1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhoằng cái đã lại đến hơn 1h đêm CN chờ "thứ 2 là ngày đầu tuần". Nhoằng cái đã 2 tuần trôi qua và offline hoành tráng thì vừa mới finished nhanh như một cơn gió. Gone with the wind... Tất cả cuốn theo chiều gió nhưng mãi hiện hữu trong lòng người trải nghiệm. Thời gian trôi, sự việc này kia xảy ra và qua đi... vui buồn cũng chỉ là vậy, nhưng quả thực thấy cuộc sống vì thế mà bớt tẻ nhạt. Ít ra cũng có cái mà kể, mà khoe...
    Gặp gỡ hội hè offline với hội box khá là vui vẻ. Thì mình có bao giờ ngại gì không vui ở hội hè đâu. Tự nhiên cái lúc cầm mic "alô alô" lại nảy ra cái ý tưởng hôm nào thử đi xem mấy cái CLB tìm bạn nó hoạt động thế nào để học tập tổ chức.
    Cái bọn MC thì thật là đánh chết cũng không chừa được cái "tội" karaoke rôm rả. Cứ có hát hò thì khỏi lo. Khà khà... Rồi mình sẽ phải dứt khỏi những cuộc vui và karaoke như thế ư?
    Thôi tạm không nghĩ đến ngày "có kẻ theo chồng bỏ cuộc vui" nữa...
    Lại một tuần mới. Come on, guys!
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    IF
    http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=37205&iType=21
    If a picture paints a thousand words
    Then why can''''''''t I paint you
    The words will never show
    The you I''''''''ve come to know
    If a face could launch a thousand ships
    Then where am I to go
    There''''''''s no one home but you
    You''''''''re all that''''''''s left me too
    And when my love for life is running dry
    You come and pour yourself on me
    If a man could be two places at one time
    I''''''''d be with you
    Tomorrow and today
    Beside you all the way
    If the world should stop revolving
    Spinning slowly down to die
    I''''''''d spend the end with you
    And when the world was through
    Then one by one the stars would all go out,
    Then you and I would simply fly away.
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 18/09/2006
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Sưng amiđan thì phải, đến khổ vì đường ăn uống
  4. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân WITCH quá,anh cũng vậy đây nè,thế mới chán chứ
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Ôi cuộc đời tòan ngang trái, không hiểu kiếp trước thế nào mà sao kiếp này mình tòan phải lựa chọn này nọ thế. Bố khỉ, chỉ tại cái trí nhớ ngắn hạn mà ngày mai lại ở giữa 2 dòng nước .......... eo sao mình khổ thế nhờ.
  6. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đấy vẫn chỉ là Đaniyar ấy với tấm áo lính đã cũ sờn không cài khuy, nhưng mắt anh hình như cháy rực trong bóng tối. Đấy vẫn là chị Giamilia của tôi ngồi áp sát vào Diniyar, nhưng sao mà trầm lặng và bẽn lẽn, hai hàng mi long lanh giọt lệ. Đấy là những con người mới, vô cùng hạnh phúc. Đó chẳng phải là hạnh phúc sao?
    Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ?
    ----
    Thôi, mình về đi thôi, mai làm tiếp. Về đúng h nghe điện thoại điểm danh của chồng.
    Và dắt xe, qua đầu con phố cắt ngang đường tàu, cây hoa sữa phảng hương sẽ đung đưa chùm trắng muốt màu hoa mà chào mình. Khà khà
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi mới được đọc những bài dài ngoằng của mụ.
    Lâu lắm rồi ta không còn than thở đọc đến toét mắt.
    Cũng lâu lắm rồi k còn hay gặp nhau, để đứa nọ giục đứa kia mau đi ngủ.
    Ta thích topic đó của mụ lắm đấy, cách đặt vấn đề cũng hay nữa, ta không comment thêm nữa đâu, nhưng sẽ vẫn luôn theo dõi thường xuyên.
    Always be your fan
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Thanks cô Su rất nhiều ............. hì..............hì............ tôi thích lắm đấy
    Không biết nói gì hơn để cảm ơn cô
  9. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước
    Chọn dòng nào hay để nước trôi
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn đã quan tâm, cuối cùng hôm đó tớ vẫn hòan thành được cả 2 thứ. chắc là tại do ăn ở hiền lành
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này