1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Tình hình là mùng 1 mình xuất hành đi hơi nhiều, nên tháng này đi không thể ít được (hơi mê tín thì phải). Mai lại lượn cả ngày, chán thế, trời nóng thế này mà được ở nhà thì vui biết bao nhiêu
    Ước gì mai trời mưa thì tốt
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Được ngày nghỉ ở nhà tự dưng làm chân lon ton sai vặt thế mới khổ chứ. Sáng sớm ngày ra mới 6h30 đã được gọi đi ăn sáng. Thật đúng la chẳng ra làm sao, về nhà thì bị lôi đi tứ túng mua đồ học tập cho cháu iu. Ôi nhìn nó mà ta thèm, nghe cháu mách dì "Mẹ chưa cho Bống ăn sáng" hehê thế là mình nổi đình nổi đám với chị iu hoá ra chẳng phải cái tội cháu ta nhõng nhẽo nên Mami bé mới cho nhịn.
    Nhanh thật thế là cháu iu sắp được 4 tuổi rùi còn ta, ta vẫn đang bước trên con đường riêng của chính mình mà đôi khi chị ta ko bằng lòng với cách đi ấy. Nhưng em là em chị là chị dù 2 con người 2 tính cách nhưng em lại rất iu chị nhìu. Cố lên chị nhé.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Nhấn F5 như 1 thói quen cho dù biết rằng chẳng có thêm gì mới hết. Chẳng biết sao nhưng tự nhiên thấy chán, bây giờ chỉ muốn bỏ hết mọi thứ rồi đi đâu đấy, xa nhà có lẽ sẽ có 1 cái schedule điều độ hơn chăng?
    Mẹ lại giục đi ngủ, ngày nào cũng thế, cứ ngồi làm cái gì đó khuya 1 chút là vậy. Đôi khi cảm thấy bực mình ghê gớm.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm chợt quên bẵng đi vụ NK này. Mình bắt đầu công cuộc xa rời đời sống mạng. Thấy thời gian được lấp đầy bằng những niềm vui thực thụ hơn, khi mà có thể tụ tập nói cười, lườm nguýt bĩu môi chê đểu lẫn với tán dương và ánh mắt hân hoan. Quả thật là thấy cuộc sống ổn hơn thật, ổn hơn là cứ cắm mặt vào internet hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày để thả luồng suy nghĩ dở hơi ăn cám hấp ra mà đấu hót lung tung rồi lại thấy thiếu thốn và cô độc. Nói chung là mình đang trở lại với những tháng ngày vô tư hưởng thụ cuộc sống. Tốt! Hãy cứ như trẻ thơ, vô tư vui cười nhảy nhót theo điệu nhạc vui! Ơ hơ hơ... nhớ hai con trai quá cơ!!!
    Từ ngày Đức Gia không ở nhà ngoại nữa, nắng nóng rồi mưa gió ướt át khiến không ai dám vác nó về chơi, mình thì bận rộn với đủ thứ niềm vui đú đởn nên không đến nhà nó được. Nhớ quá đi thôi! Chắc là vì thế mà lúc nào cũng thấy mọi việc rất ok nhưng vẫn chưa hả lòng hả dạ, vẫn chưa trọn vẹn... Phải sớm sắp xếp mọi việc để hàng tuần đến thăm con trai mấy bữa mới được.
    ...
