1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua , nhiều tâm trạng, rối bời , hi vọng , thật vọng .Sáng nay vẫn ko khá hơn là sao . Nhưng hôm nay là ngày của má mi . Mình sẽ làm 1 bữa cơm thật ngon mừng ngày má mi . Mua 1 lọ hoa về cắm he he .Sẽ thật là vui cho xem .
    KO biết hôm qua a thuyết trình như thế nào nhỉ ?
    Ngày mai là ngày bận rộn . Mình thích sự bận rộn .
  2. vodanh82_82

    vodanh82_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Huh, chán, đang chán kinh đây. Huh, cái cảm giác mệt mỏi này, cái nỗi đau của đứa trẻ bị đòn oan này. Sao tất cả cứ vây quanh ta. Huh, chẳng nhẽ chỉ vì một lời nói, một ánh mắt của ai kia đã làm ta cóa cái cảm giác này uh? Viêt, viét và viêt. Đi đến đâu cũng viết, chỗ nào cứ tam sự,chỗ nào nhật ký là sà vào , Viết lấy viết để. Viết để giảm Stress, BUT k, k giảm được cú qúa, bực bội quá.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HUH
  3. c_und_c

    c_und_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm, trình độ gõ của mình có tăng thì phải, post bài cứ veo véo. Những trò vui mà chỉ có bạn bè mới hiểu, thiên hạ thì cứ nhảy lên mà chửi, mà khuyên bảo. Nào là thế giới thực, thế giới ảo... Chết cười! Đúng là các chiến hữu của ta, hiểu nhau thế chứ lại. Ta thì phải gắt lên với 1 lão bạn, thì lão mới hiểu ra thực bụng ta nghĩ gì. Hê hê.... Chiến hữu
    Nhưng nói gì thì nói, mình cứ thế này cũng có hay hớm gì. Tinh thần thì thoải mái rồi, nhưng mất thời gian phết đấy. Bao nhiêu chuyện cần phải làm mà chưa bắt tay vào được, trong khi đó mỗi ngày dành hàng giờ để chơi bời chốn này... Ham chơi nó vừa thôi chứ... chán mình...
    Sai lầm của đàng ấy là cứ chăm chắm mà xem tôi post cái gì, rồi cho là tôi nghĩ gì thì tôi post thế. Đàng ấy nhầm. Đây là nhật ký online, là thứ NK tung hê cho ai muốn đọc thì đọc, thứ NK viết cho mọi người đọc. Khi tôi viết, khi đàng ấy đọc, điều đó có giống như tôi đang điều khiển ý nghĩ của đàng ấy về tôi? Thì rõ thế còn gì. Sai lầm của đàng ấy, là luôn nghĩ tất cả những gì tôi nói ra, tôi gõ ra là thực bụng tôi muốn thế. Đàng ấy ạ, những gì tôi muốn dành cho riêng tôi, nhưng lời nói tôi nói với bản thân mình, những trang NK tôi viết cho mình tôi đọc, nó chỉ giống thế này một số ít phần trăm thôi. Vô cùng xin lỗi. Tôi chỉ muốn đàng ấy đọc NK online của tôi và thích thú vì nó thú vị hơn nhiều cái NK online khác, chứ không phải đàng ấy đọc và thích vì nó là NK của tôi.
    Điều đơn giản đó, mình đã muốn nói cho "đàng ấy" đáng thương kia, nhưng chả biết bắt đầu thế nào. Thôi thì đành, cứ để vậy thôi.
    Một cách xả stress... khi những bản thao dang dở chưa bao giờ đúng nghĩa là bản thảo... thất vọng não nề về bản thân... hoặc sự hèn nhát... cần phải cương quyết với bản thân mình... khi tất cả dường như quá dễ dàng, ta lại mất đi hứng thú... bức bối và xả...
  4. c_und_c

    c_und_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hình như lý do lớn nhất để kéo mình đến và ở lại office nhiều hơn 8h mỗi ngày làm việc chính là viewing. Máy ảnh tồi tệ không cho phép lưu lại hình ảnh trung thực quyến rũ. Thôi đành, lưu mấy tấm đểu lại an ủi vậy.
    Đứng từ cửa sổ office nhìn ra, thật sự là một thú thư giãn tuyệt vời.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mỗi đêm trở về
    Tặng nhau tiếp ngáp dài
    Tiếng răng rắc xương vặn vẹo
    Thu được từ một ngày
    Anh một nơi
    Em một nơi
    Công việc đôi nơi
    Thật là lạ
    Vậy mà cũng trở nên quen thuộc
    Quen tiếng ngáp dài
    Quen tiếng xương vặn vẹo mất rồi
    Vượt qua thời gian
    Vượt qua khung trời kia
    Vượt qua những mãi nhà kia
    Vượt qua những đám mây kia
    Vượt qua màn đêm kia
    Ta sẽ bên nhau
    Để đôi bàn tay
    Vuốt ve những lóng xương mệt mỏi
    Để sau tiếng ngáp dài
    Vùi đầu vào nhau
    Giấc ngủ ngon lành./.
    Em đi ngủ đây. Anh yêu trực đêm xong về ngủ ngon nhé.
    Được c_und_c sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 15/05/2006
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    He......he...... chưa có đứa nào đi phỏng vấn chuối như mình, khì.......khì........ quá xấu hổ .... chỉ dịch được 20% phần còn lại đội ơn thầy dịch hộ
    Thầy bảo, vụ 2 tuần đó lịch nặng, liệu có theo được k? dù sao thì cũng cứ gật, gì chứ được danh chính ngôn thuận miễn học 2 tuần, lại được bù khú thì tội gì không nhận
    Phỏng vấn xong vẫn vớt vát câu cuối là thầy gửi đề cương vào mail cho em......hé.......hé........ đúng kiểu đi đòi nợ.
    Úi dời ...... Austria
  6. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    thế là sáng nay cũng hoàn thành vài thứ cho ông thầy... phù ... may quá...
    hum qua vào box ước 1 điều nhỏ xíu là search đc cái pic ngôi nhà nào bẩn bẩn xấu xấu ở cái hn này... cuối cùng mất 2h cũng tìm đc
    còn cái Logo nữa chứ.. cũng làm xong....
    Quá ổn
    hihihhi.. hôm nay lại có thêm 1 người vote cho mình
    chẳng biết là ai.. thấy vui vui...
    nhưng muh mình có làm gì đâu mà đc người nào đó vote tặng nhỉ.....
    như thế này mình còn thầm cám ơn.
    Mấy chú cứ PM đòi vote --->
  7. c_und_c

