1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    này can cu li, tôi không hiểu bài viết của tôi có gì sai và không phù hợp với nội dung.
    tôi viết Nhật ký về chuyện hàng ngày tôi gặp trên đưòng trên mạng thì có gì phi phạm nội quy.
    làm MOD mà lại còn Supper thì làm ăn cho cẩn thận.
    Tôi sẽ post lại những gì tôi viết.
    Đừng có làm ăn láo toét ở đây. Tôn trọng Nhật ký của người ta cái đê!
    Có hiểu không can (àh nhầm kan), hiểu không, cố mà hiểu đê, nhớ...
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Giời nóng mà cổ họng viêm mới gọi là đau khổ. Chưa kể mạng ở nhà có vấn đề, hôm nọ đang chat với mụ Cún thì nó del k kịp nhắn nhủ gì, hôm qua thì k vào được web, tức điên lên được. Hì.. nhưng dù sao thì cũng phải cám ơn nó, vì nhờ nó thì cũng đọc xong nốt quyển truyện cho đỡ áy náy ... bây giờ thì đầu tư thời gian cho mấy vụ mình đang hứng thú, phần lớn thời gian sẽ dành cho cái investing process, k định làm dân pro nhưng mà dù gì cũng đang rất có hứng với nó thì nên tìm hiểu cho kỹ, vớ vỉn đâu về sau mình kiếm được nhìu xiền cũng nhờ nó cũng nên ấy chứ , mơ mộng hơi hơi ..... xa
    Chắc trong tuần này ADSL sẽ lắp xong, ......khì......khì......
  3. SuSu_dangyeu

    SuSu_dangyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Uh, may mà cún cô cô không kịp đọc. Những lời lẽ đanh đá chua ngoa lắm tớ post lại để cho bà con thưởng ngoạn vậy. Witch viết nhật ký về những chuyện vui vẻ, cún viết về những việc xảy ra hàng ngày, còn Su tớ thì viết về những cái tuy không được sạch sẽ cho lắm (chó dại cái động đực mà) nhưng nói thật là nó khiến tớ relax lắm lắm...
    @ witch: xin lỗi mụ vì đã viết về con chó dại tớ chẳng may gặp ngoài đường trong Nhật ký. Công nhận là nếu viết về con chó ấy trong topic của mụ thì thật là bẩn cho cái topic này. Tớ đã định ngừng không viết nữa, nhưng ... có thằng cửu vạn cứ thích làm trò nên tớ mới lộn ruột ấy ạh, đừng giận tớ nhá.
    Tớ hứa với ấy nếu topic vẫn được để nguyên hiện trang thế này, sẽ không có j thêm nữa. Về chó dại hay là về mấy thằng làm thuê.
    Tớ hứa với ấy!

    Nhật ký, hôm nay vào đọc thấy bài mình bị xoá vì 1 lý do không phải là lý do mình điên lắm. May mà tất cả những gì mình viết trong Nhật ký đều được lưu vào 1 file word có tên là "Tạp nham" nên những dữ liệu quan trọng vẫn còn nguyên vẹn. Dạo này mình ít trò vui trên mạng, nên gặp chó đánh chó, gặp ăn mày mất dạy đánh ăn mày mất dạy, chả ngắn thằng con tây nào hết.
    Ồh ồh bọn nó tức là thương cho bọn nó lắm chứ còn mình cười sướng kinh. Chả mấy khi có trò vui để relax mà vui hơn nữa là trò vui ấy chả vi phạm cái qué gì...
    Chẹp, Nhật ký ơi!

    Có một người vào đọc được những bài mình viết, đáng ra họ phải khuyên can mình là thôi em ạh, đằng này lại cổ vũ mình, lạ thật! Khiến cho mình lại càng có hứng thú đánh chó dại chửi ăn mày mất dạy hơn.
    Mình đã định xa Nhật ký, không viết nữa ít nhất là trong khoảng thời gian không có chuyện vui gì xảy ra. Nhật ký có biết là khi mình tâm sự với nhật ký thế này là mình lại phải thêm giờ để dịch baì không. Đấy là quý Nhật ký lắm đấy nhá!
    Thôi, mình làm việc đây!
    Tạm chào Nhật ký!

