1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cứ thấy chủ đề này nổi lên là lại phải vào đọc, mà đọc thì lại phải viết, cứ như quán tính, lạ.
    Mấy hôn nghỉ lễ, ốm đau, người ngợm như cái thứ đi mượn, mệt rã rời, nhưng chưa bao giờ thấy mình ốm mà lại khỏi nhanh đến thế, hết hẳn sốt chỉ sau có 1 ngày, có lẽ mình cũng áy náy vì để ngưòi ta chăm sóc vất vả khi mà ko thể dài cái mồm ra gào toáng lên gọi mẹ. Mà cũng có thể là dư lượng kháng sinh trong người ta lớn, truyền hết sang cho mình, mình khỏi ốm liền . Từ giờ đến cuối tuần mà mình ko hết ho là mình sẽ bị ăn đòn, trời ơi, làm sao mà tự nhiên hết ho được, thuốc uống mà ko hết thì làm thế nào, khó tính quá cơ.
    Hôm nay có thể nói là bài bảo vệ MKT đã thành công, nhóm mình làm việc có tính chuyên nghiệp nên nhanh và không vấp váp, biết là mình có điểm cộng môn này rồi, amen!

  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Đau răng và đau răng, khổ thế đấy, chán thế đấy
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày mất ngủ triền miên vì ốm thì bây giờ mình đã có thể ngủ được, tuy chưa nhiều nhưng ko đến nỗi tồi tệ như mấy hôm trước nữa, cảm thấy khoẻ hơn rồi.
    Bài bảo vệ MKT của nhóm mình được các bạn hoan nghênh nhiệt liệt, chà, nhưng ko biết ông thầy đánh giá thế nào?
    Như một thói quen cố hữu, cứ tối đến là online lên chat chit, nhí nhố với mình cho dù có cãi nhau cả ngày rồi vẫn cứ cố mà tìm ra cái gì đó để buôn chuyện, vậy mà ai đó lại nhận xét là lạnh lùng và ít nói cơ đấy, chả thấy thế tí nào, nói như khướu. Hơ, lại còn có người khen hiền nữa thì đúng là loạn, đúng là ...
    Dạo này ở nhà học hành nhiều quá, người cứ đơ đơ, ko học thì lo mà học thì quả thật chưa thấy vào đầu được. Mình cũng thuộc loại chết đến cổ mới lóp ngóp bơi, hơn nữa cái ông thầy CNHH làm mình nhụt chí quá thể.

  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn Bách Khoa này lắm nữa! Suốt ngày kêu gào chuyện học hành thầy cô đến mệt. Mình cũng được tiếng "cựu" backhoa mà thấy zức đầu thế... Có đứa ngủ được thì đến lượt mình mất ngủ, chả hiểu vì vitamin 3B hay là cái Claritex đắng nghét chết tiệt...
    Giả vờ chia tay chia chân, hôn hít tạm biệt, rồi lại đếch ngủ được, bò lên post linh ta linh tinh. Anh yêu order fải ngủ sớm, mình giả ngoan ngoãn nghe lời để rồi lang thang thế này. Anh yêu mà biết thì vui nhỉ? Ôi... giả vờ chồng đi ngủ để online post bài thiên địa ạ.
    11h10 fút, ông Quang đèo bà Chi qua, quẳng cho mình cái webcam cả headphone, thế quái nào còn quà cáp 2 hộp kem sữa chua của Thuỷ Tạ mới khoái chứ. Nhưng đêm rồi... chả biết có nên ăn không.. ực... 1 kg kem sữa chua trong tủ lạnh... Thôi, hoãn sự sung sướng lại, để mai... Mà sáng mai còn có nhiệm vụ mua hoa hoét sinh nhật cái Như làm cùng, thế mà bây giờ mới nhớ ra. Trưa mai lại phè phỡn quán xá rồi karaoke với cty đây... Thôi chả ăn kem, mai còn có giọng mà thể hiện chứ lị.kekeke. Bây giờ... nghĩ list dần đi là vừa, nhảy vào phòng là ghi list ngay cho dân tình sợ. Làm 3 bài một phát rồi ngồi im thin thít chiến bánh ga tô, trái cây và trăm thứ ngon lành khác trong khi dân làng nhăn mặt nghĩ " hát bài gì bây giờ nhỉ"... quả là chiến thuật tốt. Xem nào... tất nhiên chơi 1 bài tủ của bà Phương Thanh chua loét như chanh í, thêm fát tiếng Anh nữa... Dân "masso xì gòn" quả này sẽ phải nể đội tuyển ngoài này.
