1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Nàng lên trên đó cùng trăng sáng
    Để lại anh đây đứng ngóng chờ ......

  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Cái gì đây ? Thơ á? He he. Yêu em mất thôi !!!!!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tuột xuống trang 3 rồi cơ đấy. Cũng là hết 3 ngày "đi công tác". Không ngờ nhanh thế. Nói chung, để mà viết ra thì, vẫn như mọi khi than thở, có mà tràng giang đại hải. Thôi, bây giờ ghi chép ít thôi.
    Đợt này con trai lại về đây, đâm ra mình chẳng có mấy thời gian mà ngẫm ngợi vớ vỉn. Đi làm về là chui ngay sang bà nội. Hôm kia bố về, rồi là thằng V. và cô H. đến chơi, cả nhà đông vui được một lúc. Chẹp... Thôi, chẳng nói đến chuyện đông vui với trống vắng nữa... Ừ, nhưng mà có thằng bé về, nhà cửa với những con người già cỗi trở nên có sức sống hẳn lên. Cố mà giữ để không chiều quá, để nó không hư đốn bệnh cậu ấm, nhưng... đôi khi lại có cái ý nghĩ... buồn cười... là nó có quyền hư đốn một chút bởi vì nó đem lại cho gia đình này nhiều ý nghĩa quá.Thật là buồn cười... Sau này, chỉ sợ mình vì "biết ơn" con cái quá đâm ra làm chúng nó hư... hhe Chết cười. Hôm trước bà nội bảo : "Không có mẹ Gi. ở đây thì có mẹ Tú rồi nhé!". Thế là thằng bé gọi mình là: "Mẹ Tú". Trời. Nghe kinh dị quá. Bảo nó bỏ tên đi, gọi mẹ thôi, nó không đồng ý. Chết cười. Gọi "mẹ Tú" nghe điêu điêu là...
    Ôi, xót ruột quá. Trưa lại lười ăn, vì đi guốc cao gót nên không lê lết đi nhìeu được. Trời ơi... chỉ cầm hơi bằng mấy cái quả này... cả cty đang nhá quà Sè Goòng...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hội Miếu í ới đi ăn lẩu mà không đi được. Nghĩ tội nghiệp con trai chiều nào cũng đợi 6h là alô gọi mình về chơi với nó, cho nó ăn, bây giờ đi đú thì... Thôi không lăn tăn nữa.
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Chẳng lẽ nào anh không nhớ đến em
    Nhớ mà không vì em nhớ
    Những niềm vui em đã tặng cho anh ngày quá khứ
    Có lẽ nào anh quên
    Nếu bên anh đã có một người con gái khác em
    Thì đành thôi như thế
    Nhưng khi anh vẫn chỉ một mình bóng lẻ
    Sao không về với em
    Những kỷ niệm xưa đã dỗ vào giấc ngủ êm đềm
    Hôm nay có người vô tình đánh thức mà không biết?

  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tối qua hứa hão với con trai là chỉ đi "có việc" đến 9 rưỡi là về với nó. Vậy mà rồi đi tút đến sáng hôm sau.
    Mình vẫn thế, đã không nhập cuộc thì thôi chứ đã nhập cuộc rồi thì tới bến luôn. Những dịp vui vẻ thì có quyền được uống thoải mái! Nhiều khi ức chế vì không thừa hưởng được hết gen hội hè của bố. Ông già vừa ham vui, vừa nhiệt tình, lại vừa tửu lượng cao, còn mình thì chỉ thừa hưởng được cái ham vui với nhiệt tình thôi.. chán thế... Nhưng không sao, thế là khá lắm rồi Cún của papa ạ!
    Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 là Ngày Của Những Ông Bố, vừa đọc báo thấy nói thế. May mà bố không ở đây, chứ ở đây thì thể nào cũng buồn vì con gái đón cái ngày đó bằng một vụ say xỉn. Lúc say thì hay gọi mẹ, thấy mọi người bảo thế. Thôi bỏ đi... bỏ đi... Chuyện đó là chuyện của đêm qua.
