1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Oài, gì mà cáu vậy, lầm sau bảo tôi, chỉ cho bomb nó, tẻo máy luôn.
    Hôm nay mình thấy thanh thản lạ thường, tối đi dạo, thấy thoải mái, chuẩn bị chiến đấu trường kì với môn thi. Cố lên, vì những gì đang vẫy gọi đằng trước.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thật là vớ vẩn. Để ông Q. béo mổ con PC già ra mà quên không xin hoãn lại 1 ngày. Đấy là đúng hôm "cuối cùng", hôm quan trọng đối với anh yêu. Thật là vớ vẩn hết sức!
    CN đi đú với Hoài mít, đội mưa đi xem liveshow của bọn Olay, cố xông lên ngồi hàng "khách mời" như đúng rồi, để "được gần" anh Kasim trong chốc lát. kaka. Thế rồi xem đủ chàng Kasim thì về. Chát nhờ nhà con Huyền nhè. Anh yêu cứ "lustig lustig quá". Và anh yêu tỏ ra không hài lòng, tỏ ra bất mãn... vì không thể chu mỏ ra mà kiss webcam, vì không thể voice với nhau những câu tình tứ chỉ vì cái mic của nhà con H. bị hỏng... Chán thật... Vớ vẩn thật... Chả ra làm sao... Rất có thể 6 tuần liên không được skype với nhau. Thật là vớ vẩn.
    Đến hôm nay, cứ tối đến là người lại gai gai sốt, sáng ra lại hết. Chả biết còn kéo dài đến bao giờ...
    Tối hôm qua lại xảy ra to tiếng với bà nội và bác N. Bực cả mình. Mấy người già bao giờ chả thế. Mình đã cố thông cảm. Mình đã cố nghĩ đến cảm giác của chính mình khi con ranh cháu có ngày bật mình tanh tách. Mình đã cố nhập tâm rằng "người lớn có cái sĩ diện của họ trước con trẻ, và con trẻ có nghĩa vụ tôn trọng cái sĩ diện đó". Thế nhưng đôi lúc, như bây giờ, ốm đau, nhức mỏi, cáu bẳn... chẳng thể nào mà không bật lại các cụ vì những điều áp đặt vô lý đùng đùng. Thôi vậy... lại rút kinh nghiệm... kể ra cũng thương các cụ. Nuôi con cháu lớn để nó vặc lại chắc?!Ok... self control!
    Trưa nay còn được ăn "phở chửi", vừa đớp vừa nghe con mụ bán hàng chửi nhân viên sướng tai...
    Chả kêu ca nữa... đằng nào thì chính mình cũng đang ăn cắp thời gian công để online làm việc tư... rồi sếp cũng sẽ chửi...
    Vừa mua được cái áo màu xanh mát mắt. Bà Vân đến phát khen luôn. Thì thế... cũng mát ruột... đỡ mấy vụ bực mình.
  3. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đến lạ , ko thích làm gì , chẳng muốn cái gì ????? Và tâm trạng ko vui ko buồn , ko chán nản ko gì cả . Là sao vậy người ??
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Rúc nhà mình thật xinh Sáng dậy thật sớm, chiếp chiếp đòi ăn luôn miệng, cái miệng thì ngoác ra rõ to. Khi nào nhóc khoẻ, chị sẽ tắm cho nhóc. Không biết bao h em biết bay nữa.
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chả vui cũng chả buồn, chỉ thấy mệt, cảm giác thoải mái và yên ổn chỉ đến một lúc vào tầm sáng, ngay sau đó là một cảm giác bất an và hoài nghi chen bật cái thoải mái ra khỏi đầu. Sống mà ko đặt câu hỏi thì bảo là sống lơ vơ, ko đâu vào đâu nhưng đặt câu hỏi thì chả biết đặt với ai, chả biết ai sẽ trả lời và đôi khi sợ nhận được câu trả lời. Không hỏi thì cứ thấy mình đang sống trong hoài nghi mệt mỏi, lạ đời...
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Cả buổi chiều ngồi đánh vật mới xong được 1 bài phân bổ chi phí, tình hình này không bít lúc thi có làm nổi không đây, có khi là đành cày cuốc lại cho xong. Cái kỳ này đến là chán, tuần này đáng lẽ được ngồi ở nhà rung đùi ôn thi thì phải đi học đến tận thứ 7, đen thế là cùng. Tuần sau bắt đầu lên thớt, trong khi còn 1 đống thứ phải làm. Bây giờ thì cuống hết đít lên, không biết rồi mọi thứ sẽ trôi về đâu, có khi trôi hết ra cống cũng nên.
    Bọn nó nói đúng, được trời ị lên đầu 1 lần đâm ra lại hư hỏng
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Phân bổ.............. chi phí á? Mò vào viết NK mà chết sặc với con mụ này. Bọn gái BK vẫn gào thét chuyện học hành, thấy mà thương! Nhớ rút kinh nghiệm, sau này cứ gửi con gái vào Ngoại Ngữ mà học cho nhàn, nhá! keke
    Chát với đại ca về chuyện của N già buồn cười vãi lúa... kakakaka. Hôm nay có nhiều chuyện buồn cười. Rất yêu đời.
