1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tụi bạn cũ đang bàn xuống nhà mình làm lẩu để tập trung mọi người luôn. Đứa nào cũng cười bảo về nhà quê để ăn lẩu phải cho dc một bữa ra trò. Chết thôi Đứa nào cũng bảo dạo này phổng nhanh hơn hồi con đi học cùng nhau nhiều, có nghĩa cũng khó gặp nhau hơn. Không biết toàn đứa siêu đoảng đạo diễn vụ bếp núc thế nào nữa. Nghĩ đến lại thèm, lại nhớ đến mấy vụ chân cánh gà tự rán
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy hơi bức bối, thức nghịch bên PTW để relax. Chết cười.
    Sao lại bức bối thế này nhỉ? Mọi chuyện thật là tốt, tiền bạc rủng rỉnh, muốn cải thiện kinh tế là được ngay nếu bắt tay vào. Hèm.. còn tình yêu thì ngon nghẻ, mặc dù ngày gặp nhau còn phải chờ dài. Hôm qua bà kia alô, "làm giấy tờ nhanh lên, tháng 9 là đi được". Hèm... không thì cũng phải tháng 11, 12. Thằng anh thì bảo tháng 7 nó về tiếp. Chả biết thế nào. Tiền ki cóp cũng đủ để tự lo vụ đi này, nhưng mà chả hay ho lắm. Tốt nhất chờ anh yêu về dắt tay đi từ đây là hơn. Hic... nhanh lên anh yêu ôi! Mấy cái việc kia của anh ghét nhỉ? Ôi trời... chẳng lẽ mình lại đi ghen với công việc của đàng ấy à? Nhưng, túm lại là mọi chuyện vẫn ngon lành cả. Thế thì tại sao bức bối?
    Ai có thể trả lời ngoài mình ra chứ! Sự lười biếng đang làm mình chết dần chết mòn. Phải động chân động tay lên, không học hành thì cũng phải làm ăn hay là tập trung vào một cái gì đấy tương tự. Trời ạ, tưởng như có một hồn ma mới nhập vào người. Hồn ma của một tay nghệ sĩ văn nghệ văn gừng chăng? Cứ bức bách, cứ thúc giục mình viết, mình chụp, mình lang thang đường phố một mình... nhưng mình lại ghìm nó lại, vứt vào xó cái mớ sáng tác mà mình cho là vớ vẩn đó. Mấy hôm trước lỡ để "hở ra" một chút là bị "thấy" ngay, có người contact. Mình hơi sợ... Các đàn anh sẵn sàng dìu dắt, vậy mà mình lại sợ và tự cấm mình nhúc nhích. Sợ gì? Không phải sợ mình không làm ngon lành được, mà là sợ mình đang làm theo sự sai khiến của hồn ma... Sợ rằng nếu dấn thân vào thì đó là hồn ma đang chiếm lĩnh mình chứ không phải chính mình. Mình càng kìm nó lại, càng thấy bức bách... Ôi trời ơi... sự bức bách này là của nó hay của mình đây?
    Có một lối rẽ nhỏ trên con đường bạn đi. Có rẽ không? Lối rẽ có dẫn tới một cái đích tốt hơn? Lối rẽ cứ mãi nhỏ như thế hay nó sẽ rộng lớn dần ra? Mình phát điên mất.... Lúc này chỉ muốn lười biếng với công việc đang làm và chờ đợi ngày anh đem mình đi khỏi nơi đây. Không biết lúc mình đi cái hồn ma kia có bám theo không... Hồn ma nơi ngã rẽ... Hồn ma... con người mới... Đáng ghét!