    Chuyện của đêm qua... Người ta không phải ai cũng tốt mãi được! Khà khà... Thấm nhuần! Thấm nhuần! Vậy thì khi nào mình muốn người ta không tốt nữa thì mình cứ suốt ngày tạo điều kiện cho những chuyện như thế xảy ra nhỉ? Mình vẫn không bỏ được cái tính đấy... kệ đời... Đôi khi điên rồ một tí cho đời thêm vui!
    Em vẫn thế mà, kể cả khi không say, cứ thấy yêu yêu là em muốn thơm hít thôi, như là thấy một đứa trẻ con đáng yêu thì muốn ngấu nghiến ý mà. He he... Mình đã bảo thế à? Chết cười. Mà công nhận thế thật. Chuyện đó có gì đâu nhỉ? Mình thích bọn tây ở chỗ là những người trong gia đình thường ôm nhau, thơm nhau rất tình cảm. Người VN lại không thế, mình thì đôi khi học bọn tây và bị suy nghĩ lung tung. Chết cười! Anh trai, hãy tế nhị, hãy tránh xa ra chứ... Đừng làm cho em thấy yêu yêu, đừng ở trong tầm tay em nữa, để em khỏi vồ lấy và ngấu nghiến! Chết cười...
    Sáng tỉnh dậy sớm. 7h đã ở Cty rồi. Lang thang lang thang, không muốn ăn sáng, khát quá nên nhảy vào Cây Liễu uống nước cam. Lúc đó mới lấy handy ra. Lúc nhậu nhẹt đã để rung nên bị lỡ 2 cuộc gọi, có 2 tin nhắn chưa đọc. Tin nhắn của lão trọc đầu khiến mình hơi phải suy nghĩ một tí. Hơi bực... Sau những bữa tiệc rượu, sau 1 đêm chè chén, mình thường không muốn nghĩ gì vào sáng hôm sau. Để đầu óc thật thư thái tận hưởng niềm vui của tiệc rượu, chứ nếu không mà cứ cảm thấy khó chịu thì chắc chả bao giờ dám đi hội hè đình đám nữa. Thế mà... thế mà lại phải suy nghĩ đây. May mà nước cam của bọn này rất vừa vị giác mình nên thấy đỡ bực. Mình đã nói gì, đã làm gì đáng phải nhớ chứ?
    Lên office, vừa bật máy lên 1 tí, lão ta đã xuất hiện. Và thế là lại phải chat chit, cò cưa để hỏi cho bằng được là mình đã nói gì và làm gì đáng phải nhớ. Chưa hỏi được gì thì điện thoại, bà Gi. gọi về đưa Đức Gia đi học vẽ, còn bà ý đi họp phụ huynh ở Vietkids cho nó. Nào thì về đưa con trai đi học vẽ, còn chuyện kia lại chờ một lát sau hỏi tiếp. Quái lạ... mình đã nói gì, làm gì đáng phải nhớ?
    Đưa con trai đi học vẽ. Vòng tay bé bỏng ôm chặt mình thật là đáng ghét. Qua Lê Hồng Phong, qua Hoàng Diệu.. toàn đường đẹp quá đi... mình cứ muốn thế này mãi, muốn con trai đừng lớn mà cứ bé thế này , muốn đi trên những con đường nhiều cây với vòng tay bé bỏng ôm ngang người mình mãi thế này... vừa đi vừa chỉ trỏ cây cối, xe cộ thật là vui. Yêu con trai quá!
    Đưa con trai lên tận lớp, ngó vào thấy buồn cười quá. Một lũ nhóc lít nhít, mỗi đứa một cái bảng vẽ to đùng và hộp màu sặc sỡ trước mặt, nhìn thật là vui.
    Rồi thì lại về cty, chẳng làm ăn gì cả, cứ ngồi chát chít, ghét mình thế. Mất hơn nửa buổi sáng để chat chit, cò cưa hỏi xem mình đã nói gì, làm gì đáng phải nhớ. Rốt cuộc cũng có vài thứ đáng phải nhớ thật... Nhưng đối với mình, chẳng có gì là ghê gớm. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì đó cũng là do mình nói, mình làm thì mình phải chấp nhận. Chẳng sao cả. Nothing"s really matter, babe!
