1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Site của mấy "ông lớn" chèn ép quá trời quá đất. Vậy là phải chuyển server thôi. Ì ạch ì ạch... ngồi chơi pikachu mỏi cả mắt... có nên chạy sang EXPO gì đó bên TLGV chơi tí không nhỉ? Lại mon men NK xem xét tình hình nào.
    Hm hm... chả mấy khi ông bác Nor già post Nk. Vầng. Bỏ " cái đen đen" đi trông ảnh ngon hơn. Bố cục với chả mẹ cục. kekeke
    Trời ngoài kia âm u thế. Nhưng mà vẫn vui vẻ như trẻ con vậy. Vào đọc được mấy dòng của bọn trẻ con trong này mà cười rách cả mép. Thế mới là trẻ con chứ. Đáng yêu dã man đi được!
    Tối nay Hoài mít còn rủ rê đi xem phim nữa, chả biết phim gì, ở đâu. Bây giờ tối tối là bận bịu đây. Hết họ hàng ở "trỏng", ở "bển" thăm HN, lại đến bọn bạn Đức, Nhật về thăm nhà. Còn đi đám cưới đám xin nữa. Đã thế còn đèo bòng lão anh họ... Tối qua đi shopping cả lão, xong lại cafe cà pháo. Từ ngày lão về, mấy bận lượn như thế rồi. À, nhờ loanh quanh với lão mà được cái váy vừa ngon vừa bổ vừa rẻ.kekeke. Chả mấy khi ông anh mua váy cho con em... khà khà...
    Trưa xông vào YM một tẹo, Thấy bà Chi offline vì mấy hôm không có mặt ở quán. Thì... đã bảo là dạo này buổi tối kín mít mà lị. Còn vụ 30/4, 1/5 đi Hội An chắc con em cũng không tham gia được đâu bà chị ạ. Rõ khổ... mình chẳng hiểu mình làm được những gì mà sao mỗi ngày trôi qua nhanh thế, mỗi tuần lướt qua thì vèo vèo, thoắt cái đã sang tháng mới, mùa hè đến nơi... Tưởng hè là đi được, khoảng tháng 6, nhưng mà chắc không kịp rồi...
    Đêm qua nói chuyện giấy tờ thủ tục với anh, hơi oải... You know, it''s easy for the european to come to a country of asia, but it''s very hard... Yes, yes I know that it''s hard for you... OMG!!! Đến bao giờ người Việt Nam có thể thoải mái lượn lờ như bọn tây??? Không cần nghĩ đó là một sự xúc phạm, nhưng cảm thấy đau đớn phần nào. Đành chịu thôi, sự thật ta là người của một nước TG thứ 3! Tình ngay lý gian nhỉ? Họ nhìn em với ánh mắt thế nào? Cô ta quen một anh tây chẳng bao lâu và đang cố gắng để đến được một nơi sung sướng hơn. Mẹ kiếp! Anh yêu, em chửi thế đấy. Verdammt! Ở đây em đói khát khổ sở à? Em bỏ cái nơi mà em xinh xẻo mặc váy rung đùi suốt ngày để đến chỗ mà em là công dân hạng 2 à? Ohhh thôi quên đi... dù sao thì vẫn phải biết chấp nhận. Em sẽ không để tâm nữa, miễn là cuối cùng em đã ở bên anh nơi đó. Okay, sir?
    ..........
    Ơ, tự nhiên thèm sườn rán thế. Tuần trước đánh chén với 2 mụ kia phè phỡn quán đâm ra lại nghiện hay sao? Chết cười hôm đấy hai đứa "quay đều, quay đều" với con xế đạp... Lâu rồi mình không đi xe đạp, hôm trước đi quả pơ-zô của bác Đ, vẫn không bị run tay mặc dù thấy nhẹ bẫng. Hôm CN anh bảo là lúc chiều anh đi đạp xe với ông bạn chí cốt của anh, hai thằng đạp xe 3 chơi loanh quanh 3 tiếng đồng hồ. Đang ngắm mấy cái ảnh nơi bố mẹ anh ở, xem nào... đạp xe trên con đường xinh xắn ven hồ... lá vàng lá đỏ rơi rơi... hé hé... mơ xờ mộng...