  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lại tranh thủ mò mặt vào mấy forum chơi bời giữa trưa... Ừ... chơi bời...
    Thì đúng là chơi bời rồi.
    Một chỗ để chơi bời, vậy thôi.
    Bây giờ hình như mình đã khác xưa nhiều lắm rồi. Không còn online để giải trí đơn thuần, không còn xả bực dọc và tìm kiếm tiếng cười, không còn thấy thoả chí với những cuộc chiến ăn thua qua bàn phím... Vậy bây giờ mình online để làm gì? Vẫn post nhiều để làm gì? Vẫn xem xét nghe ngóng nhiều thứ ở đây để làm gì? Có lẽ mình muốn luyện cho mình một cá tính mới, muốn tự tạo cho mình một cái nhìn mới và hình ảnh mới. Vẫn là lợi dụng cái xã hội ảo này thôi, nhưng mình đang muốn lợi dụng nó để kiếm chác nhiều hơn nữa. Những thoả mãn nhỏ nhoi và ngắn ngủi bây giờ mình không thèm nhặt nhạnh. Một cái gì không rõ ràng bằng những thứ tẹp nhẹp đó nhưng rất lớn lao đang hình thành. Hay là dùng từ "tận dụng" nhỉ?
    Vì ta muốn coi mạng chỉ đơn giản là nơi ta muốn làm gì thì làm, chẳng cần quan tâm đến ai hết, là chỗ tìm đến mỗi khi chán ghét bên ngoài, nên ta đã chẳng nhận được điều gì đáng kể. Hãy cho đi cái gì mà anh muốn nhận. Đấm đá đổi lấy đấm đá và hơn cả đấm đá là sự bực mình, là thói quen làm ta mau già và tính cách ghê gớm chẳng hay ho gì được nuôi béo.
    Bây giờ khi ta nhận ra điều đó, ta biết mình nên học theo chiến hữu - cho đi sự vui vẻ để nhận lại niềm vui, sự thanh thản bất ngờ và những gì làm giàu cho tâm trí.
    Một lúc nào đó ta sẽ van vỉ chiến hữu: Hãy viết về tình yêu thật nhiều... như ta đây này... và.... bla bla bla...
    Những trò tẻ nhạt cũ kỹ, bận tâm làm gì, nhặt làm gì!
    Đi ăn cơm thôi, rồi trnah thủ nhắm mắt 30 fút. 4h sáng giật bắn mình vì tin nhắn của anh yêu. Mắt nhắm mắt mở chỉ thấy vỏn vẹn "Miss you" và một dấu chấm than. Ghét anh yêu quá, buồn ngủ đến chết vẫn phải cố bấm "I love you" cho bằng được, 5 cái dấu chấm than nữa cơ đấy. Bùon ngủ quá......
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay hay điếu đóm bên Photoworld, được khen mấy cái.
    Cái này đang là desktop của mình
    [​IMG]
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Càng tham gia topic đó, càng thấy thích, ít nhất những cái mình k có được ở trên lớp sẽ góp nhặt được từ đây. Có quá nhiều thứ phải biết khi muốn biết rõ cái mình cần invest là ở đâu. Lọ mọ nửa đêm thế này mai kiểu gì cũng đi muộn cho xem Post nốt 1 bài bên đó rồi sẽ đi ngủ, chắc chắn thế
  7. xilovely

    xilovely Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp.. nhật ký thân thương ơi ! càng ngày mình càng thấy mình xinh xắn hơn và khệnh hơn chẹp..
    Mỗi ngày mình làm được nhiều việc tốt hơn và chụp được nhiều ảnh hơn, mình có những người bạn thật tốt bụng và mình càng học giỏi hơn trước, Mình rất tự hào về bản thân mình
    Nhưng có điều đứng trước đám đông mình cảm thấy mất tự tin ghê gớm, hầu như giữa 1 đám đông mình là người ko nổi bật , mình lo là năm thứ 4 mình ko thể đứng giảng trước hội đồng nhà trường....bao nhiêu nỗi lo lắng .
    Năm nay mình phải đi trông thi, mình ghét phải trông thi
  8. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Vào đây định tâm sự than thở vài câu. Hôm nay anh yêu đi Hải Phòng >_< Chả biết là 1 ngày hay là 2 ngày mới về.
    Thế mà có cái trò lố làm mình buồn cười tụt hết cả cảm xúc ...
    hahhahhahha ...
  9. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cún chụp ngày càng đẹp đấy. Nhưng sao không crop thế này
    [​IMG]
    bỏ cái vạch đen ở dưới đi, trông bố cục chặt hơn (hay để vạch đen đấy có ý gì ?)
    @all: Mọi người bỏ qua đi. Giờ chỉ còn vài topic là đáng để vào đọc. Để chúng nó yên

    Được _NoregreT_ sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 06/04/2006
  10. xilovely

    xilovely Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    1.Complete studying Dreamweaver and try to search more web construction software.
    2.One day, one flash story
    3.Review Illustrator, Photoshop and try to learn more Core technique.
    4. Take gym every morning 5:30
    5. Save time, save energy, save money, save health, save relationship, save knowledge...
    6.Try best, try hard for the future
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này