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Có ai ko phải ng tốt và hèn từ bẩm sinh bao h ko nhỉ? Chắc là do môi trường thôi.
    ---------
    Sáng ra đã nhí nhố rồi
    2h đêm Rúc ngủ theo h của mình, thế mà mới hơn 5h sáng đã thấy tiếng ríu rít gọi chị dậy và đòi ăn rồi, khổ thân.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu và nhức người, không được phép ngồi lắm thế, không được phép online lắm thế... nhưng nhắm mắt vào có ngủ được đâu. Đôi lúc nghĩ, nếu mấy ngày qua mình không đi làm, khôngg online đêm post lắm, thì mình sẽ khác hôm nay, nhưng sẽ ra làm sao nhỉ? Mọi người nói là sẽ khoẻ hẳn, sẽ phơi phới như muôn đời vẫn thế, nhưng cũng có người nói "nhỡ đâu mày phát rồ"... Thực sự chuyện online, chuyện làm việc và post bài forum thế này nó là một thứ nghiện ngập bào mòn con người mình, hay nó là thứ giải trí thư giãn giữ cho mình không bị phát rồ? Ai mà biết được... chỉ biết là vẫn cứ online đều đều thế này này...
    Mai là Rằm, lẽ ra phải thắp hương từ hôm nay. Nhưng tối đi làm về muộn, tha thẩn lội bộ từ chỗ làm về, nghĩ ngợi linh tinh mà quên mất mua bán. SÁng mai lại dậy sớm như mọi mùng Một và Rằm vậy thôi. Nghi lễ cúng quải ấy dường như là những thứ duy nhất định kỳ nhắc mình rằng mình là đàn bà con gái Việt Nam, còn có trách nhiệm chăm sóc bàn thờ, lo chuyện cúng quải. Đã có dạo, sáng nào cũng thắp hương truớc khi đi làm, sau rồi lại thôi. Chán mình. Mà... rồi đến cuối đời mình vẫn cúng quải như thế? Nếu không té...
    Chục ngày nữa giỗ bà già. CN này phải về quê cái đã. Chả biết sức vóc thế này... Mai khấn vái cẩn thận để các cụ phù hộ cho khỏe như trâu mới được. Thanh niên mà nhục thế, sức khoẻ còn phải cậy đến các cụ phù hộ. Chán mình thật.
    Mình còn nhiều cái dáng chán. Cụ tỉ bây giờ mình tự chán mình vì đã đánh mất lòng từ bi bác ái. khà khà.... Vì đã mất đi lòng thương đối với con trẻ, mình sẽ không nói gì cả. Lẽ ra mình phải nói, xa xôi cũng phải nói. Con bé tuy thế mà cũng chịu khó suy nghĩ lắm chứ, thể nào nó chẳng hiểu. Nhưng thôi, hãy cứ để nó đau theo kiểu của nó, hận theo kiểu của nó, rồi tinh tướng theo kiểu của nó luôn. Chẳng sao cả, thì cứ coi như mình già rồi và mình "bị" trải qua nhiều thứ quá nên mình "nhàu nhĩ" đi rồi. Hãy cứ để con bé giữ niềm tự hào bé nhỏ của nó, dù là hão huyền và ngu ngốc, vì nhỡ mình mà nói ra những điều đáng phải suy nghĩ thì nó sẽ rất chán bản thân nó thì sao. Và khi ấy, tội mình có khi to hơn. Thôi, hãy để nó đấy, trải đời thêm và tự ngộ ra là hơn. Kiểu gì thì mình cũng áy náy vì một phần nhàu nhĩ của nó có tội lỗi gián tiếp của mình. Bố đứa nào dám quy tội cho mình... nhưng mình tự thấy áy náy. Bố khỉ... chỉ tại chính mình cũng không hiểu hết lão, mà hồi đấy, mình cũng ích kỷ thật, cũng chỉ nghĩ người thân của mình là nhất còn thiên hạ là k.ư.t.... Ô hay, nghĩ đến đây lại thấy mình từ bi bác ái hơn chán vạn ngày trước. Khà khà... Lòng từ bi phải chăng là nọc độc của mình. Mình mà từ bi với ai thì...kakaka...
    Stop thôi.. Chuyển sang vụ Story cho xong để còn đi ngủ. Còn cái bài của bà Thuý bảo làm vẫn chưa finish mới nhục. Cố gắng cuối tuần đưa bà ý cho đỡ ngượng.
    Vừa nhận tin nhắn của anh yêu. Hallo schatz... Yêu thế... Bớt đau đầu hẳn chứ lại... Chết cười mình.
  10. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    sao ở đây toàn chị em con gái thế nhỉ??
    chẳng anh em nào Rám bon chen thì phải
    P vừa viết nhật ký ở box cũ xong...
    Thời tiết dạo này chán quá.. hôm nay về nhà muộn....
    P vào viết thế thôi, cái chính là cổ vũ động viên chị em tí
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này