    Thôi, mạng lại ngon rồi, không ếhc pô được nữa, làm việc vậy.
    Ơ... thèm sườn rán quá chiến hữu ơi!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    ặ, tơm mÊi mỏằ>i thỏƠy cĂi ỏÊnh 'âa sặỏằn hôm trặỏằ>c. Mà.. hơnh nhặ chặa bao giỏằ tỏằƠ tỏưp 'ặỏằÊc quĂ 3 ngặỏằi ỏằY cĂi quĂn 'ỏƠy. LỏĐn trặỏằ>c câng chỏằ? có mỏằƠ Lys, Nor già cỏÊ mơnh.
    THôi chỏng nói nỏằa, lỏĂi thăm...
    [​IMG]
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mãn nguyện.Buổi tối, sau khi trà nước ở Hoa Cúc Trắng với 2 ông bà kia, rồi 3 đứa kéo đến nhà nàng P chia tay vì mai nàng bay, cuối cùng vòng về quán và thấy các bác í đang đàn ca sáo nhị bên mâm nhậu... có món sườn rán!!!!! Cứ gọi là...số mình cầu được ước thấy thì phải.khà khà,,,
    Mưa to thật to, đóng cửa quán lại, mấy anh em quây vào XL sư huynh. Ngón đàn oách phết. Thế là ta tây tàu, xanh đỏ tím vàng... đủ loại nhạc cổ kim được lôi ra. Không thể ngờ được vuidã man như thế. Có cả trăm vụ karaoke cũng không khoái bằng. Chết cười cái đoạn mỗi người một phách mà lại đồng thanh, lời 1 lời 2 loạn cào cào mà vẫn khen nhau nức nở. Ôi đời tươi trẻ là thế!
    Sinh ra đời,lớn lên giữa đời, mấy ai được tận hưởng cuộc sống như vậy đâu. Có lẽ những tâm hồn văn nghệ văn gừng dễ bắt được tần số chung để rồi hoà hợp.Cộng lực tạo bởi những tâm hồn đồng điệu sẽ đẩy niềm vui lên thăng hoa. Rốt cục thì mình đã hiểu mình cần bạn bè thế nào. Cứ quen thích thú với sự giúp đỡ chiều chuộng để rồi không lớn lên được, giờ thì hiểu bạn bè nên gặp nhau để nhân lên niềm vui. Mỗi người nên biết tự lo lắng cho bản thân mình để bạn bè gặp gỡ luôn luôn trong không khí vui vẻ thoải mái. Mình biết rồi... dù có thích dượcdựa dẫm anh, thì cũng vẫn phải tự mình đứng vững trên đôi chân của mình. Và anh sẽ thấy yên lành khi mình dựa vào với tràn đầy sức sống chứ không phải vì sự mệt mỏi ưu phiền.
    Hôm nay anh yêu có việc, sẽ không online chát chít được. Vậy là mình lại lang thang post bài. Chắc là em đã quen với múi giờ chỗ anh rồi.
    GIờ thì nên đi ngủ. Lâu rồi không mơ mẩn. Mà từ xưa thi thoảng lắm mình mới mơ...
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Kan,
    Ông xoá bài của mọi người, thì xoá hẳn đi, tôi nghĩ cũng chả ai phản ứng thêm nữa. Để toàn ... trông phản cảm vô cùng.
    Hi vọng ngày mai thấy topic nhạt ký lại ngon nghẻ
  5. hoatuvu

    hoatuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    He he, chiến hữu. Out rồi mới nhớ ra là đang thèm điên lên đưọc món sườn rán. Hum nọ, theo lời bạn Mít, ta qua Trần Hưng Đạo ăn sườn nướng, cũng đc lắm, mỗi tồi hơi cay, hihi. Hum nào chúng mình đi măm tiếp nhé.
