1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Babies!
    Các mụ có tin không, là ta thức đến giờ này? Lạy ơn trời là thức đến giờ này và vớ lại cái tô pịch NK yêu quí. Phải rồi... thức đến giờ này, không chat với ai, không email, không blog, không 4rum, không gì cả (không "học bài" )... Chỉ có nhạc.
    Lâu rồi bỗng dưng nghe lại River... lâu rồi bỗng dưng viết NK... lâu rồi bỗng dưng thấy bọn mình vẫn cùng một con thuyền...
    You know a dream is like a river
    Ever changin` as it flows
    And a dreamer`s just a vessel
    That must follow where it goes
    Trying to learn from what`s behind you
    And never knowing what`s in store
    Makes each day a constant battle
    Just to stay between the shores.. and
    I will sail my vessel
    `Til the river runs dry
    Like a bird upon the wind
    These waters are my sky
    I`ll never reach my destination
    If I never try
    So I will sail my vessel
    `Til the river runs dry
    Too many times we stand aside
    And let the waters slip away
    `Til what we put off `til tomorrow
    Has now become today
    So don`t you sit upon the shoreline
    And say you`re satisfied
    Choose to chance the rapids
    And dare to dance the tide.. yes
    I will sail my vessel
    `Til the river runs dry
    Like a bird upon the wind
    These waters are my sky
    I`ll never reach my destination
    If I never try
    So I will sail my vessel
    `Til the river runs dry
    There`s bound to be rough waters
    And I know I`ll take some falls
    But with the good Lord as my captain
    I can make it through them all.. yes
    I will sail my vessel
    `Til the river runs dry
    Like a bird upon the wind
    These waters are my sky
    I`ll never reach my destination
    If I never try
    So I will sail my vessel
    `Til the river runs dry
    Yes, I will sail my vessel
    `Til the river runs dry
    `Til the river runs dry

    Download để nghe ở đây này
    Và lâu rồi bỗng dưng mất ngủ rồi thấy muốn khóc vì... chẳng gì cả (bỏ mẹ, già rồi còn bày đặt nhí nhảnh nói chuyện khóc lóc ở 4rum ). Ừm... mà nói là chẳng gì cả cũng không phải. Hình như là vì đếch ngủ được nên bực quá. Người lớn có nhiều lúc bực phát khóc vì những cái chuyện mà trẻ con nó chẳng coi là cái gì, cũng như trẻ con tức tưởi vì những chuyện mà người lớn cứ phì ra mà cười!
    Chẹp... 2007 rồi cơ à? Cái dân LQ này nhiều anh ả đã lấy vợ lấy chồng rồi, lại có người có cu với hĩm mà bế bồng rồi cơ. Thế mà ba bọn mình cứ như là không liên quan gì đến thời gian ý, tổng quan status chẳng có gì thay đổi cả. Hay nhờ? Và ta đã quyết định thay đổi công việc. Báo tin với các em iu là tình hình xin việc mới của anh rất khả quan. Hình như một phần là nhờ mấy cái ảnh thẻ trên các chứng chỉ và trên hồ sơ trông đẹp quá, mịn màng quá Photoshop muôn năm! Ôi cái cuộc đời này... qua bao nhiêu năm rồi mới nhận ra mình cũng phải biết dùng thể loại "photoshop CS" để mà làm cho cái CS (cuộc sống) của mình nó lung linh, màu mè ấy iếc này nọ lên. Bỗng nhiên muốn nói với các mụ một câu này: "Đừng có giục nhau lấy-chồng-đi-đẻ-con-đi nữa!".
    Đêm nay ta nghe River, à không, chính xác là rạng sáng nay - ngày 13.1.2007 - ta nhớ ngày 14.1 là sinh nhật ẻm Witch. Nhớ ngày xưa cái thời 2004-2005 mới tụ bạ, SN cả ba đứa đều tổ chức casino. Hì hì. Nhanh thật. Lâu rồi không tá lả nhé. Cứ chỉ sợ ngồi bài bạc lại nghĩ đến chữ Tình và... cám cảnh. Ai bảo là ế, ai bảo là không có người yêu? Có chứ, nhưng bố đứa nào dám lạc quan cách mạng trước khi có một đám cưới nhỉ? Dù sao N jà mở hàng cũng tốt (ta nghĩ SN mụ Witch phải bàn vụ thăm con đầu cháu sớm đi thôi), cho nên cũng hơi hơi lạc quan. Cảm ơn ông anh già!
    Stop here, chả viết thêm nhiều nữa. Thứ nhất là giai béo sẽ phát rồ nếu biết ta thức đến giờ này mà còn bò vào mạng "kể chuyện đời tư trên 4rum" (anh rất ghét em tiếp tục trò đấy - nguyên văn lời lão), may ra viết ngắn thì được "nhẹ tội" (à mà anh iu đọc thấy em có nhắc đến anh rồi nhé, chứng tỏ là "hoa đã có chủ" rồi nhé, đừng có mà nghĩ người ta online viết bài đong giai - bố trẻ của Hoạn Thư ạ!). Thứ hai là 5h sáng rồi cũng nên đi nằm cho đỡ mỏi lưng. Thứ tư là cái giọng viết nó tưng tửng từng tưng rồ rồ rồi thì phải. Thứ cuối là... sợ có hai con bỏ mẹ ngày mai a lô là "bố tổ viết dài thế, bà đọc đau cả mắt", nhờ!!!!!
    Giờ nhân dân thể dục, mình bắt đầu cuộn tròn trong chăn... Thứ 7...............................................................................................................
    Like a bird upon the wind
    These waters are my sky
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi mới qua được ngày 14.
    Năm nay mình chỉ có 1 điều ước thui, đó làm kiếm đủ xiền tiêu
    Xin xỏ 1 điều nhỏ nhỏ thế này nên chắc dễ thành hiện thực lắm
  3. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Mừng SN W. CHúc mọi điều tốt lành
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác
    cái ttvn die đúng lúc phết, 11h59 vẫn post được bài, qua đến 12h00 thì nó die đến 15'', làm mất toi công chờ suốt buổi tối
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi không thức khuya. Tối nay em hỏi topic Chúc ngủ ngon đâu anh?
    + "Lâu rồi . . . "
    - "Dạ . . ."
  6. vn_2x