    To change one"s self is certely not easy.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Vui nhất là cái vụ làm cua hôm nay, keke... có khi con H làm cùng mình mà mắc bệnh tim khéo nó die sớm. Đầu tiên là vụ nhìn thấy mấy con vắt ve vẩy bám ở mai cua, 1 lúc sau đã thấy mấy con bâu trên ngón tay mình, giật mình nhưng chốt lại là vẫn k sợ . 2 con nhát chết thì chớ, lấy đũa gắp từng con cua ra để vặt cổ rồi, thế mừ loáy hoáy làm sao tí nữa bị con càng cua nó cắp cho vào tay ...... quả này hét to có lẽ hàng xóm cũng phải giật mình. Con H bị giật mình vứt luôn con cua đang làm dở xuống đất, mặt tái mét ........... he.he.. giọng mình nên sử dụng để trấn áp tinh thần người khác thì .........ổn phết đấy. Bố nó thấy hét loạn lên ra xem tình hình rồi cuối cùng thì ngồi làm cua hộ .......... ơn giời, thế là 5'' sau cua được vặt cổ xong.
    Mặc dù tự làm cua thì ăn ngon hơn, nhưng lần sau thì cạch, mua luôn cua xay ở chợ về cho nhanh, chứ làm cua kiểu này hồi hộp lắm, dễ mình tổn thọ mà chết sớm mất thôi
    Nhưng dù gì bún cua ăn cũng ngon, vớt lại được độ dăm tuổi
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Cháu im lặng và cầu nguyện, chỉ mong rằng tin đó chỉ là sự nhầm lẫn thôi, bác nhỉ?
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 20/04/2006
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại thức đến 3h sáng đây. Chẳng làm việc, cũng chẳng thư từ hỏi han anh em bạn bè, không vào HNC hay PTW xem ảnh, mà lại ngồi post bài ở cái TTVNOL này.
    Lúc 10h về đến nhà, mình đã định là hôm nay ngủ sớm bù cho cả tuần thức đến 3, 4h sáng. Thế mà rồi theo thói quen, vứt túi lên bàn là ngón trỏ hư đốn nhấn start cái PC già cỗi. Ai ngời đâu...
    Online một cái là thấy Vũ È online. Chát 3 câu thì thấy Hải cũng on. Chát tiếp 10 phút thì Ngọc vịt mò lên. Conference vui dã man. Lần đầu tiên mấy anh chị em quây nhau vào chat như thế. Đấy là chưa kể con Ngọc-bé với con Huyền chẳng hiểu sao hôm nay không lên mạng. Trời ơi... yêu internet quá đi thôi! Bên Áo đang là 7h tối, VN là 12h đêm và Tây Úc là 1h sáng. Các múi giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. 4 đứa chát say sưa, trêu đùa chết cười thì thôi.
    Thật là buồn cười cho lũ họ hàng bên ngoại nhà mình. Tính ra 2/3 là không mang họ Vũ, thế mà cuộc "họp" nào cũng lôi họ Vũ ra để tán, coi đấy là cái họ lớn nhất thế giới này không bằng. Những bữa cỗ cúng giỗ và các kiểu quan tâm cổ lỗ sĩ của họ ngoại nhà mình thật đáng giá. Cách mà tất cả nói đến chuyện quê quán, mồ mả, thờ cúng, nói đến con cháu, "điểm" của mỗi người trong mắt tất cả mọi người... thật là cổ lỗ sĩ thật. Thì bây giờ cũng vẫn có nhiều gia đình họ mạc như thế. Nhưng mình tin rằng không mấy nhà có được kiểu tình cảm anh chị em như nhà mình. Một lũ có chung cụ nội vẫn ngày ngày bàn tán về các bô lão trong nhà, quan tâm hỏi han, rủ rê nhau chơi bời, học hành, tán chuyện cuộc sống. Sao bây giờ mình mới nhận ra điều quý giá này nhỉ? Nếu mình nhận ra mình có rất nhiều bạn bè và họ hàng có thể trở thành chiến hữu trên đường đời, thì hẳn mình đã không chạy nhẩy lung tung và kết bạn nhiều đến thế.
    Rồi sẽ đến ngày rời xa nơi này. Tưởng như phải bỏ lại tất cả. Nhưng internet đã giúp nhẹ nhõm đầu óc hơn. Hôm nay đấy thôi, anh em khắp nơi vẫn có thể tụ tập tán phét chuyện nhà, chuyện đường, hỏi thăm, khuyên nhủ, gửi gắm... Mất mạng thì đúng là... mất mạng thật.
