1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm đi APEC về hôm nay mới thấy có hẹn tụ tập, tự nhiên lại thành đông vui, cả 3 clb tham gia luôn, mấy em trường Mở, mấy em Kinh tế vào làm sôi động hẳn cái kinh tế ù ì của BK lên. Ăn uống đơn giản, hát hò là chính, nhảy nhót là quan trọng. Chả biết rồi vụ thống nhất các clb có mang lại cái gì ko, hoạt động lẻ tẻ, chả thấy cái khoa nào như khoa mình. Mà khỉ gió tự nhiên mình bị lôi vào ban biên tập báo, chỉ tại cái thằng Link Butler, vậy là mấy ngày tới lại có vụ đưa tin 50 năm, dở hơi hết biết.
    Đã vậy hôm nay lại còn vớ phải chuyện nực cười nữa chứ, đúng là đời ko biết mình là ai, không thể khá được, đúng là ko thể khác được, có những điều chỉ nhận ra bằng sự phũ phàng, bằng sự quyết đoán, và nhận ra thì thấy mình thật ngu.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Từ bao giờ quên mất muốn ghi NK? Hôm nay, lúc nằm dài ra cho con trai "tẩm quất", bỗng nhiên nhớ đến NK này quá, nhớ như một nơi mình đã từng tìm đến ghi lại những gì thân thương nhất mỗi ngày.
    Thu về, mũi lại dở chứng tịt mít, thành ra người lúc nào cũng mệt mỏi vì thiếu O[sub]2[/sub]. Thêm nữa mấy tuần nay lọ mọ đêm hôm, càng bã bời thân xác. Để rồi vì thế mà có thể cảm nhận hết được sự tuyệt vời của những giây phút khi Đức Gia dùng đôi bàn tay bé bỏng của nó để "tẩm quất" cho mình, rồi bảo nhức đầu thế là nó lại bóp đầu nữa. Sau đó quay người lại, nó gối đầu ngay lên tay mình, hai cô cháu đọc truyện ngụ ngôn, và bình luận nữa. Tại sao có thể tuyệt vời đến vậy??? Giờ thì có thể hiểu vì sao đứa con là tất cả đối với người phụ nữ. Chỉ cần có một đứa con để sáng sáng cho nó đi học, chiều chiều cho nó đi chơi và tối tối âu yếm đọc truyện, hát ru cho nó... chỉ cần vậy thôi... Như thể những bé gái luôn ước mơ có búp bê để nựng nịu? Ừ, có lẽ.. bản năng nó là như thế!
    Yêu quá, con trai ơi! Rồi con trai giơ đôi bàn tay lên trước ánh đèn, mình xăm xoi đôi bàn tay nó, thật nhẹ thật nhẹ nắm lấy...
    Đức Gia à, con có đôi bàn tay thật khéo. Cô T tự hào về đôi tay của con lắm. Đôi tay có thể xếp những ngôi nhà tuyệt đẹp, vẽ những bức tranh đáng yêu và còn chăm sóc người khác rất khéo nữa.
    Thủ thỉ với con trai như thế, nó nằm sát vào cạnh mình hơn, gác cái chân gầy nhom của nó lên bụng mình, và... tiếp tục với những câu chuyện ngụ ngôn.
    Đây là buổi tối ý nghiã nhất trong chuỗi ngày vừa qua. Con trai! Yêu con lắm!
    Gã, bản tình ca không còn mới và không chịu trở thành cũ, bị xóa nhòa... Em xin lỗi, anh yêu! Tình yêu dành cho anh vẫn chưa đủ lớn mạnh để em khao khát sinh ra một đứa con của chúng ta. Bây giờ em vẫn thấy hài lòng với con trai Đức Gia của em, và... sợ nghĩ tới ngày rời xa nơi này, nơi nó đang lớn lên. Em xin lỗi!
  3. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    20/10 rồi
    chết cái ví tiền
    phen này quyết đi buôn cối
    phải cố gắng vực lại nền kinh tế sau cuộc suy thoái
    hừm hừm...
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Và cái buổi nói chuyện tối nay làm tớ cảm thấy k còn thỏai mái như trước nữa và tớ là đứa khô khan như vậy đấy.
    Tớ nói đủ rồi. Chào nhé, tớ đi đây.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ấy nói với tớ là bạn Trà Xanh lúc nào cũng thò cái gậy ra khua khoắng trước khi tiến tới. Tớ hiểu ấy muốn nói gì. Chính tớ cũng không biết làm sao mà nói cho bạn Trà Xanh công nhận điều đó, rằng bạn ý tự biến mình thành một người mù và phụ thuộc vào cái gậy khua khoắng. Thực tế cuộc sống sáng tối thế nào, màu sắc ra sao, bạn Trà Xanh không quan tâm mấy. Vì bạn Trà Xanh thích nhìn cuộc sống qua cái kính đen của người mù và thích dò dẫm bằng cách khua gậy.
    Chia buồn với ấy vì bị gậy của bạn Trà Xanh khua vào. Tớ đang tìm cách gửi cho ấy một cái Salonpas để dán vào vết bầm đấy. Tớ biết ấy chẳng đau đớn gì, hơi nhức hơi khó chịu tí thôi, nhưng dù sao đó cũng là một vết bầm cực xấu và tớ vẫn muốn mua Salonpas cho ấy.
    Thôi tới với ấy đứng đó xem bạn Trà Xanh đeo kính đem ngòm, khua gậy và dò dẫm đi.
  6. coldmanga

    coldmanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải nhớ về ngậm nước muối cho đỡ ho.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    ồƠẵọồƠẵổÂƯ
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình spam trong này cũng khá nhiều, không hiểu có ai treo mình lên không....mà cũng ko hẳn là spam, đơn giản là ngắn gọn và truyền đạt đủ những gì mình muốn truyền đạt....không hiểu có bị treo ko...
  9. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Mình về đi ăn nem thôi
    Chúc T7 các bạn ăn chả vui vẻ
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Thế là, đã chuyển hẳn topic Chỉ là ảo mộng sang Tâm Sự. Một quyết định được tận "3" người hay viết ở đây đồng ý, Cún nhỉ?
    Hơi buồn một chút, nhưng như bạn nói: đã khác nhiều rồi, không thể như thế mãi đưọc.
    Sẽ thành tâm sự ư?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này