1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Đấy cũng là thú vui chứ nhỉ Nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ thì làm sao Lys vẫn còn có thể qua đây mỗi ngày
  2. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đấy là nhiệm vụ.
    Còn THÚ VUI của tôi là được vào box đọc những bài có chất lượng, và HOÀN TOÀN không phải nhắc nhở những nick spam - mỗi ngày.
    Tôi cũng đang cố gắng hoàn thành NHIỆM VỤ để đạt được THÚ VUI đó đây.
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Nhưng với nhiều người thì THÚ VUI của họ là ĐƯỢC nhắc nhở vì spam và viết những bài không có chất lượng . Đây là 1 môi trường của tất cả mọi người. Mỗi người có 1 thú vui, một mong muốn ! Mod vui thì họ không vui, họ vui thì Mod buồn !
    Đang chán, nói chuyện linh tinh với Mod Lys tí thôi. Dù sao vẫn ủng hộ tiêu chí chính của box: Cần những bài viết có chất lượng! Chúc vui !
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ối, ngày hum nay chẳng làm được việc gì cho ra hồn cả Lon ton đèo được mẹ đi xuống bà ngoại rồi bùng học mốc mõm ở nhà ngồi chờ mẹ ... Đến lúc chờ được thì chả phải đón nữa ...Có người đưa mẹ về ...Mất công mình bùng 3 tiết học ... Giờ thì alê hấp, đến trường nào, ko thì cấm thi môn này thì toi
  5. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ta viết chuyện này mấy hôm trước. Nghĩ các mụ chả vào blog nên cho vào đây, các em đọc chơi. Cái đứa tên L các mụ biết đấy.
    Nước
    Anh tớ nói chung là nghịch, nghịch như quỷ sành(sành hay sứ cũng như nhau). Cả nhà gọi anh ý là Dê vì anh ý lại còn mê gái nữa. Một hôm, nhà tớ có khách. Mẹ dặn là có một bạn xinh lắm để anh ý khỏi nghịch. Thế là khỏi phải nói, "người đàn ông" 9 tuổi của nhà tớ vênh vang hẳn, bảo gì nghe nấy nhé. Khách chưa đến, nhưng bà với mẹ bảo gì thì nghe để tí nữa còn được khen trước mặt em mà. Thế là mọi người tranh thủ sai(hiếm khi ngoan thế mà):
    - D, lấy cho mẹ cái ấm
    - D, bê hộ bà chậu rau sống
    - D, Ngồi quạt chả hộ cô 2 phút
    ...
    Khách lần này là khách quý nên nhà tớ chuẩn bị hơi sớm, mới 10g mà đã xong hết rồi, chả thì nướng sơ, khách đến chỉ việc quạt lại 1 tí cho nóng là ăn được. Tớ có nhiệm vụ bê chậu ra cất dung chỗ, anh D thì tắt bếp than củi.
    11g khách đến. Nhà tớ tíu tít đón khách. Bà dắt 2 cháu ra mời khách vào nhà. Công nhận bạn kia xinh thật, anh tớ nhìn bạn ý, mắt long lanh say đắm. Bà tớ mời khách ngồi:
    - Hai bác và cháu đến chơi. Đây là cháu D và cháu L. Bố nó đi vắng nhưng hai cháu ở nhà ngoan lắm...
    Đúng lúc ?ongoan lắm? này thì một tiếng thất thanh ở dưới nhà của cô tớ:
    -D, xuống cô bảo.
    Anh tớ mặt xám ngoét, vì cô mà đã gọi thì phải hiểu là chắc chắn có chuyện. Tớ cũng lon ton đi xuống, chuyện hay không thể để lỡ.
    -D, ban nãy con hứa con ngoan phải không?
    -Vâng ( lo lắng)
    -Con giúp mẹ, giúp cô tắt bếp than phải không?
    -Vâng (giọng bắt đầu run)
    -Con tắt bằng gì?
    -Dạ...(mồ hôi vã ra như tắm)... con...đái vào ạ. Tại nước ở xa quá..
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế nãy giờ là nói chuyện linh tinh à. He. Cảm ơn lời chúc.
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    em tưởng truyện ngắn, truyện tình cảm ,đang hí hửng đọc, đến đoạn cuối phì cả cười, may mà ko ăn bún ... ko bún lại thò ra thì chết hà hà
  8. nhimxxu

    nhimxxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2005
    Bài viết:
    1.814
    Đã được thích:
    0
    1 đợt toàn chuyện ko zui.. nhưng hum nay đc nghe có 5'' điện thoại của 1 ng đặc biệt mờ làm mình vui hơn bao nhiêu... củ chuối thật... nhưng zui quá.... ^^
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hí hửng, tự nhiên bây giờ cảm thấy chẳng vui gì cả]
  10. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hụt hững, buồn chán....................mk !

    Được dark_cloud sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 13/01/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này