    Thật ra mình đã nói dối. Mình cũng nhớ nhiều thứ phết. Đó là lúc mình không kìm nén gì cả, say mà lị, và hôn. Nhưng điều đó thì việc gì phải đáng nhớ thế? Chỉ đáng nhớ với người bị hôn thôi. Còn mình, mình đã hôn bao nhiêu người rồi, thì việc hôn thêm một người nữa cũng chẳng sao cả. Bây giờ, nếu nói đến chuyện hôn, mình chỉ thấy nhớ khi người ta hôn mình thôi, còn mình mà chủ động thì chủ động lúc nào chẳng được và với ai chẳng được, việc gì phải nhớ. Tuổi tác và cái gọi là "từng trải" đang bắt đầu giết chết cảm xúc của mình rồi chăng? Chết cười!
    Rhett đã nói thế nào nhỉ? À... you need to be kissed by a... Cô cần được hôn và cần... được hôn bởi một người biết hôn... như thế nào nhỉ? Ha ha... Chết cười. Cái con mẹ Scarlett ấy lại chả hôn hàng đống giai rồi ý chứ. "Hãy để họ hôn mình, sau đó mình làm ra vẻ sợ bị mất giá và khóc lóc, thế là họ sẽ cuống lên xin cưới mình, kiểu như anh hùng cứu mỹ nhân khỏi bị... mất giá". Ha ha... chết cười cái con mẹ này. Chết cười cả mình, không lúc nào không nghĩ đến cái tiểu thuyết khỉ gió ấy.
    Đã xong vụ hỏi han kia, lão out, mình chát với con Trà và M. Ngày xưa M. cũng làm quen cundc và gặp nhau 1 lần khá là đáng nhớ. Bây giờ M. sắp về nước và muốn có bạn gái, nhờ mình giới thiệu. Vừa chát với M., vừa tường thuật lại với con Trà và xem quan điểm của nó thế nào. Nó bảo: "Mình tình nghĩa nhỉ? Mất thời gian bỏ mẹ". Ừ, có cái gì đâu mà phải mỉa nhau thế. Đây là bạn bè hỏi chuyện nhau thôi mà... Con Trà hay bị dị ứng với mấy câu chuyện như thế. Nói chuyện với M. một lúc thế nào mà cuối cùng lại bàn đến chuyện con cái. Ô hay... chợt nhận ra là hoá ra từ lâu lắm rồi mình vẫn bị suy nghĩ như thế. "Chỉ vì đứa con mà tôi phải dây dưa với 1 người đàn ông à?" Buồn cười... Hồi xưa mình sang box HPGĐ làm quả "không có nến vàng" bị thiên hạ phản đối. Chả sao cả, mình cứ khăng khăng. Nhưng bây giờ cũng có thay đổi rồi. Mình vẫn sợ dây dưa trói buộc với một gã, nhưng mà bây giờ không muốn có con nữa. Con thì phải có cha! Ngày của các ông Bố thì thể nào cũng phải nhắc đến chuyện đó, và mình không thể giải quyết thắc mắc của đứa trẻ nếu như... Cuối cùng thì nghĩ đến Đức Gia, con trai yêu quý của tôi, nguồn sống của tôi! Đã có nó rồi, đâu cần thiết phải thêm gì nữa.
    Bây giờ thì nên rời khỏi cty để về chơi với con trai. Có cả thằng Khoai nữa. Sáng nay nhìn thấy nó lớn lên nhiều, leo trèo thoăn thoắt, quả là ngạc nhiên vì từ lần trước đến nhà chồng bà Gi. thì nó chỉ mới đứng tênh tênh thôi. Nào, giờ thì về với các con trai yêu dấu! Vụ đi rút tiền thì chắc phải để thứ 2.
    Bây giờ mình chẳng muốn mua xe mới chút nào, phải để dành rồi mua con Piaggio cho đúng mơ ước. Thế mà vì thằng anh ruột thừa mà phải lấy tiền ra mua con xe số đây. Rồi thì đừng có trách vì sao con này lười mặc váy lười ăn diện điệu đà nhé! Nhưng thôi... dù sao thì xe số cũng tiện để hai anh em vi vu về quê. Quê cách đây có 30km thôi, nhưng mà dã chiến thì phải thế. Có khi hứng lên đi xa xa thì sao? Bố khỉ! Cái thằng... cứ lí lẽ đâu đâu. Chẳng lẽ nó về VN đợt này chỉ để tập đi xe máy và ngồi xe máy đã đời hay sao? Đã đành tiền của mình bây giờ toàn là nó gửi cho thôi, mà sau đứt ruột thế chứ. Rồi thì hàng xóm láng tỏi và mấy ông bảo vệ ở cty khỏi phải than thở suốt ngày vì con xe rách mướp của mình.
