1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Choáng. Tự nhiên phải làm cái skype mới chỉ vì... quên pass cái cũ. Mình già thật ròi! May mà có cái @ để chát với giai, không thì hơi bị phiền.
    Nào thì... chẳng mấy khi mới lại viết NK. Viết Nk nào!
    Thế là thành arbeitlos được 6 ngày. Cuộc sống bê bối chỉ có ăn ngủ với loanh quanh và online thôi. Nghĩ lại thấy mình đúng là máu điên, khó có thể làm được việc lớn. Nhẽ ra nên ngồi ì lại đó thêm chỉ 2 tuần thôi là được lĩnh tháng lương thứ 13 rồi. Hết năm đến nơi! Một năm khá hay ho mà lại bị chốt hạ bằng vụ việc làm này.
    Quả thật phải gọi là "ma làm" mới đúng, khi đưa ra quyết định này. Vì sĩ diện, vì tự ngượng với bản thân trước cái cung cách làm việc ù lì đâm ra tự sa thải mình. Đúng là điên! Hôm qua bò lên cty, thấy góc làm việc của mình vẫn chưa có ma nào thế chỗ. Mọi người bảo là rỗi hơi chưa có việc gì làm thì cứ lên cty mà chơi cho đến khi nào mất chỗ ấy. Còn 2 phát nhậu nhẹt nữa sẽ bị lôi cổ đi với hội đấy. Chẹp.. tiếc thật! Một địa điểm làm việc ngon lành với hồ xanh liễu rủ, thang máy bóng lộn và những đồng chí trẻ trung vui vẻ hợp gu ăn uống ghê gớm... mà mình bỏ. Đồng lương không đến nỗi còm cõi, mà mình đã lấy đó ra làm câu trả lời cho tất cả mọi người. Không một ai nên biết lý do sâu xa là tự ái dở hơi của mình.
    Nói thế thôi chứ cũng éo tiếc đâu. Tiếc làm éo gì! Tuổi chả còn trẻ cho lắm những cứ nhảy việc cho nó biết nhiều mùi đời chứ. Cũng hơi tiếc, vì chưa làm được gì to tát... mà thôi, tại lão sếp (bây jờ là cũ) của mình chứ, ai bảo chuyển công tác cái kiểu củ chuối mà éo tăng lương.
    Hay là nhân cái tiện nhảy vào SG thử kiếm ăn đất mới xem sao? Bác thì rủ rê.. mà có cái cty của nợ kia nó cũng mời mọc... Nhưng mà lười di chuyển quá. Mà... cứ nghỉ ngơi đã rồi tính đi em yêu! Mình phải nghỉ ngơi! Tsb cái mùa rét này! Tsb cái sức khoẻ này! Thanh niên éo gì mà thấy ốm yếu vãi...
    Tài khoản trống rỗng. Đã rút mấy triệu bạc cuối cùng ra làm "lương khô" cho đến khi tìm được việc mới. Tuvip chưa bao giờ thất nghiệp, chỉ là một cuộc nghỉ ngơi phải không? Hè hè... Có lẽ nên tìm cái gì mà học, như anh yêu giục giã. Anh yêu! Hãy nuôi em học Luật! Anh chả bảo em giỏi cãi còn gì? Em làm thầy cãi nhá! Đùa thôi. Đừng dợ!kekekeee
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Em T, há há. Tưởng ai đầu gấu thế. Hoá ra là người quen.
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Sớm nay ta vào thì Y!M chat được rồi, chỉ còn mỗi mail chưa được thôi.
    Anh cũng khoái mụ đi học Luật, để có gì về sau anh còn nhờ vả (rất chủ nghĩa cơ hội)
    Mụ nghỉ ngang xương lúc gần Tết thế này thì đúng là nên nghỉ hẳn thật, chờ qua Tết hãy tính tiếp, chứ bây giờ chả công ty nào nó tuyển thêm nhân viên nữa đâu, nó sợ mất thêm tiền lương tháng 13 mà
    Mụ nghỉ làm thì hum nào lại nhà mụ bầy vẽ nấu nướng món gì đi, hí..........hí........ dạo này anh chỉ nghỉ đên măm măm thui
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Phát hiện ra 1 điều, cứ khi nào mình than thở cái gì, là cái đó cầu được ước thấy .......hé..........hé.......... blog với Mail vào được hết roài.
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ này khá là chật vật: Làm việc căng thẳng, học lại liên miên, tình tình liên thiên, anh em trong nhà oánh nhau điên điên, và ngày cuối cùng của năm cũ rồi. Năm mới tiến lên, tiến lên, tiến lên..
    Happy New Year!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết năm cũ...
    Vẫn nhớ mình đã tự hwúa, sau mỗi năm, tổng kết lại xem quỹ tình cảm, quỹ tiền bạc thêm bớt ra sao, thế mà chưa lần nào làm được cho tử tế.
    Tối nay sẽ... ^.^
    He, được cái vẫn còn cái nơi này để mà kể lể về cái sự lười biếng. Năm mới chắc cũng sẽ phải thay đổi thôi. Thay đổi giống Cún, thấy ghét cho cái sự chây ỳ đến gần 3 năm. He,
    Chúc các chiến hữu cùng nhà anh N, đại ca, BC một năm mới nhiều niềm vui, sức khỏe và thành công nhé.
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Hết một năm rồi, nhanh thật đấy. Năm nay ta chẳng tổng kết được rì vì từ đầu năm k có đặt ra kế hoạch rì. Những việc con con thì vẫn đang thực hiện chưa thấy kết quả đâu, vậy nên cuối cùng thì không có gì thay đổi mấy.
    Chúc 2 mụ thì mong thay đổi được gì thì thay đổi được cái đó, công ăn việc làm sớm ổn định để đi tới cái quyết định tai hại cuối cùng giống bác N
    Ta thấy năm nay vui nhất là bác N, chúc vợ chồng bác hạnh phúc, cháu em luôn mạnh khỏe.
    Chúc ĐC và bút chì thì sớm tìm thấy a half của mình
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Èo, cứ cái gì liên quan tới CK là lại đau đầu.
    Hic.......hic....... đúng là ăn thì tàm tạm, nhưng công lo ngay ngáy thì cũng mệt lắm.
  9. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới ghe slại BOX này ,kể từ khi nó có nhiều thay đổi. Giật mình vì hoá ra mình cũng tham gia cái topic này từ những trang đầu tiên.
    Chào các cô cô, lâu lắm mới đọc đuợc vài nhời của cô W và Cô L ở đây, còn cô CÚn thì tôi vẫn theo dõi bên TS với Trưa và... cùng NK và Blog của Cám thiếu ngoan.
    Năm mới chúc ba cô nhiều niềm vui và Hạnh phúc. Chúc cho tình bạn của các cô ngày càng gắn bó và đẹp hơn.
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày cực kỳ buồn cười. Bạn W bận thi, bạn W giao việc cho là chăcm sóc box vì đợt trước bạn W và bạn Gió đã giúp mình quá nhiều rồi.
    Thế là bắt tay vào công cuộc nhắc nhở, giải thích, thở dài, cười buồn và ...buồn cười... Bây giờ mới hiểu thời gian qua các bạn vất vả một mình thế nào.
    Cuối cùng thì cũng có một số người hiểu cho mình. Cảm ơn nhé.
    Cũng thấy có một số ngưòi không liên quan nói xỏ xiên, mình cũng không nói lại, chả để làm gì.
    Kết thúc một ngày cực kỳ buồn cười. Tất nhiên là chỉ giữ lại niềm vui thôi.
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này