    Giờ này hôm qua đang vui vẻ ở New đây. Một buổi tối karaoke sinh nhật Trang mít vui vãi lúa, khiến thằng Kevin È ủng và mình không thể kìm hãm ý muốn nhảy múa cả đêm. Rất vui vì lôi kéo được anh em nhà Su đi nữa. Chết cười! Cả hội 5 đứa trông fình fường, thậm chí chìm ngỉm giữa cái biển người trong cái ***g ấy, thế mà lại xảy ra chuyện. Hờ hờ... phần lớn là do thằng Kevin È ủng để đầu trọc thì phải... Cơ mà chuyện xảy ra sau đó thì sau? Nếu như cả đám vẫn nhảy nhót với nhau thì chắc thằng gay ******** đó không dám làm gì. Heeee... có khi tại mình và lão đầu trọc uốn éo trong ngứa mắt quá thể... heee... Bị đấm chảy cả máu răng mà thấy buồn cười ghê gớm. Chết cười! Mấy giọt rượu tây làm mình tây tây, chả nhớ lúc đó nhìn chúng nó bằng ánh mắt thế nào để nó điên lên thụi cho một quả. Heeee đấm đàn bà à? Đúng là thằng gay chơi thuốc lắc nên chả biết trời đất là gì. Lúc đó mình mà tỉnh táo, thể nào nó cũng bị tổn thương cái của nợ để đi tiểu tiện. Bây giờ giơ bàn tay phải lên, thấy tiếc hết sức... vì lúc đó không thể tiến lại gần nó và bóp cho cái bộ hạ thừa mứa của một thằng gay "thọt lên cổ" như mọi người vẫn nói. Haaa chết cười!
    Dù sao thì cũng thấy vụ chơi bời hôm qua cực kỳ vui. Nhảy nhót nhạc nhẽo phê vãi.. Soi hàng cứ gọi là... Mình với thằng È cười lòi ruột khi chứng kiến cảnh em **** già "cà khịa" lão tây béo nhưng lão ý chạy mất dép vì em ý trông nhàu nhĩ cũ kĩ quá... **** già... Chết cười!
    Và nhận ra một điều... New không phải chỗ cho mình và những người bạn. Một nơi chết tiệt toàn là bọn thanh niên đi đú, đi khoe hàng, cực rẻ tiền như thế thì làm sao phù hợp được. Mình có thể tự hào vênh váo rằng, mình và anh em bạn bè của mình không phải bọn đú đởn rẻ tiền đó. Hội của mình chỉ khoái nhạc bình bịch và mấy anh em cùng vui vẻ trẻ trung vậy thôi, vì thế mà không thể nào yên thân ở một nơi toàn bọn hàng lởm đi đú chứ không phải đi giải trí lịch sự. Nhưng mình nhận ra thế thì được tích sự gì? Mấy chỗ sàn đâu thể thoát khỏi bọn đú lởm, ****, thuốc lắc, đầu gấu, tinh tướng, thể hiện này nọ!!! Bây giờ thì lại rực lên cái ý muốn kiếm thật nhiều tiền. Có thật nhìeu tiền thì sẽ không phải đến mấy chỗ rẻ tiền với lũ lởm đó, mà chỉ việc ung dung ở những pub sang trọng có security ngon nghẻ. Phải không Cún? Heeee cái loại lười chảy thây ra thì một xu cũng không kiếm được, lại còn đòi mơ có nhiều tiền? Chết cười mình!
    Mỏi cổ quá. Giờ này đêm qua, cái cổ đang hoạt động hết công suất. Ờ... người khác nhìn vào không bảo con này chơi thuốc lắc mới là lạ. Heeee và mình lại càng vui vì "******" không chơi cái gì mà còn hăng máu đến nỗi các con giời nhìn mà thèm được phong độ như mình. kakaka chết cười mình! Ờ... khỏe mạnh thì làm cái gì cũng ngon, chơi cái gì cũng sướng. Cố mà khỏe mạnh cái đã. Tối nay ho ít hơn, cổ họng không rát nữa rồi.
    Nói tóm lại, mấy ngày qua đã để mình sống thực là sống hơn và nhận ra được vài điều nên nhận ra. Không còn thấy thiếu thốn nếu không online, không chat chit, không post bài. Hờ hờ... mặc dù chuyện yêu đương vẫn dẫm chân tại chỗ và chả ra cái cóc khô gì, nhưng mà vẫn thấy vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Hãy cứ học theo bọn trẻ con!!! Vui chơi và ăn uống thoải mái, đó chẳng fải là niềm vui giản đơn của bọn trẻ con sao? Cuộc sống cũng chỉ có vậy thôi, hạnh phúc nhất là bọn trẻ con. Mình sẽ cố gắng học tập chúng nó. Chỉ có giữ được tinh thần thoải mái vô tư như chúng nó, thì đầu óc mới tiếp thu học hỏi được nhiều chứ. Cố lên Cún! Heê heee cố mà ăn chơi vui vẻ để đầu óc thực sự thư giãn.
