1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    1 tuần mới bắt đầu .. làm việc nào .. sắp trung thu rồi .. mà ............
  2. tao_nho_may

    tao_nho_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh!
    Nhớ ai nhỉ?
    Vẩn vơ quá nhỉ!
    Vớ vẩn!
    Em xin lỗi.......
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở SG mưa quá ...
    Mai mới có việc mà làm ...
    Nghĩ đến tối mà thật buồn ... chẳng lẽ lại 4 thằng quây lại oánh nhau ... Ui... phải kiếm đối tượng mà chat và msg cho hết ngày vậy
  4. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
  5. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    tối nay có người hẹn đón mình tại công ty mới chết ......
  6. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có 1 đứa tâm sự với mình ... Là sẽ bỏ bomb 1 thằng dở hơi ... Và nó cười rất chi là sung sướng
    ghê gớm thât.
  7. tao_nho_may

    tao_nho_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    He. Hôm qua anh và em lại cãi nhau. Chan chát giữa đường. Em bực đến tưởng như phát khóc lên được. Chẳng lẽ em lại cầm dép lên đập anh 1 cái giữa bàn dân thiên hạ ? Đằng nào thì quần anh cũng in dấu của em rồi anh ạ
    Anh tồi tệ lắm.
    Hay anh cố tình làm thế để em bỏ cuộc ?
    Nếu em là một đứa con gái bình thường, em sẽ không yêu anh đâu, thực sự là thế ( nếu thái độ của anh cứ như thế này.. ). Anh .. như thế nào nhỉ? Tinh vi, tinh tướng, không biết quan tâm đến con gái. Anh bảo anh đi với em, lúc nào anh cũng nghĩ là đang đi với con giai, một THẰNG BẠN THÂN, mà đi với con giai thì anh lại chỉ thích chửi bới thôi. Em tự tin, em mạnh mẽ như con trai, chơi game nghe Rock giật không kém con trai, học hành cũng không thua kém một thằng giai nào.Em đã từng rất muốn làm một đứa con giai, không ẻo lả và lả lướt, ưỡn à õng ẹo như có trong định nghĩa " con gái" . Con gái thì phải ngoan nè, phải điệu nè, phải biết chăm sóc sắc đẹp nè, phải biết dịu dàng thùy mị nè. Em ko biết những điều cơ bản đấy. Hoặc là em đã cố tình phủ nhận chúng. Nhưng chỉ khi đi với anh, em mới muốn em là một đứa con gái.Em muốn anh coi em như là một đứa con gái hơn. Lạ nhỉ?
    Anh và em cãi nhau, cũng như mọi lần thôi. Đến tận bây giờ em vẫn không nhớ rõ lắm là anh với em cãi nhau vì chuyện gì. Vì chuyện anh vênh quá à? Anh tinh tướng quá à ? Vì chuyện em khen đểu anh à ? Anh tự hào về mình, em phụ họa theo với cái giọng cố tình kéo dài ở cuối câu làm anh nghĩ thế. Anh tức, anh bảo thì em lại bảo em khen thật đấy chứ. Em đã cố tình chọc tức anh đấy. Để anh để ý đến em hơn. Nhưng hình như em đang sai lầm thì phải? . Sai lầm vì thích anh, hay sai lầm vì chọc tức anh ? Chắc là cả 2 anh ạ .
    Anh cố chấp và em cũng bướng bỉnh. Gân cổ nhau lên mà cãi . Em cứ tưởng buổi đi chơi sẽ vui lắm, nhưng thái độ của anh làm em ghét. 2 đứa vênh mặt lên, không thèm nhìn mặt nhau, trong khi đấy mồm thì vẫn đá đểu. Như 2 đứa trẻ con ý. Ko biết lần này có được làm lành như những lần trước không nhỉ. Anh lại gọi em, và lại nói chuyệnvới nhau bình thường . Lời xin lỗi của anh em sẽ không có đâu. Anh không phải là người như thế.