    Bây giờ fải ngủ thật, và mơ về món sườn ngày mai... chiến hữu nhé.Ôi, tẩm bổ cho mẹ Cún của lũ trẻ nào... các mẹ kia nhớ nhé... món sườn... chả biết có công nghệ chế biến sạch sẽ không nhưng mà... không chết được ngay thì đếch sợ... sống để mà ăn, mà hưởng thụ chứ lị.
    Đôi khi cũng muốn cái cảnh sáng dậy sớm đi ăn sáng, mua tảng sườn tươi ngon hay thịt thà cá mú gì đấy về sơ chế, cho vào tủ lạnh. Trưa về lấy ra xào nấu rán kho om ninh này nọ, có rau dưa vào xơi xong bữa trưa, chiều đi làm về lại lôi ra hâm nóng, điều chế ít canh gì đấy xịn hơn canh trưa là ok bữa tối... Đôi khi muốn cuộc sống tằng tằng kiểu "toả nhị kiều" như thế, nhưng hỡi ôi, có ở xa xôi thì mới thui thủi 1 mình, chứ xung quanh đầy người mời gọi ăn cùng thì có dở hơi mới thui thủi thế. Mà thôi, nghĩ được thế cũng tốt lắm rồi. Nhỡ ra có du học hoặc lấy chồng xứ mù cang chải thì cũng biết tự điều tiết cuộc sống để khỏi phải phát điên lên.
    Mình vốn tự tinh tướng vì khả năng "kiểu gì cũng chơi được" cơ mà. Đúng, phải sống, phải biết tự làm thoải mái tinh thần và hài lòng với cuộc sống mọi nơi mọi lúc. Bây giờ, hài lòng lắm rồi, và chuẩn bị tinh thần cho những lúc fải hài lòng kiểu khác. Amen! Cầu mong anh yêu được nhận về dạy ở cái trường ấy đi, để Noel này vợ chồng hú hí với nhau ngon nghẻ rồi!!! Làm vợ một anh giáo quèn có hợp với mình không ta? Thôi, kiểu gì cũng fải hài lòng. Mình phải học cách an phận mà. Vợ một anh giáo quèn... khà khà... nghe hay phết...
  5. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Ốm...
    Sau 1 tuần chạy đi chạy lại chăm hắn bị ốm, hôm qua mừng vì hắn khoẻ rồi thì đến lượt mình lăn ra ốm, người đau ê ẩm như, mỏi nhừ như vừa phải lao động cật lực, đến là chán, ho rát cả cổ, định nghỉ làm nhưng nghĩ sao lại thôi... Cuối tuần, cty im im, tiếng lạch cạch của phím gõ, điều hoà hỏng, tiếng quạt quay ro ro, mình sợ gió, người hâm hấp nóng... ỐM....
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Lần sau thì cạch, không nói chuyện ma lúc nửa đêm nữa, sợ rồi.
    Sáng hẹn đồng hồ 6h15 mà đến tận 7h45 mới bò dậy được. Đến SVĐ đứng chán chê mê mỏi thì mới thấy thầy đến, đúng ông thầy hôm trước chấm thi đi, hic..hic.. đang lo k biết mình có qua nổi không, bi đát quá, thì thầy bảo " tôi cho cô qua rồi, đến đây làm gì nữa" .......... hoá ra thầy nâng đỡ cho lên 5 rồi. Khổ thể, giá hôm thi thầy nói luôn cho đỡ phải sống trong hồi hộp, đỡ phải bò ra SVĐ có đỡ hơn k, giời thì nắng nóng ...... khổ lắm cơ...