    Mùa hè này nóng nực điên rồ, nhưng mà thật vui. Từ bây giờ, vô tư chơi bời mà không áy náy suy nghĩ gì linh tinh. Và rồi tinh thần thoải mái sẽ bắt đầu việc mà mình biết là mình nhất định phải làm để có thể hài lòng với sự tồn tại của mình. Chết cười! Nghe có vẻ suy tư tợn. Buồn cười mình quá!
    Có lẽ phải cảm ơn thằng È. Nó về thăm nhà đợt này lâu hơn đợt trước, vì thế mà mình có thêm thời gian để cảm nhận sự quan trọng của nó. Bây giờ mình nhận ra rằng, nó đã đem cả một thời trẻ con vui vẻ trở về. Ngày xưa bọn nhóc có mình và nó thật là vui vẻ, cho dù mọi chuyện xung quanh có dở hơi thế nào. È ủng ơi là È ủng! Chúng ta sẽ mãi mãi giữ được tinh thần vui vẻ như hồi xưa, tôi tin là như thế, ông anh ạ.
    Đúng thật... mình dở hơi. Tại sao mãi đến giờ mới nghĩ được như thế chứ? Tại sao cứ tự dằn vặt đăm chiêu vớ vỉn để rồi làm nhiều chuyện đáng tiếc chứ? Cứ nhớ đến cái cười toe toét của thằng anh vì những chuyện cực hâm hấp là mình lại biết là mình mới gọi là đồ hâm hấp thế nào. Những chuyện mình từng coi là hâm hấp và chả ra gì thì bỗng dưng có giá trị, đơn giản là vì ít ra nó cũng tạo ra được những lúc đùa vui và cười ngặt nghẽo. Cảm ơn È ủng! Thằng anh ********, thằng chiến hữu từ thời cởi chuồng tắm mưa... Mai sẽ cho nó xem lại cái ảnh hồi 2 đứa 4 tuổi, hồi chiều chiều hai đứa ngồi ở cái yên sau bé tí ti để ông ngoại đèo từ nhà trẻ về. È ủng ơi, cam kết rồi! Anh em mình mãi vui vẻ như thế!
    Phù... ngủ thôi. Giờ này đêm qua vẫn đang cả hội nhăn nhở vui thú. Heeeee mỏi nhừ.
  5. mouseloveprice

    mouseloveprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên viết nhật ký online....
    hôm nay muốn tìm người để tâm sự nhưng k thấy ai,....sinh nhật thì gần đến mà trong lòng chẳng vui gì cả,....thích 1 người mà ngừơi đó không quan tâm đến mình thật buồn......mình chỉ muốn yên ổn thế mà tại sao mọi chuyện phiền phức lại đến chứ???
    luôn muốn để mọi ngừơi thích và quan tâm đến mình nhưng chính mình lại đi quan tâm đến ngừơi khác nhiều hơn,để rồi mình được gì???ít ai hiểu và thông cảm,sẻ chia.....tronng khi có những người không bao giờ quan tâm để ý đến ai lại được người khác giúp đỡ và thương iu.....thật bất công.....chẳng lẽ diện mạo bên ngoài quan trọng đến thế sao???
    không muốn nhưng sao số phận lại đẩy đến???để rồi lại để nó trôi đi như những lần trước???thật quá đáng,và người đau khổ và mất đi tự tin vào bản thân mình lại chính là mình.....
    đến bao giờ mình mới có được những tình cảm mà người khác mang lại cho mình 1 cách trọn vẹn???.....
  6. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ nhảy nhót hôm đấy xôm phết nhờ. Công nhận hội 5 người nhìn chẳng giống ai. Từ cao lều nghều đến thấp lè tè, từ nhiều tóc đến không có cọng tóc nào, từ quần bò bụi bặm thể thao đến thướt tha váy áo yểu điệu... 5 nhân vật như mớ lổn nhổn chẳng giống ai... Thế mà nhảy máu nhất cái khu đấy, thảo nào bị soi. Nghĩ cũng hơi hơi may là không có bác L nhà mình ở đấy không thì oánh nhau to. Mà mình thì, cứ nơi nào xô xát ở đó không có iem...iem, iem chạy từ trước khi có dấu hiệu xảy ra uýnh lộn cơ....hê hê nhìn thế mà nhát nhể!