    vn_2x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Viết gì vào đây nhỉ? đêm nay mình thức khuya quá, đêm thứ 7 mà, tuần tới công việc nhiều lắm đâu còn rảnh rỗi.
    Thời gian trôi đi nhanh quá, quay đầu nhìn lại thấy mình vẫn chưa làm được gì nhiều, thời gian đâu biết chờ đợi ai.
    Mình phải làm gì ngay bây giờ nhỉ ?
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Các em iu!
    Chào nhau từ lúc 12h kém mà bây giờ ta lại post bài, chắc các mụ sẽ chửi ta mát mặt vào sáng ngay mai, khi mà chúng ta lại tụ bạ. Thôi thì cho ta vào ta chúc mừng em iu Witch sớm nào (tức quá có thằng cha gì kia cướp chức "bóc tem" rồi ).
    Nào...
    [​IMG]
    Chúc em iu năm mới tòan là thắng lợi thôi nhá! Đã muốn úm đứa nào là đứa nấy không thoát nổi nhá!!!
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hà hà, em cũng tóm được đúng lúc roài hihi Đúng ngày quá mà mò vào đây ... Lần trước sinh nhật chị cún em cũng tóm được đúng ngày hihi Giờ đến chị witch!!!
    Chúc chị witch sinh nhật vui vẻ nhé, làm gì cũng thành công nè, cầu được ước thấy nè ( nếu được thật nhớ chia sẻ với em với nhá ) Nói chung là chúc chị những lời chúc tốt đẹp nhất ^^
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0

    Em yêu, SN vui vẻ nhá. Hôm nay có bị mama mắng hông?
    Ta kết cái áo hum nay tặng em lắm, nhớ mặc thường xuyên nhé. Mụ Cún làm quả hoành trang thí kia mình ko dám bon chen hí hí. Thôi thì tặng em iu, cái này xinh thật, nhìn mún cắn:
    [​IMG]
    Iu 2 đứa lắm cơ.
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nào thì nhật ký. Nói chung hôm nay có mấy cảm giác theo thời gian: đói, bực mình, buồn cười, no, lạnh, vui, hơi buồn vì phải tạm biệt một số đứa, hé.
    Bây giờ kể tiếp chuyện lạ. Tối nay tình cờ chat cả một người, đc xem WC, đoán mãi không ra là ai...
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này