    c_und_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Phen này phải cổ vũ nó câu anh Austria để còn làm hàng xóm chứ lị.
    Ô la la... hôm nay xem ******** Tokyo, kết thúc hơi buồn.
  8. c_und_c

    c_und_c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dạo này người khó chịu... chắc tại không được ngấu nghiến con trai thường xuyên. Nhớ con trai quá đi mất. Mai phải đến ngấu nghiến nó mới được.
    Sáng nay về quê, lúa đẹp quá. Thắp hương ngoài mộ xong, về nhà ông Khàn ăn cơm. Nhà ba gian, gió ***g lộng, canh cua rau mùng tơi, cà muối, thịt luộc... ực... ngon dã man... Ở quê trong lành thế này, bảo làm sao mấy ông bà cụ 70 khoẻ mạnh thế kia. Nhưng mà thanh bình đến nỗi... buồn chết đi được, thanh niên té hết lên phố kiếm việc làm.
    Lúc về, qua cái vực đầu làng, có em trâu đang đầm giữa vực, thò mỗi cái đầu lên rõ là ngộ. Chụp ảnh em í, nhưng không tài nào lấy nét được vì xa quá.
    Nắng to mà mình vẫn thấy lạnh mới chán. Người ngợm như vứt đi... Mai phải ngấu nghiến con trai để lấy sinh lực mới được.
    Hôm nay nghỉ làm, sáng mai lại đi làm rồi. Uể oải thế này chẳng biết có làm được gì không... Cầu trời đừng có giông bão để mình lại phải... chụp ảnh. Ôi, trời giông bão cũng rất đẹp đấy chứ.
    Thích nhất là lúc cuối ngày khi đã có nhau trong căn nhà nhỏ, hai đứa tựa vai nhau nhâm nhi rượu vang với mấy món lặt vặt, nhìn ra ngoài khung cửa đang mưa rơi, mà thấy ấm lòng. Ngồi trong gian phòng ấm ngắm mưa như vậy, cũng như những đêm ngắm trăng sao, hay mỗi sáng sớm cà phê nơi Terrasse ấy quả thật đáng yêu vô cùng. Hì hì... mình mơ mộng quá... nhưng quả thật cái terrasse nhìn ra chiếc hồ nhỏ phía trước ấy rất là quyến rũ. Anh yêu mới chỉ giới thiệu nhà anh có cái terrasse đó mà mình mơ mộng ra đủ thứ, làm anh yêu chết cười mất.
    Thôi, ngủ thôi, vừa chát với È ủng và Ngọc Vịt vui dã man. È ủng đã đặt vé, transit ở Thái không biết có tranh thủ tò te tí toét gì không.kkêke. Chúng nó té hét rồi. Mình cũng ngủ để mai còn đi làm. Ôi.. office ơi... thật sự ngay cả những cảnh xám xịt nhất mình cũng thấy đáng yêu, khi đứng ở khung cửa sổ đó.
    [​IMG]
    Dù đêm nay có vần vũ mây mưa thế, vẫn ngủ được, không sợ mưa đêm. Khà khà... anh yêu vừa nhắn tin dễ thương quá cơ.
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mệt! Bị trúng gió, đau đầu khủng khiếp.
    Hôm nay mặc váy tung xoè màu trắng, áo xanh. Chị làm cùng đón đi làm, cho đi ăn sáng bún riêu cua. Vui!
    Bắt đầu một ngày mới bằng một câu hỏi thăm...Ngượng!
    Nào...!
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay đã nhận được email thông báo chính thức về vụ học đó. 2 tuần, không dài lắm, nhưng bù khú cũng không đến nỗi. Thăm hỏi qua 1 bạn đã tham gia vụ đó, thấy thời khóa biểu khá oki, chưa kể là còn 1 vụ đi du lịch 3 ngày nữa. Tất cả tòan free. Tốt. Đúng như mụ Cún vừa nói, năm nay mình được giời ị vào đầu ....... giá năm nay vụ du lịch Sapa được chọn thì tốt biết mấy, có mấy chỗ trên đó mình vẫn chưa được đi.
    Thui, vụ đó coi như xong, bây giờ lo học thui, mai thi rùi. Cố gắng kỳ này không phải redo môn nào là đạt yêu cầu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này