    Nói về quan điểm uýnh lộn, mình thì cho là thế này, bỏ qua màn chưởi tục rất thiếu văn hoá đi, muốn choảng nhau thì vớ ngay cái chai ở gần đấy mà dùng hết sức phạng vô đầu đối phương, ghét nhất đứa nào đập chai vô tường cho vỡ ra rồi...chẳng làm cả. Hề, hoặc giả có đồ nóng đồ lạnh gì đấy thì pằng luôn hoặc phập luôn, chứ giơ ra doạ nhau thì làm cái chóa gì ...hờ...Đây là kinh nghiệm của dân Hải truyền đạt lại, mình type vô đây cho nó máu...hihi Còn nhất quyết quan điểm: "nơi nào có uýnh lộn, nơi đó không có em....
    Phù, một ngày thứ 2 mát mẻ... Một mớ tiền mới nhận... Một cái đau nhói trong đầu... Đây là mùa của kiếm chác...tập trung vào để kiếm tiền nào. Đến bao giờ mới rủng rỉnh tiền đây. Sao nhiều đứa nó giàu thế nhỉ, nó làm gì nhỉ? Nó làm cái gì??? Đau đầu vì tiền...
    Thôi mặc kệ, để đấy...Nhớ anh đã!

  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, hôm nay có buổi chất vấn hay như vậy mà Witch lại ko đi, tiếc cho bà, thị trường chứng khoán nhé . Mà kì lạ, đau đầu quá thể cơ, ngồi trong phòng ấy chắc bí nên đau đầu rồi, khổ thật . Có thêm nhiều kinh nghiệm và niềm vui với Prosco, chuyên nghiệp vật vã . Ối, lại thêm một kẻ trên trời rơi xuống gọi điện đến nhà mình đe doạ mới kinh chứ, oạch, ai bẩu cứ theo đuôi mình đọc bài rùi lại tức làm chi, có tật giật mình, chả nói ám chỉ vào ai mà cứ "zựt mìn" thon thót, khổ thật. Ko bao giờ xưng tên, cứ như CIA, sợ thế cơ chứ .
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    hì.........hì....... nếu mà về TTCK thì đúng là hơi tiếc thật ....... cơ mà hôm nay mát trời nên tui ngủ quên ....... thành ra hôm nay cancel toàn bộ, nhưng qua vụ này thấy đúng số mình đen. Hôm như điên thì mình ngồi nghe cả buổi, còn hôm có sự vụ hay ho thì mình lại ở nhà ...
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Ờ, ngày hôm nay vui, đêm hôm nay cũng vui, có bạn nào yêu qúi mình quá, nửa đêm lại gọi điện đến nhà mình chỉ để nghe giọng nói của mình rồi dập máy, khổ thế, nhớ mình ko ngủ được nên chắc phải làm thế . Nhắn bạn nào ngưỡng mộ mình là nhà mình còn có bố mẹ và bà nữa, mọi người hay ngủ sớm nên nếu muốn giao lưu thì cứ gọi vào di động này, mình tầm thường nhưng cũng chịu khó nghe máy lắm, làm thế kia e rằng phiền đến người lớn, nhỉ
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Vừa vào profile của miềng, được tới 7782 vàng, còn spam thì kinh khủng tới tận 3558 .... hic.........hic...... mình nhớ lần trước mình vào thăm cái profile nó mới cỡ 3000 thui mừ. Dạo này mình cũng tu tỉnh, post ít lắm mừ nhật ký coi mình thấy đúng không?
    Vàng nhiều k có chỗ cho shopping hay nhà băng gửi tiền vào, cứ để nó thế này thấy tiếc lắm
    @nhoc_cj: bà dạo này nổi tiếng nhỉ, lại còn có fan phone tới chỉ để nghe giọng trước khi đi ngủ cho đỡ nhớ. Nghĩ tui thấy tủi thân quá đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này