1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ chương trình 2 mụ tham gia lại được fát hình sớm thế, may mà anh lại bỏ ctrình cuối tuần trên V1 để chuyển sang V3 mà với lại được. Công nhận xem lại thấy vẫn vui, ngồi ti toe kể này nọ cứ như đúng rồi ấy
    Hì..........hì........ nhờ các mụ mà cái mặt anh cũng được thò mặt lên TV 1 lần, he........he...... thế là mãn nguyện rùi
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hee, anh vừa làm phát trong blog. Các em iu vào đọc rồi tham gia hươu vượn một tí cho vui nhá!
    Có phát ảnh này vui vãi, anh lưu trên NK luôn
    [​IMG]
    Thôi hôm nay post thế thôi. Sáng mai bao nhiêu việc phải làm. Ngủ sớm đây. Hôn các gái nhà ta!
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    mụ W càng già càng xấu hehe
    Đêm trắng: trằn trọc với 1 mớ suy nghĩ ngổn ngang, hôm nay mình đã làm một việc đáng lẽ ra không nên làm, đến bây giờ vẫn day dứt và dằn vặt, mình tệ quá ...
  4. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    tuần này vẫn chưa khá lên được .gặp nhiều may mắn ghê !!!
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nghiệm ra một điều, cứ lúc nào đen đủi chuyện tình cảm là lại nhận được quà cáp hoặc phong bì. Hôm nay cầm lọ Revlon cả lipgloss bà Hải già gửi về mà rưng rưng...hờ hờ... Thật ra nhìn lại từ ngày biết hẹn họ với giai đến giờ, đúng thật là y như rằng có anh em bạn bè ngay bên cạnh an ủi không cách này thì cách khác. Xòe lòng bàn tay ra, thấy rõ đường "quý nhân phù trợ" mà. Thế mà từ ngày xem tử vi biết mình chỉ làm ăn ngon lành lên sau khi lấy chồng thì cứ tưởng chồng chính là quý nhân đó. Ngây thơ quá nhể? Chồng chỉ cho vào ***g mà chơi thôi, chứ còn ra đời không có anh em chiến hữu là không sống được. Nghĩ lại cũng sợ mình. Ai đời lại mộng lấy anh chồng thích sở hữu, lấy vợ không cho vợ quan hệ rộng, không cho làm ăn gì, chỉ ru rú trong nhà, quanh quẩn họ mạc. Bây giờ thì sáng mắt ra.
    Thôi chết, lại bi bô rồi.
    @Sáng hâm: Ai cho chê bạn W tớ hả cái đồ ế vợ kia?
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cây rũ lá
    Người rơi lệ
    Chòng chành
    Chòng chành
    Câu hát buồn
    Xa xôi
    Tình
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu ngày đọc, đọc đọc... Cực kì củ chuối, khi người ta nghĩ có thể đọc mà biết hết được sự thật sau những câu chữ đó. Biết thế rồi mà mình vẫn cứ bị rơi vào tình trạng thần kinh này. Ê... làm sao mà biết diễn viên họ khóc thật cho nhân vật hay chỉ là tài diễn xuất thôi? Nhưng dù sao thì người xem cũng khóc thật, không phải khóc cho diễn viên mà là khóc cho nhân vật, rõ rồi. Ta đau không phải vì kẻ viết mà vì những gì kẻ đó viết ra... ờ... nếu thế thì cái này gọi là khóc thuê. Bố khỉ! Cám cảnh đời!
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Của đáng tội là buổi chiều ngủ nhiều quá nên bây giờ mắt k sao nhắm lại được. Tức thế, mai fải đi sớm mà cứ thế này thì k bít mình sẽ phiêu du về đâu đây.
    Nàng ơi, giờ này nàng đã ngủ chưa?
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hix, mò được dậy thì ngồi game cả chiều , rồi xách xe kéo con bạn đi lang thang .... Về nhà tự nhiên ngoan, nấu được nồi cơm, rồi lại game .... Rồi lại tự nhiên ngoan ngoãn, đi rửa bát, giặt quần áo, giặt giầy, giặt khăn ... Chả hiểu cớ gì mà mình lại chăm chỉ đột xuất vậy nhở???
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    NK ơi, hôm nay có người chê tớ già mới sợ chứ
    Có nên treo nick hông NK nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này