    Hôm đó, vẫn nhớ cầu lông ê ẩm, và ngồi sau lưng một cái xe đạp. Quay đều, quay đều, lâu lắm mới thấy lại cảm giác như cô trò nhỏ cấp 2... Thò chân lên đạp cụng chị W, thấy vui tệ. Khổ thân mụ PHẢI ĂN SƯỜN MỘT MÌNH LÚC ĐẦU... THƯƠNG GHÊ. kaka.
    Mụ W dạo này nghe chừng cũng đang yêu đời lắm, hum nào gặp bạn cái. Event bên ta hoãn, sắp tới vẫn phải nhờ mụ dấy nhé
  6. xilovely

    xilovely Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Chẹp... nhớ zai... tối nay lại cafe, cuộc đời xoay vòng, chỉ có học hành, cafe, zai đẹp xe đẹp, à còn game online nữa
  7. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời khó chịu quá đi mất thôi. cả công ty ốm mới khiếp chứ..
    Mà tớ kể cho mấy bạn của tớ nghe nhé .. bạn lys bạn cún bạn Su bạn Wit ạ .. Con Chó nhà tớ mấy hôm nay buồn cười thế ... Toàn tự chạy ra soi gương rồi vẫy đuôi nhé ...
    À bạn lys ạ . Bạn Kan bạn ý để đấy cũng có cái lý do của bạn ý đấy ..
    Bạn ý mà ko để đấy thì làm sao mà người khác biết là chính bạn ý xoá bài .. Sao mà ... ấy chả hiểu gì cả .. thôi ! vấn đề này ko nói tới nữa nhớ ..
    Tớ lượn lờ xuống dưới nhà tí vậy .. ngồi mãi trong văn phòng chán quá đi mất ấy ạ ..
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Vào Nhật kí thấy đĩa xào của Chị Cuns mà rớt ...nước mắt, đói quá , nhà lại chẳng còn gì ăn
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày phè phỡn. Chuyển server không ngờ lâu thế, chỉ vì hoá ra cái web phình to hơn dự tính gấp 5 lần mới sợ chứ. Thế là mình với bà V. rủ rê nhau đi đú.
    10h30 sáng qua rạp DC đưa cái vé mời của White để lấy số ghế vào xem Kẻ Tống Tình. Sau đó shopping. Mỗi chị em tậu được 1 cái áo xanh da trời tàm tạm. 12h quay lại rạp. Phim hay thật... trời ơi cái bọn Mẽo! Tình tiết thì cứ gọi là.... BỌn đàn ông dễ bị dụ thật. Ngoại tình ở Mỹ là chuyện thường hay sao ý nhỉ? Sau này chồng mình có tòm tem ở ngoài không đây?
    Phim xong, kéo nhau đi ăn beefsteak no dã man. Sau đó lại ra TNT đổi áo cho lão N, tiện thể bà V sửa quả áo nâu điệu. Dạo này bà ý nghiện màu nâu. Cơ mà mình thấy mấy quả áo nâu của bà ý cũng ngon thật... Lượn lờ rẽ ngang rẽ dọc thêm mấy cái shop nữa rồi về quán ăn nếp cẩm. Mãi 4h mới về cty. Lại chẳng có việc gì làm. Thế là ngồi online linh tinh 5 rưỡi mới về.
    6 rưỡi ở đài phun nước chỗ quảng trường gì đấy mà mình bỗng quên mất tên, ở trước "hàm cá mập" H mít đã chờ. Hai đứa đi bún bò rồi qua nhà lão N tạm biệt bạn thân yêu. Chiều nay lão bay rồi. Lão bảo 2 năm nữa mới về. Chẹp... rồi thì H mít tiết lộ đang thi lấy quả hb sang đấy học DAF 5 tháng rồi cố ở lại làm master 2 năm luôn. Trời ơi... các bạn thật là có chí hướng, chả bù tớ chỉ mong ngóng ngày lấy chồng... hé hé...