    Nếu không có internet, liệu mình và anh có yêu nhau được thế này? Bức mail đầu tiên sau ngày anh sang bên đấy đã đánh một mốc quan trọng trong đời. Internet!!!
    Lúc nãy có anh bạn là member của TTVNOL này add nick yahoo của mình để "xin phép" lấy một cái ảnh của mình về làm desktop... Ảnh cầu vồng anh yêu chụp tuần trước đúng là đẹp thật, mình cho level lên một chút nên ngon hơn nữa... Nói chuyện với anh bạn đó một chút về internet love story. Quả là tình yêu của anh với mình cũng được liệt vào dạng đấy dù cho quen nhau ở bên ngoài. Internet!!!!
    Cả cái công việc mình đang làm, hay cái công việc khác mà mình đã có thể làm, cũng nhờ internet mà ra. Internet!!!
    BỖng dưng lại tự hào mình là con người hiện đại của thời @ biết tận dụng tài nguyên mạng. Khà khà... Internet!!! Yêu thế!
    Ngủ thôi, cho dù đắm đuối internet lắm.
    Tạm biệt. See you soon!
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Vậy là thông tin đã được confirm từ gia đình bác. Vậy là hy vọng mỏng manh đã mất.
    Feeling lost and feeling blue...
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Như quá bóng
    Béo gầy nhanh chóng
    5 ngày giảm ngủ, giảm khẩu phần. Một ngày ngủ 4 tiếng. Sáng và trưa sống bằng G7 Trung Nguyên + (đúng) 2 cái biscuits Marie. Tối ăn 1 bát cơm. Cũng giảm được in ít, cơ mà vẫn thấy mình béo dã man. Ai bảo cô giúp việc của bác cứ làm rõ lắm món ngon vào buổi tối, làm mình không hoãn sự sung sướng được. cũng chỉ biết AQ với bản thân rằng thì là ăn thịt ăn cá không béo được như ăn chất bột. Chết cười mình! Anh yêu hình như cũng bị nặng nề lên. Hôm trước không thực hiện được quả exam 2400m trong 12 fút. Con bạn nào bảo là có tình yêu vào thì béo tốt lên ý nhỉ? hĩ hĩ
    Chán đời mình, mới thứ 2 đã nghĩ chuyện chả đâu vào đâu. Đằng nào thì béo gầy cũng chả quan trọng gì trong thời gian này. Cứ nhìn mấy bà bầu ở cùng office mới phải nghĩ kìa. Suốt ngày hỏi han nhau chuyện tăng cân này nọ. Không thể tưởng tượng nổi một lúc nào đó mình cũng... Tuần trước sau một hồi bàn cãi, anh với mình đã thống nhất với nhau là "chỉ" 4 đứa. Hi vọng thế. Bà nội cũng chỉ be bé như mình thôi mà cũng 4 nhé, mà cái hồi chiến tranh khổ sở lên rừng xuống biển chứ lị. Hi vọng tràn trề. Khà khà... Ôi zào, lại chả ra đâu vào đâu rồi...
    Tối hôm thứ 7 lênh đênh cùng hội HNC trên du thuyền giữa sông Hồng. Tiệc tùng đại hội hàng năm. Năm nay không hoành tráng bằng năm ngoái. Nhưng mà có 2 đứa trẻ con cực vui. Con của 2 ông anh trong HNC. Thằng cu lém lỉnh còn con bé bạo dạn, vớ được nhau quá sướng. Quả này khéo lại có thông gia cũng nên. Đức Gia vài ba năm nữa cũng lém như thằng cu Muỗm ấy là cái chắc. Ôi... CN vừa rồi thăm bọn nó, thằng khoai nghịch ghê gớm, đã "tênh tênh" được rồi. Thằng ĐG thì mải mê vẽ vời, vẽ toàn nhà là nhà, cây cối chim muông đủ cả. Sau này mẹ nó có ý cho học Kiến Trúc. Gớm thế, con bà mới 4 tuổi thôi bà ạ. Chết cười mấy bà mẹ bây giờ, định hướng cho con đến là sớm! Bà Gi, cười hì hì.