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời!!! Chả biết lúc thầy hỏi "cô đến đây làm gì", nó có nhanh mồm nhanh miệng nịnh nọt không nhỉ? "Em đến để cảm ơn thầy" chẳng hạn... Mà... chẳng lẽ cảm ơn suông huh? Giá mình là thằng giai, mời thầy đi cà phê bia bọt thì sướng. Rồi ra còn bọn em út, con cháu trong nhà, nhỡ có đứa chui vào cái lò BK đấy thì còn... Ôi, bỏ bu, lại nghĩ theo cái kiểu của đứa thích xã giao như mình... Thôi, rồi cũng đến lúc chui về một xó yên tĩnh, chẳng phải giao tiếp nhiều ngoài người thân của anh yêu và hội È ủng... Hê hê... cuộc đời phải thăng trầm mái hay chứ lại. Mình phải chuẩn bị cho nốt trầm êm ái đi là vừa...
    Sườn. 6h. Các con giời nhớ nhớ!
    Còn bây giờ... thẳng tiến Nắng Sài Gòn!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Mie, hẹn hò gì sớm thế, anh báo đến muộn nửa tiếng hoặc hơn nhé ....... cứ 1 mình 1 sườn, 1 bia như lần trước ấy
    Ờ nghe vụ rủ thầy đi bia bọt thì cũng hay đấy, nhưng thầy anh già rồi, mí lại anh biết thừa mời thầy cũng k đi đâu nên k mời, cám ơn thầy rồi về thui.... Răng lại đau rồi, có khi hôm nay chắc ngồi ngắm các nàng xơi vậy ... chán quá
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra vừa bảnh mắt đã phải đi học mặc dù cái tin (theo một nguồn tin không đáng tin cậy ) là sẽ được nghỉ học mình cũng biết từ hôm qua. Lóp ngóp đến trường, thi cao học, nghỉ toàn D9, cả lớp đứng buôn dưa lê nổ trời cho đến khi có chú bảo vệ xuất hiện và xua cả bọn đi . Nghỉ rồi, biết làm gì bây giờ, đi lang thang, rong ruổi , trời sáng khí hậu mát mẻ, trong lành. Hai đứa đi lang thang gần như một vòng hồ Tây và phát hiện ra những chỗ thật lí thú. Mùa này sen chưa nở nhưng cái mùi ngai ngái của sen non vẫn làm mình khoan khoái đến lạ thường. Mình chí thích nhìn và cắm hoa sen khi nó nở toé loe ra thôi. Xung quanh hồ Tây có thật nhiều ngôi chùa đẹp, lần đầu tiên mình biết đến, rộng rãi và nhiều cây cối, hít thở không khí trong lành thật thích, sẽ có dịp mình đi hết những ngôi chùa ở đó mới được, umh, nhưng tôi quên mất đường rồi, hic, chở tôi đi nhé .
    Chiều, thằng em dễ thương rủ đi chơi, ăn uống tùm lum, tâm sự các kiểu, nó thất tình, khổ thân nhóc , mạnh mẽ lên em, con trai mà uỷ mị quá.
    Chậc, cái thời tiết này chỉ muốn đi chơi cho mát, thèm một ly kem quá , nhưng lại phải ở nhà cày KTQT rồi, khổ thân tôi, tưởng tuần sau được nghỉ, ai dè, học nhiều quá.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Bố tổ, có cái thằng dở hơi nào nó biết nick mình nhảy vào chat, bà bảo k nói chuyện rồi lại còn spam mess à, hèn lắm thằng con giời ạ. Mày creat nick ảo mất đến chục phút, bà ignore nick mày có 1 click thôi. Nhớ đấy. Cố lên nha con.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này