    Cái bọn tây thường thế hay sao nhỉ? Mấy hôm trước thằng tây con trông khá ăn chơi cứ lượn con Nouvo vòng vòng quanh toà nhà chỗ mình làm. Ngã mấy cú liền vì cua góc hẹp quá, nhưng chú đều đứng lên rất nhanh và... điệu nghệ. Và tỏ ra rất khoái nữa chứ. Chị mày đây đang chán ngấy đi xe máy, mỗi lần đi xe là nhức đầu vì vừa nghe tiếng ồn, bị khói bụi thì chớ lại còn phải tập trung giữ tay lái và tránh xe cộ, điên cả người. Thế mà các chú em lại thích. Dở hơi thế.
    Và vẫn phải chờ đến cái ngày như anh yêu hờ đã nói. Ngồi sau motor và tận hưởng không khí miền quê mùa thu... cứ gọi là... Hãy đợi đấy!
    Tuần sau đi HP với hội Miếu = xe máy đây. Chả biết thế nào.
    Thôi, đã bảo về rồi mà tay vẫn còn gõ tiếp như không rời keyboard được là sao?
    A, bọn Masso nhắn tin rủ tẹo nữa karaoke, lại phải từ chối. Khà khà... quý nhau thế chứ.
    Post cái ảnh đã.
    Lúc sáng từ Cây Liễu thủng thẳng đi về cty, vừa đi vừa nghĩ ngợi, nhưng cũng không bỏ qua được cái giàn hoa tím này. Năm ngoái, cũng tầm tháng 6, là lúc mình bắt đầu làm ở đây, ngày nào cũng ngắm giàn hoa thật đẹp. Năm nay chưa đẹp bằng. Nhưng mà mấy bông hoa thì vẫn đáng yêu như ngày nào.
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng công lao cũng được đền đáp, mình tìm được bài hát đó rồi , sung sướng quá đi mất.
    Bây giờ đang kiếm trang web nhạc nào để đown
    Over And Over
    SUNG BY - Nana Mouskouri -
    I never dare to reach for the moon
    I never tought I''d know heaven so soon
    I couldn''t hope to say how I feel
    The joy in my heart no words can reveal
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever,no more good-byes
    Now just a memory the tears that I cried
    Now just a memory the sighs that I sighed
    Dreams that I cherished all have come true
    All my tomorrows I give to you
    Life''s summer leaves may turn into gold
    The love that we share will never grow old
    Here in your arms no words far away
    Her in your arms forever I''ll stay
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever,no more good-byes
    Over and over I whisper your name
    Over and over I kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever,no more good-byes
    Lai...la...la...lai

  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mụ iu thật là gà. Mình có flash bài này từ lâu rồi. Nhờ mụ mà hôm nay mới vào Notepad dọn dẹp, mình lưu vào đó nhieề link hay phết, một số link đã chết, nhưng cái OVer and over thì còn đó.
    Đây này: http://namsain.com.ne.kr/flash/OverAndOver.swf
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Tại là vì không biết tên bài hát, nên mới phải ngồi tự mò, chứ mụ tưởng ta không thích ăn sẵn à?
    Nghe giai điệu bài này hay thật đấy, flash của mụ đẹp, không chê vào đâu được cả . Ta cũng thích cả cái vườn hoa bươm **** đó nữa ............ hì...........hì.......... thanks mụ nhìu nhìu
    I never dare to reach for the moon
    I never tought I''''d know heaven so soon
    I couldn''''t hope to say how I feel
    The joy in my heart no words can reveal

  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, nghe bà nói tôi tưởng bà kiếm bài nào nhạc trẻ và mới nên cho một rổ link, kiếm nhạc cũ thì cứ liên hệ nhà này, đầy, hic
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Ở Huế
    nhớ
    Về HN
    buồn
    Có lẽ mình đã tìm được điểm kết
    Mệt mỏi rồi
    Có lẽ mình chỉ nên...
    một mình
    thôi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này