1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    , oai chết ... Cơ mà già nó có cái hay của già , chị nhở ... Gìa chưa chắc là ko tốt nhở Chị nhở, chị witch đáng iu ... Đứa nào nói chị già chị cứ ới 1 câu, em oánh cho nó tẹt mỏ, lần sau ko dám xí xớn gì nữa ^^
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hix, vừa ngủ dậy đã mắng chửi hix,chả bít làm cái gì cả ... Cứ cái điệu ko bít làm gì ... Mình ở nhà cả đời, chửi cho đã thì thoai
  3. lollipop

    lollipop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Già đâu.Trẻ chán vào TMG trả lời kìa e
    Lollipop=Mec
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Dài hay ngắn vậy cũng là xong một kiếp người
    Nhắm mắt, xuôi tay, có còn gì hối tiếc?
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Viết cho anh - mối tình đầu của em
    Hôm nay, khi đọc lại những dòng nhật ký anh viết cho em, ko hiểu tại sao em lại khóc. Em cũng ko biết nữa, chỉ cảm thấy đau nhói trong lòng. Mình chia tay được gần một năm rưỡi rồi fải ko anh? Một năm rưỡi - khoảng thời gian ko dài nhưng cũng ko fải là quá ngắn ngủi, khoảng thời gian đủ để quên, đủ để nhớ với biết bao chuyện xảy ra. Có fải là em đã thực sự quên anh? Vậy mà sao mỗi khi gặp anh, em lại luống cuống đến vậy? Em ko biết fải nói j, fải làm j. Có cảm giác như khi đứng trước anh, em ko còn là em nữa. Em biết, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, có cố gắng níu kéo thế nào thì cũng chẳng thể quay trở lại được những ngày xưa, ngày 2 đứa còn bên nhau. Hồi đó em thật ngốc. Em ko biết trân trọng những j mình đang có. Em làm khổ anh, làm khổ chính bản thân mình. Để rồi khi anh rời xa em, em mới hiểu được rằng đối với em, anh có ý nghĩa như thế nào. Tất cả giờ đã quá muộn rồi anh nhỉ? Giờ đây, em và anh, mỗi ng` đều đi trên con đường của riêng mình, có thể có những sự chọn lựa khác nhau. Nhưng biết đâu sau này, có một lúc nào đó, con đường mà anh và em đang đi sẽ giao nhau để mình có dịp gặp lại, thì xin anh hãy nghe em nói một lời: ?oMối tình đầu của em, em đã từng rất yêu anh, thực sự yêu anh. Cho em xin lỗi về tất cả. Hãy tha thứ cho em? và xin anh hãy cho em gọi anh thêm một lần nữa: ANH CỦA EM.
    Cầu chúc cho anh luôn hạnh phúc, dù rằng ng` sẽ nắm chặt tay anh đi đến cuối con đường ko fải là em như lời em đã nói với anh hôm nào...........
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Mệt cơ mà vui dã man
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nào, thì lại NK. Hôm nay nhớ đến cái chữ ký hồi đầu mới vào TTVNOL:
    Đời rất dở nhưng nhiều khi vẫn phải niềm nở!
    [​IMG]
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ ngồi kì cụi làm bảng P của CK để còn làm bài tập. Tầm giờ này năm trước là nghĩ fải làm rùi, cơ mà tại cái tội lười, chứ k có fải bây giờ có hẳn bảng theo dõi năm rùi k. Đúng là k cái ngu gì giống cái ngu gì.
    Thui lại tập tành lại từ đầu vậy, cố gắng mà kiên nhẫn vậy.
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Dạo này suốt ngày đi ... Cả ngày thì ở nhà nhg mà cứ tối đến là lượn hixhix Mà có 1 mình thì đi đâu cũng chẳng sao ...Bây giờ thì suốt ngày bị soi, đến mệt hixx ...Bt mình dắt xe lang thang ra đường thì chẳng sao ...Bây giờ đến là khổ sở
  10. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Tình hình là hoả lực và quân trang quân dụng đã được khôi phục đầy đủ ôi, mấy ngày bị trói chân trói tay đến là mệt
    Đêm nay lắm việc để làm thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này