    Đi với nhau ở Hàng Mã. Anh cứ đi trước mở đường, còn em lẽo đẽo theo sau. "Làm thế nào để đi lạc nhau thì làm!" "Em mà đi lạc thì tự đi bộ về ,có sao đâu" . Em đẩy anh đi, chỉ tay với 1 vẻ rất là đanh đá T__T "anh muốn thế thì cứ đi đi, đi gì mà cứ ầm ầm, muốn lạc em lắm hả, thế mà đòi rủ em đi chơi " . Anh đi thật. Em đứng bĩu môi giận dỗi ở đấy rồi định đi bộ về thật. Nghĩ thế nào mà lại ko đi. Anh quay lại, mặt cười cười vênh vênh váo váo. Em ghét. Anh bảo " Sao mặt em lại biến thái.. à quên biến đổi thế kia, anh sợ lắm " . Em ko nói gì, bật cười rồi lại lẽo đẽo theo anh. Anh lại bắt đầu như con tanker, lừ lừ đi đằng trước.Em lại ghét. Lúc anh đèo em về, em ko nói gì. Thế là..
    "Làm gì mà cấm khẩu thế em ? "
    "..."
    "Làm gì mà cấm khẩu thế em ? "
    "Giè?"
    "Làm gì mà cấm khẩu thế em ? "
    "Không thấy là đang nói gì à mà lại kêu là cấm khẩu? "
    Blah blah blah...
    Lại cãi nhau.
    Lãng xẹt anh nhỉ? Tại anh đấy!
    .....
    Tại anh hay là tại em?
    Em sẽ không nhận lỗi đâu, và anh cũng sẽ thế. Em đã bảo là anh với em cùng quá bướng bỉnh và quá cố chấp mà . Với 1 người nào đó em sẽ nhường nhịn và không nói gì. Nhưng với anh thì em cãi cho bằng được. Em đạp anh 2 fát vào quần. Lúc an hđèo em về được, 2 đứa vẫn chiến tranh lạnh . Kệ anh đấy. Kệ anh đấy. Kệ anh.. Nhưng mà em ko kệ được. Lại nghĩ lăng nhăng T__T . Em vừa thích vừa ghét anh. Lạ nhỉ
    TẠi sao em lại thích anh?
    Chẳng vì một lí do nào cả . Tự nhiên tình cảm nó thế.
    Tại sao lại thế?
    Thế vì nó thế chứ còn thế thế nào. Em cũng ko hiểu mình thế nào nữa.
    Mà, em thích anh đâu cần lí do gì đâu, đúng không anh...
    Có lẽ em nên bỏ cuộc.
    Có lẽ em nên thôi thích anh.
    Có lẽ em nên...
    Có lẽ em nên...
    Thích thôi. Em không yêu anh đâu. Mà làm sao biết được, có khi 3 năm nữa em lại yêu anh đấy . Thích đến yêu khoảng cách mong manh lắm. Em vẫn còn trẻ con. Anh thì lại cũng như là trẻ con ( già đầu mà nhắng nhít! ). Tình cảm tuổi này thì ai bảo là yêu hả anh
    Anh nghĩ gì cũng được.
    Anh yêu ai cũng xong.
    Để cho em yên 1 thời gian anh nhé .
    Đi học bài thôi. Để chiều yên tâm chơi game, tối còn yên tâm đi chơi nữa. . Mong đến ngày mai ghê. Mình thích đi học.
  8. TheFear

    TheFear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mình thật buồn và thấy rất thương em.
    Mình biết lý do quyết định của em,em hy sinh cả bản thân vì người khác,vì hoàn cảnh gia đình của người ta.
    Không biết trên đời này còn có người nào tốt như em không.
    Có lẽ mình là người quá lạnh lùng,sống quá ích kỷ trái ngược hẳn với em.
    Mình muốn níu kéo em cũng chỉ vì muốn em sống đúng theo ước muốn của em không chịu áp lực nào cả.
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha !
    Bom hay ko thì cũng chả vấn đề
    Vần ngồi công ty, vẫn chat chit , vẫn nghe nhạc . ôi .. nghe mà ... sướng :)) :))
    Hớ hớ ! ,
    biết ngay 2 cái đứa hóng hớt kiểu gì cũng bắn tin , rồi có đứa nhảy vào mà lại , há há há , buồn cười thật ,
    Eo ! mà bọn tớe hẹn nhau hơi bị nhiều đó nha :)) ,
    Nào là 11h30 tầng 2 trên 65 QUán sứ này ...... eo , lãng mạn ghê cơ, nhưng những cuộc hẹn này sẽ ko bao giờ kết thúc bởi đơn giản nó có xảy ra đâu mà kết thúc .
