1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng mưa ào ạt. Đúng là mùa hè. Sợ thật! Mưa nắng chẳng biết thế nào...
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru%2DTinh/2006/07/05F61869/
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mưa to thế... mưa trắng xoá đất trời... Chỉ 1 giờ trước còn nóng nực, muốn chạy ra café máy lạnh uống sinh tố đu đủ, vậy mà giờ này... Không đi đâu được nữa rồi. Văn phòng thơm phức mùi cà phê tan... và tràn ngập... tràn ngập thứ âm nhạc này...
    forever and one
    what can i do
    will i be canting through
    now that i must try
    to leave it all behind
    if you see what you have done to me
    so hard just they fight
    slowly gets passing by
    forever and one i will miss you
    however i kiss you
    let you down - wait down in neverland
    so hard i must trying
    tomorrow i''''ll still by crying
    how could you hide
    your lies your lies
    here i am seing you once again
    my mind so far away
    my heart so close to stay
    to now to fight
    i''''m walking back into night
    will i ever find
    someone to be near
    forever and one...

    Thật kinh khủng! Mưa trắng xoá trời đất. Thật sự thèm muốn... Mình đứng đó, bên khung cửa trên tầng cao này, nhìn ra ngoài trời mưa trắng xoá...
    và ai đó bước tới phía sau lưng...
    vòng tay ấm áp siết nhè nhẹ...
    trên mái tóc cảm giác má tì vào ấu yếm...
    hơi hướng người đàn ông vây quanh...
    Nhưng đó chỉ là ước muốn mà thôi, còn cảm giác thực sự thì thật khác. Giờ đây nhìn ra màn mưa, từ căn phòng tràn ngập "forever and one", lòng trống rỗng... không thể nghĩ đến ai cả... Tại sao không ai cả? Người xưa, người nay và người của tương lai? Who are you? Chẳng thể cảm nhận...
    Chỉ có thể cảm thấy bản thân mình là rõ nhất. Alone...
    ...will i ever find
    someone to be near
    forever and one...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 13/07/2006
  3. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Mưa . tự dưng mưa ào ạt . Thấy vui vui . Giờ mà tạnh mưa thì ta thích đi uống nước dừa , hay hay . Mưa .Tâm hồn tự dưng bay bổng lạ thường
    Thôi mình hâm mất rồi , hí hí . Tối qua thật là vui , sườn thì theo khẩu vị của mình bt thôi , ko ngon lắm . Nhưng không khí thì khá là vui vẻ . Buồn cười ông anh của bà Cún . cái tên đã thấy ngộ nghĩnh . Nghè . đúng ko nhỉ . hi hi .Hôm qua chơi tá lả thua , giai bỏ . đc ngày đen cả tình lẫn bạc thế mà vẫn vui đến lạ . Hay
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đang định vi vu với bạn mà lại mưa, ừ mưa cho mát nhưng đến nỗi giờ này chưa ra khỏi chỗ làm được, bạn thì đứng chờ ngoài, chỗ nào cũng thấy nước, ngập tứ tung. Nổ máy chác dắt bộ mất thế là đành chờ.
    Mưa ! Thèm cà phê đến thế, ngồi nhâm nhi chuyền trò với bạn lòng thật nhẹ nhàng.
    Mưa ! Làm lòng người dễ chịu, làm trái tim ta cũng bớt rạo rực bới cái oi bức giữa trưa hè.
    Mưa ! Làm lòng ta dịu bớt bực dọc, muón hít chút hương nhẹ nhàng. Ôi chút hương làm ta nhớ đang mùa sen nở. Phải đi ngắm thôi.
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Dạo này trời nóng thành ra em yêu của mình nó cứ bị đơ đơ, ấn cái nút power mà lòng hồi hộp kinh dị, chả biết em có ngoan ngoãn không, chứ em mà dở chứng là mình chịu chết, cấm có ngo nghoe gì được.
    Cái vụ nhật ký bằng ảnh đang bị đình trệ vì vẫn chưa qua nhà TL gom ảnh được, cố gắng trong tuần sau ẵm nốt chỗ ảnh về làm cho xong cái nhật ký, không lại bị nhắc nhở . Mấy hôm nay không biết Vân vịt biến đi đâu mất mà không lên tường thuật tiếp, kể rồi có ảnh post theo thì nó mới hay và dễ theo dõi. Hình như mình hơi cầu kỳ thì phải.
    Nốt tuần sau thì được làm việc tuỳ ý, sau đó thì sẽ bận tối mắt tối mũi theo 1 thời khoá biểu cố định, sau đó rồi sẽ lại đi học bình thường, vậy là hết hè. Hơ......hơ....tính ra quá đơn giản và ngắn gọn.
  6. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay mình bị đơ đơ, từ hôm đi CB về đến giờ cứ như bị ma rừng ám , người thì đau ốm quặt quẹo, mà nó ốm hẳn cho nó hoành tráng, lại cứ như bệnh vờ .
    Công việc thì như điên như rồ, mọi chuyện thì chán đến tận cổ. Đang trông chờ một vụ Karaoke với TL và những người bạn để xả xì trét. Mấy hôm nay hình như em Vân "vịt" đang đóng cửa sáng tác tác phẩm để đời hay sao mà chả thấy mặt đâu cả, buồn ghê, cả bác Hairy cũng im hơi lặng tiếng thế.
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Ặc ..Annie ơi là Annie , đúng là lố bịch quá , không hiểu nó nghĩ gì nữa. Ko biết ai mới là người cứ luôn đi theo sau và nói xấu thậm chí là chửi bới người khác nữa đây , mình đã ko thèm quan tâm , ko đếm xỉa gì cả , sao lại còn làm trò đó chứ , Annie ơi là Annie
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa trẻ con chiều qua dám vào phòng chị nó, mở PC của chị nó rồi set cái cho Desktop mà chúng nghuệch ngoạc vẽ bằng Paint , cái mặt của chị nó thành đen thủi đen thui. Lại còn chèn câu chữ:
    Hoa đen đi tắm hồ sen
    Kỳ đi kỳ lại vẫn đen xì xì.
    ------
    Tuần sau về thế nào cũng đen ghê gớm lắm đây. Đen nhẻm nhèm nhem
  9. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    hÍc!
    Có chiều nào như chiều hôm nay
    Căn phòng anh bóng tối dâng đầy
    Lặng im không nói như cái bóng
    Hoa tàn một mình em có hay....
    ...............
  10. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến mưa, nhớ lại cái vụ cơn mưa bất chợt chiều tối thứ 5 đấy mà lòng te tái. Tự dưng 3 chú cháu lại nhảy tọt vào cái đường Lê Duẩn - Ga Hà Nội, cái chỗ thấp nhất phố này. Đen thía, may mà đi dép cao gót 10cm chứ k thì ngập đến tận mông, cái thứ nước cống tanh tưởi, bẩn thỉu với lềnh phềnh rác rưởi trôi tứ tung khắp bốn bề ngập nước. Xe chết máy, một người thì dắt 1 đứa thì lội, chỉ ngơm ngớp lo bị ghẻ. Ngó đi đâu cũng thấy người và nước. Ngột ngạt các thể loại mùi...Một ngày 13 đáng nhớ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này