1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    nhớ Tâm quá
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về muộn. Thế là lâu lắm rồi lại được ngồi đàm phán với thầy và với u. Đã 2 tối Chủ nhật liên tiếp ko ăn cơm nhà.
    Lúc này ngồi vẩn vơ lại nhớ 5 em chim non thế ko biết, mà ông cháu ở nhà có bón thức ăn đầy đủ cho chúng ko nhỉ?
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thói quen tạo nên tính cách? Hay tính cách tạo thói quen? Bố khỉ! Không tài nào nhớ nổi.
    Tất nhiên là không chối 1 thói quen nếu mình có, cũng không phủ nhận cái tính nào đó mà mình sở hữu, dưng mà... chả hiểu thế nào nữa... túm lại, trong tình trạng bập bềnh hiện nay, không thể làm được gì ra hồn. Túm lại, mọi thứ rất chi là bập bềnh. Không biết chuyện gì có thể đến, đó là chuyện phình phường. Nhưng cái khốn nạn chính là không biết nên làm thế nào để giải quyết những chuyện đã đến. Muốn nói tục quá! Mk!!!!!!!!!!!!!!
    Tuần vừa rồi, nói chung là hay ho. Chả cãi nhau với ai cả, vui vẻ phè phỡn, lại còn mua sắm tá lả. Chẹp... giờ này đã hết sạch lương lậu rồi, nhưng mỗi lần mở tủ thấy 2 em váy tuyệt mỹ miều lại thấy mãn nguyện. Tất nhiên là cũng có cái không ra gì, thí dụ 2 quả hẹn tụ tập bị delay. Mình thì chúa ghét những lúc hứng khởi lên rồi mà delay. Mk... mãi không bỏ được cái tính cảm hứng trồi sụt nhanh hơn tốc độ âm thanh...
    Mà thôi, đang giờ làm việc lại đi post piếc thế này thật chẳng ra làm sao. Có rất nhiều để mà ghi lại, lấy đâu thời gian... Chả hiểu sao... tuần vừa rồi nhiều chuyện vui vẻ thế mà chả thấy hài lòng tí nào. Chắc là vụ sức khoẻ lởm quá. Thức đêm vạ vật, ăn uống phọt phẹt, bia bọt hàng ngày... chết mất. Phải xúc tiến vụ chạy bộ thôi. Chết mất.
  4. redskirt

    redskirt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mình quan tâm nhất bây giờ là gì nhỉ?Làm thế nào để khỏi đau răng..Chán thật.1Cứ thế thì trở thành vô tâm mất.
  5. vivapacific

    vivapacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Lại mệt kinh khủng còn đau răng. Mấy năm rồi mọc mãi ko xong, khôn với chả dại.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Ban nãy nói chuyện với TL về vụ đi Cao Bằng vừa rồi, nhiều chuyện nhắc lại vẫn thấy buồn cười kinh khủng, hi........hi..... công nhận chuyến nào đi xa của miềng cũng có vụ gì đó đáng nhớ cả, không chuyện nọ thì chuyện kia
    Tối nay ngồi nói chuyện với bố, thấy bố kêu đèo Pha Đin đi cảm giác hay ho lắm, chẹp......chẹp...... không biết là lên Điện Biên thì có đi qua đèo đó không nhỉ? Có khi phải xem xét, tít kịm xiền từ bi giờ để hè năm sau ......... xem sao
    Cứ đà này là miềng đi được khơ khớ vùng núi phía Bắc rùi đấy, khi nào đi hết thì ..... chuyển địa điểm
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ngoan ghê, chăm ghê, bạn gọi đi cũng không đi. Mọi lần như thế là xúng xinh chuẩn bị ra đường. Ừh cùng không hiểu sao nữa, già nên thay đổi hết ham chơi. Chẹp, chắc không phải vậy chứ. Tự dưng nghĩ trong đầu xong lai ngồi lẩn thẩn. Mẹ yêu hôm qua lại nói, kiếm nhiều tiền mà nuôi cháu đi sau này cháu nó còn hầu cho. Không chết già khổ lắm con ạ. Ôi Mẹ thân yêu làm mình đau lòng quá, lũ bạn iu thì con bồng con bế cả rùi, nghe tin nó đẻ được một em bé gái xinh như Mẹ làm mình vui mừng lây. Chết chết chắc lại thèm chống lầy rùi
  8. hoatuvu

    hoatuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi trên đường, lôi cái khẩu trang ra, chợt nhớ lần nào đi mua cũng mua 3-5 cái, để mất dần là vừa. Lần này cũng vậy, còn mỗi 1 cái màu hồng. Cái màu xanh thì làm rơi trên đường, cái màu trắng thì quên ở hàng beefsteak.. À, nhớ đến ăn uông, lại nhớ đến quả sườn tối qua, ôi sườn rán, nhắc đến là nơi cảm nhận vị giác lại bắt đầu hoạt động...
    Tối hôm qua, phải nói là zui. Buổi tối bắt đầu với 5 người quen và 3 người lạ, và hơn hết là 2 đĩa sườn nhìn phát thèm. Có 1 người đến muộn, 1 không ăn gì, 1 người thất nghiệp, 1 ở bển mới về, 1 sinh năm 88, 1 béo dễ thương, và 1 đứa bị mình ghét 2 hôm nay. Một sự mô tả hoàn hảo, chỉ thiếu beer, cam ép, khoai tây, và 2 chai tương ớt hết nhẵn. Nhớ câu È thì thào vào tai Cún: "mồm to thía" mà chết cả cười. Rất cay cú với trò "chúng mình nhìn đứa kia và cười nhé". Bị sập bẫy nhẹ không. Ức!
    Kết thúc với trò xòe quạt và lời chào hẹn gặp lại.
    Buổi tối đáng yêu đấy chứ!
  9. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hẹ... sườn hôm qua ngon hơn thật, cơ mà các cái service khác thật là lởm hết sức. Tuy nhiên, có bầy đàn thì cứ cắm đầu vào xơi với buôn chuyện, chả hơi đâu bực bội cái gì. Heeeee.... Đời mà cứ thế mãi thì sướng nhỉ? Đi làm về, qua nhà check lại trang phục đồ đạc một tí, đứa nào đón đưa đứa nào thì cứ việc đón đưa, rồi phi ra chỗ hẹn ăn uống chơi bời với bạn bè... ôi zời ôi... còn gì bằng!
    Được cái cả anh em lẫn bạn bè của mình đều rặt một lũ hoà đồng vui vẻ mọi lúc mọi nơi dễ dàng. Ôi zồi ôi.... tự nhiên thấy mình sướng nhất thiên hạ vì xung quanh toàn người dễ chịu. Yêu thế cơ chứ!
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới đi tụ tập như vậy ... hôm qua đến bạn Trí còn bảo ta là lâu lắm mới gặp Witch ...... thế này đúng là ta vắng nhiều thật rồi.
    Hôm qua hơi lâu mới nhận ra bàn nhà mình, căn bản là các gái thì cứ quay lưng ra, còn các zai mặt lạ hoắc, ấn tượng nhất với cái đầu bóng nhẫy của bác của con dâu tương lai của mụ Lys
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này