1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    mỘt ngày chán nản sáng đi học có 2 con bạn thân thì chúng nó nghỉ chiều lên mạng thì 1 đống việc .....mệt mỏi wá
    Em chỉ ước bây giờ em được ngủ 1 giấc dài hết mùa đông .........tuy là rất thích mùa đông nhưng mà lạnh làm gì cũng ngại
  2. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà về nhà, thì mình làm gì nhỉ?
  3. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu một ngày bằng một nhát banh xa lam cứa vào tay, ngọt rồi đau...
    Máu chảy không nhiều nhưng thấy xót.
    May mà còn làm được một việc tốt.
    Hơi vui lên một tí...
    Ước gì mình hết ốm nhanh nhanh
  4. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    đã 2 hôm bó gối ko ra khỏi nhà vì chán, nhưng mờ ru rú 1 góc nhà thì không phải bản tính của mình... quyết tâm hôm nay sẽ đi học chăm chỉ, ít nhất thì cũng đã hứa với anh Tâm, mà 1 lời hứa đáng giá "tiền vàng".. hhehe,, cố lên nào
  5. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

    Tủi
    Chán
    Đói
    Thất tình
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Ngồi xem lại topic Miếu Cô của nhà mình ngày xưa, thấy sao vui quá.
    Hơn 1 năm, có rất nhiều sự thay đổi
    [topic]585806[/topic]
    http://www8.ttvnol.com/forum/lamquen/585806/trang-35.ttvn
    http://www8.ttvnol.com/forum/lamquen/585806/trang-73.ttvn
  7. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kể như đã làm xong những gì cần làm, nhưng nhìn lại tổng thể hình như mọi việc mới chỉ bắt đầu ôi cuộc sống sao ưu ái mình quá thế ko biết chả biết bao giờ công việc này mới kết thúc mệt mỏi + xì tress = đôi khi bế tắc >>> có lẽ trốn đi đâu đó cho nhẹ đầu một tý chăng, khó nghĩ quá hic hic
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ừ, trông thế mà nhanh lắm... chẹp.
    Nhưng anh em mình thì vẫn còn ở lại, nhể.
  9. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một thú vui cho riêng mình . . . .
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đấy là nhiệm vụ, không phải thú vui.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này