    Từ nhà lão N về, 2 con phi lên 8X. Mấy chú tre trẻ oánh piano mới thổi kèn tò te hay phết. H mít quyết định về ngủ nhà mình để còn buôn tiếp vài chuyện đang dang dở.
    Về nhà đã hơn 11h. Lại online. Anh yêu chờ sẵn. Tán gẫu một lúc, cho H thể hiện với anh yêu, anh khen lấy khen để là bạn em nói tiếng Đức ngon thế. Lại chả ngon... người ta làm giáo viên tiếng Đức rồi mà lị.
    Anh yêu có điện thoại, mấy chiến hữu rủ đi bia. Thế thôi, đi đi nhé, em đi ngủ. Ngủ mê mệt không mơ mẩn tí gì.
    Sáng ra mỏi người quá, thế là bắt cái H dẫm lưng. Công nhận là cái kiểu mát xa mát gần dẫm lên lưng bao giờ cũng sướng, chứ đấm véo cũng chẳng ăn thua.
    Đi làm. Nhàn rỗi đến nỗi có thể ngủ gật được... Hôm qua H mít cứ chốc chốc bảo mình béo quá rồi. Ừ, mặc cái áo này bó quá, nhìn béo ú... "nhưng mà tôi thích bà thế này hơn là gầy guộc như trước"... "Chuyện, phát tướng mà lị!"... kekeke... Dạo này ăn uống ngon miệng, thức đêm thức hôm cho gầy bớt mà không nổi. Thôi chẳng nói chuyện béo gầy nữa... dù thế nào mình cũng vẫn thấy mãn nguyện.
    Đây, gặp mụ Lys online đây. Mụ đang ở nhà nhưng vẫn làm việc, còn mình ở cty những vẫn... ngồi chơi. Chết cười.
    Thôi không viết lách nữa... ngồi nghĩ... Nên đi kiểu gì đây? Hoặc mấy tháng nữa đi một mình hoặc sang năm có người về đón... chọn lựa xem nào...
    Tốt nhất là về sớm, đi mua quả MP3 cho bà Gi. Đây là quà cho thằng cu Bình, cháu chồng bà ý, vì nó được giải 2 TP. Hừm... có thằng con học giỏi thế cũng mát ruột. Được cái bà mợ cũng chiều các cháu chồng cơ. Ngày xưa bà ý lì lì, ai cũng bảo con này sống lạnh lùng không tình cảm lắm, thế mà cuối cùng lấy chồng xong mới biết tay nhau. Gần như cắt hết bạn bè, chỉ quan hệ với đồng nghiệp, ngoài đi làm với mấy hội hè của cơ quan, chỉ có chúi mũi vào gia đình. Con dâu về nhà khéo léo thế nào mà cả nhà chồng yêu thế, tiếng nói còn trọng lượng hơn cả ông chồng... rồi về nhà mình thì mọi người đều bảo bà ý thay đổi nhiều sau khi lấy chồng, việc nhà mình cũng quan tâm ngon hẳn lên... chẹp chẹp... kể ra mình cũng tự hào về bà chị thật...
    Té thôi.
    Lại cuối tuần, nắng đẹp thế này mà các ông bà kia chẳng tổ chức đi chụp chiếc gì.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Quên mất phải đi học TD, thế là lại ở nhà, dù gì thì vẫn thấy chân cẳng đau từ sau buổi học hôm trước, nghỉ nốt hôm nay thôi vậy, chắc chắn thế
    Mạng lắp vẫn chưa xong, k bít do modem hay là làm sao nữa, bực mình ghê gớm. Tuần sau môn cuối phải nộp roài mà vẫn chưa đâu vào đâu, học thêm 1 tuần nữa là lại nghỉ ôn thi, đúng đợt 30/4 thế mới chán.
    Kỳ này k bít sẽ thế nào đây ........ ước rì nhanh được nghỉ hè, k cần thi vẫn qua, thế mới vui được
    .....ước dzì..... ước zì .... ước rì ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này