    Bây giờ thì về thôi. Bác Lg gọi từ trong kia ra chỉ để bảo mình nhân cái tiện ở office thì in cho bà cái danh sách BCH khoá 10 gì đấy. "Chẳng hiểu các cụ ở nhà ngâm kíu cái đấy làm gì nhỉ?". Lại mất 5 phút "giải trình" với bà Trang rằng thì là nhà em chẳng hôm nào thiếu cái vẹo này. Bữa cơm nào chả nói chuyện thời sự, bàn chuyện chính trị, từ cổ chí kim nhá. May mà có 1 cái Party thôi, chứ mà Parties thì chắc cả nhà chẳng ai nói chuyện được với ai mất. Đùa thế... Chết cười.
    Về ăn cơm rồi ra quán. Bà Chi lúc nãy vào nói mát vớ vỉn. Khà khà... cứ 1 ngày không thò mặt ra là các ông các bà đã bảo "lâu lắm rồi không gặp nhỉ?". Mà 2 ngày, 3 ngày thì coi như là mất tích trở về ý. Khà khà.
    Phải đi mua quả Maroon 5 mang về quán nghe mới được. Hôm nay mò online lại thấy She Will Be Loved nghe thích quá.
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mát mẻ đi tỉa tóc. Anh ấy làm mình đau lòng quá. Cứ mỗi nhát kéo giơ lên lại thấy đến xót ruột, mà anh ấy thì cứ chém tóc mình ko thương tiếc. Vậy, bao h mới nuôi dc tóc dài chứ ? Tóc lại ngắn đi mất rồi, tủi thân quá. Lần sau quyết tâm ko liếc vào hàng cắt tóc nữa
    Chiều nay ở nhà nhí nhéo ầm ĩ, bé khóc ỏm tỏi vì mình trêu :">. Ông cứ mắng cả cô lẫn cháu, cô thì đùa dai mà cháu thì đáo để. Bé khóc mà thương ghê, ôm bé vào lòng và thủ thỉ : Ra đây cô kể chuyện cho nào. " Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa tên là cún còi,công chúa chẳng chịu ăn mà lại còn hay khóc nhè. Ngày ngày công chúa xuống nhà bà nội chơi, công chúa bé nhỏ có một người cô. Người cô đó tên là Hoa béo, cô ta béo và xấu xí lại vô cùng độc ác, cả nhà không ai hay mụ cô đó chính là một mụ phù thuỷ đội lốt..." Mới bịa đến đây bà và ông đã ngồi cười phá cả lên, mà bé chẳng hiểu gì chỉ thấy cả nhà cười mà dụi mắt ướt rồi cũng toe toét. Yêu thật!
    Soi gương lại thấy cái mặt mình sao mà ghét thế
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đứng dậy đi lại cho nó khoẻ người nào... Không biết dăm ba chục năm nữa có bệnh gì về sương cốt không đây. 15/24h ngồi máy tính, phi xe khoảng 1h30-2h, nằm ngủ 4h... chả có lúc nào dành cho thể dục thể thao. Ôi cái thời chạy thể dục oanh liệt nay còn đâu. Sau vụ lễ lạt hy vọng mình lại sắp xếp đi chạy được ở Bách Thảo ngắm giai gái tình tứ. Biết đâu lại chụp được một serie ảnh hay ho.keke.
    Đứng dậy....
    Cửa sổ sau lưng....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cửa sổ bên trái...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một ngày có hội chợ ở TLGV, xe đông vãi. Lưu vào cái..
    [​IMG]
    Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu mỏi quá.... giá mà có chàng tay to bằng cái phích xoa bóp mát xa mát gần...
  10. hoatuvu

    hoatuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy nhạt nhạt, hóa ra mình quên chưa bỏ đưòng vào công việc. Lạ thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này