thích khi mình cứ hứa hẹn thế...
    Anh yêu, đêm qua khi chúng ta nói về những bà mẹ, em biết em sẽ lớn lên rất nhiều nhờ anh. Đừng tưởng em không nhận ra lòng tự hào của anh về mẹ nhé. "Mẹ vừa gọi nhắc anh là đã đến mùa sương mù, chiều đi đâu phải bật đèn xe. Oh, mẹ là một bà già nói rất nhiều, suốt ngày nhắc nhở con cháu"... "Mẹ anh là một người mẹ tuyệt vời. Khi mẹ em mất, em mới biết rằng sẽ không còn ai than vãn về những thói quen xấu của em, khônhg còn ai nhắc em phải làm gì và nên làm gì"... "Từ bây giờ anh sẽ là người làm việc đó!"
    Thật buồn cười... Anh nói nhiều về mẹ và rõ ràng múôn mình là một bà mẹ tốt như vậy, nhưng cuối cùng mình lại là một đứa trẻ và anh sẽ chăm sóc mình như một bà mẹ. Mình thế thôi, ích kỷ lắm, chỉ múôn người ta chăm sóc mình. Anh thì bị mình làm cho anh ám ảnh rằng: anh sinh ra đã chăm sóc em đấy nhé.
    Sau này ai sẽ là người...
    Ôi thôi chết rồi, Quang béo phone. Bọn nó đang chờ ở Ngã Tư Sở để cùng đi thăm con Phương, hôm qua đầy tháng con gái nó....
    Chiến hữu! Đêm qua mạng lởm không chat được. Hẹn đêm nay!
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Kan đã có lời vậy thì phiền Kan hãy xoá toàn bộ những bài Kan đã xoá trắng đi. Thanks
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này