1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi sáng mở mắt ra lại thấy một ngày dài vô tận ở trước mắt, mệt đầu, cảm thấy căng thẳng và chán chường, những ý nghĩ cứ như bị nhốt vào cái rọ, ko bịt kín hết tất cả các lỗ, vẫn có chỗ để thở, để nhìn thấy mọi thứ bên ngoài nhưng chỉ là những cái lỗ nhỏ xíu, ko đủ chỗ thoát ra ngoài, nhìn ra ngoài qua cái lỗ nhỏ xíu. Chưa từng thấy giai đoạn nào mình mệt mỏi như giai đoạn này.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đã định tối nay k online ngồi làm cho hết đống bài tập, cuối cùng cũng vì cái NC dở hơi kia mà bị call online, cuối cùng thì việc cũng chả đâu vào đâu cả, mất cả hứng làm bài, lại lọ mọ trên mạng.
    Định gõ mấy dòng vào blog nhưng lại thôi vì đang tường thuật chuyến "hành xác" tết vừa rồi vật vã mãi không xong, nên cũng k muốn phá ngang. Bị mấy đứa bạn kêu, kể hết chuyện là vừa hết năm, lại đi tiếp lấy chuyện lai rai cả năm.
    Nghe được mấy cái tin chạy chọt điểm chác, thấy ỏai quá, mất cả hứng học. Giá mà thầy cô nào cũng như thầy cô ở bộ môn mình thì có fải tốt hơn k?
  3. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đói quá, mờ cả mắt
  4. vincenttan

    vincenttan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hum nay bán được con máy, vui wa''
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy NK lại vào được = cái f177 lại thấy hay hay ....... đúng là ngày xưa, cũng đã xa lắm rồi..
    http://www9.ttvnol.com/f_177/887644/trang-10.ttvn
  6. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra em này còn đi học hic hic thế mà ... hihi thôi qua rùi :D good luck
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình phải tự hỏi, mình là người như thế nào? Độc ác, điên rồ, lạnh lùng. Hay không phải thế?
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Đã thấy ấm áp và bình thản hơn nhiều rồi.
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    ngà?y 'Ă?u tiĂn 'i là?m sau kỳ? nghì? mà? ko cò con xe thĂn yĂu
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ chuẩn bị đi làm mà trogn lòng mình được bình yên như bây giờ.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này