    Nhớ nhé Mít !
    hí ! đừn trêu Long này ! he he he
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua 11h đã khò. Sớm nhất trong các kiểu sớm. Nếu mắt không tự dưng cụp xuống, nếu đầu không tự nhiên đờ ra, nếu tay không tự dưng ngừng type... sẽ lại online là cái chắc.
    Hoá ra là cơ thể đã lên tiếng rồi. Đồng hồ sinh học reo rầm rĩ rồi.
    Để chuông 5h dậy để làm nốt mấy cái ảnh của các chàng bóng đá F-177 rồi post. Vậy mà rồi khi cái điện thoại đấm vào tai khúc "tell me when will you be mine... tell me quando quando quando" thúc giục thì mình lại vớ lấy, nhấn exit và... khò tiếp. 7h30 mở mắt. Thế là lại mất bữa sáng rồi. Đi làm muộn 10 phút... như mọi khi... ha ha..
    AAAAAAAAAAAAA Mùa thu! Trong đầu có tiếng đứa nào reo lên hoan hỉ thế nhỉ? Đi làm, phóng xe trên quãng đường quen thuộc 3 tháng nay, và... cười với cái tiết trời mát mẻ đích thị của mùa thu. Mình chưa bao giờ quan tâm xem mình khoái mùa nào nhất. Chắc chẳng thích mùa thu đâu... đơn giản là thích cái tiết trời mát mẻ này... cái tiết trời khiến cho ai đó muốn xích lại gần nhau hơn... Mùa "chim làm tổ" đang về! Ha ha... hay đùa với con Trà như thế. "Mùa chim làm tổ" em yêu ạ!
    Đi làm. Trưa đi ăn với sếp và bà T.A. Cắm đầu vào ăn vì đói quá. Trời ạ...Hỏng mất hình tượng ăn uống nhỏ nhẹ mọi khi rồi. à... hôm nay mặc quần trễ áo ngắn... hở hết cả rốn.. "lộ hàng" quá... ha ha... ĐI làm mà ăn mặc như thế đấy. Đúng là... mình! Sếp chẳng buồn nói. Kể cả vụ móng tay. Ha ha..
    à. Chính thức là sang tháng chuyển ra building mới. Toà nhà CNTT... cách Hải Xồm mấy bước nhé! Nghe tin xong, thế quái nào đến chiều lại mò được một bài phóng sự về Bia Hơi HN mứi kinh chứ. Thu về, mát mẻ rồi... nhưng vẫn háo lắm! Mình đâu phải dân bia rượu. Mình chỉ thích uống bia vì mỗi lúc uống bia lại nhớ đến bố... những kỷ niệm về một người đàn ông và đứa con gái nhỏ... thật là vui vẻ... Xa quá rồi bố ạ! Bố cho đi uống bia, bố cho ra sân Hàng Đẫy xem bóng đá, bố cho ra triển lãm Giảng Võ xem chiếc giày của ông khổng lồ... mười mấy, hai mươi năm rồi... Hình như các ông bố bao giờ cũng "thân" với con gái...
    Sang tháng bố về là phải đi uống bia mới được!
    Hờ... Giờ vẫn đang ở Cty.
    Thôi rồi, cả ngày hôm nay quá nhiều chuyện. Tạm gác lại, về măm đã. Tối sẽ không khò sớm để viết nhật ký.... à không... hồi ký mới đúng... Ghi lại những ngày qua. Sẽ cố ngắn gọn và bỏ qua một số điều, dù tiếc đứt ruột.
    Ờ... cuộc sống vẫn diễn ra khá màu mè đấy chứ. Chắc còn lâu, còn lâu lắm mới xuất hiện trong nhật ký một cái tên... một cái tên... một cái tên gọi là "bạn đời". Giờ thì không đánh đổi cuộc sống tự do này được nữa rồi. Không thể đánh đổi! Ai đó có thể nỗ lực chứng tỏ giá trị của người ta đối với cuộc đời mình ... nhưng ít nhất thì đến bây giờ vẫn quả quyết: mình không thể đánh đổi sự tự do này!
    Out.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này