1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký ! ( Part 2)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 20/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lúc mưa to nhất thì mò ra đường. Công nhận valentine năm nay hay.
    Trời k quá lạnh mà cũng chả nóng.
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ối, đang yên đang lành ở nhà bị xách ra đường huhu bị ướt lướt thướt hixhix đi ăn trứng cút thì hết sạch ...Đi mua bò trần cũng hết sạch ...Chả hiểu số kiểu gì !!!
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Cuối năm ròai còn bị mất xiền, tức thế
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Sắp sang năm mới rồi năm nay mình sẽ ở nhà
  5. phamhongtrang

    phamhongtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Năm con Heo chúc mọi người hay ăn chóng béo , tiền nhiều như kẹo , tình chặt như keo , dẻo dai như mèo , mịn màng trắng trẻo , sức khỏe như Heo ^^! chúc bà con có 1 năm vui vẻ, 12 tháng hạnh phúc, 52 tuần sung sướng, 365 ngày thành công, 8760 giờ bình an, 525600 phút ấm áp, 33936000 giây may mắn ^^ !
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Vẫn được nhận xiền mừng tuổi, he,,,,,,,,he,,,,,,, tốt quá
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay mùng 1 Tết, vậy là còn gần 48 tiếng nữa là lên đường vi vu thăm thú Tết trên đất Tây Bắc.
    Bọn bạn biết lịch đi đều lắc đầu nguầy nguậy, dài quá. Uh, có thể là cũng dài thật nhưng cung đường dài sẽ đẹp hơn. Những ngày tháng chỉ đi và đi, điểm đến xa mờ, và luôn có những điều bất ngờ k lường trước được.
    Vẫn nhớ những ngày đầu còn lăn tăn để dành nước uống, sau rồi có nước là uống k còn lăn tăn việc nó có được đun sôi. Rồi cái đêm đói vàng mắt, dưới ánh sáng trăng lần mò xuống núi, chân đau, người mệt mà cả đội k ai dám nghỉ dừng chân. 3h sáng xuống tới chân núi, rải vải mưa chùm túi dựa vào nhau ngủ giữa ruộng, sáng tỉnh lại k biết chỗ cả đòan xuống là ở đâu. Mỗi chuyến đi biết bao nhiêu là kỷ niệm.
    Còn không đầy 48h nữa.
  8. dungsidietcasau

    dungsidietcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    0
    mod di máu wá
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cảm thấy mệt, cả ngày cứ vật vờ, mà tự nhiên thấy nhớ mà đêck biết nhớ ai
    Được nhoc_cj sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 18/02/2007
  10. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    Nào thì nhật ký.hôm nay thua 100k GS
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này