1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hớ hênh là chết rồi.
    Cái mồm ... cái mồm ... Tức mình tối nay về ăn mực cho nhai mỏi răng bây giờ chứ lị
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 02/05/2007
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đến sợ với cái trí nhớ dở tệ của miềng , mới chiều nay post bài ở 1 topic nào đó, mà đến tối mò mãi k ra là đã post bài nhắc nhở ở cái topic nào. Không hiểu đầu óc kiểu này còn nhớ được cái gì k nữa?
    ui giá như lại được đi an dưỡng hơn chục ngày nữa nhở ......... hè nóng quá đi
    Cộng thêm lần này là 2 lần được xuất hiện trên TV hí............hí......... 2 là số nhiều rồi, vậy là đạt niềm mơ ước bấy lâu
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Là một ngày rõ chán, vào mạng buôn với chị 2 thì chị 2 cũng bao việc lại còn đang tiếp khách mới chán chứ . Đêm nay chắc lại bị mất ngủ mất hic hic.
  4. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay HN lại mưa, tại sao à? Tại em và anh đi với nhau, anh vẫn cười và nói thế. Em phụng phịu, anh làm hỏng hết cả vía tốt của em, chả bao giờ em đi chơi với ai mà trời mưa cả. Còn anh thì cả cười, vì tên anh và tên em, đi với nhau, sao có thể không mưa?
    Đi chơi dưới mưa, hết xăng, dắt bộ, bị công an túm, đủ cho một buổi đi chơi đáng nhớ, phải không nhỉ?
    Được tieukhinhvu sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 04/05/2007
  5. toujours

    toujours Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    649
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi, mỏi mệt
  6. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em lập nick, anh bảo với tính bướng bỉnh của em, em cứ lấy cái nick là em_cha_thich cho anh. Ờ đấy, em bướng đấy, em xấu tính đấy, em ngoa ngoắt đấy. Đừng có yêu em nữa em xem nào. Được thế em mở tiệc ăn mừng 3 ngày 3 đêm. Thề!
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 lần nữa đặt kỳ vọng quá cao. Giờ thì sao nào? Chả có ai sao cả, chỉ mình mình khổ thôi.
    Cảm giác bây giờ: rơi tự do. Chới với kinh khủng khiếp.
    Có ai đưa tay ra kéo mình không?
  8. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại giở thói trẻ con ra kìa. Ừ, trẻ con đấy. Biết thế thì tránh cho xa ra, ai nói còn trêu ngươi?
  9. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ không bao giờ dùng tới phép so sánh nữa. Anh nói hoàn toàn đúng ngữ pháp. Anh .... và anh .......
    Anh luôn đúng, phải không nào? Tưởng phải chờ câu này của em lắm!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bao lâu rồi ko bi bô ở đây nhở?
    [​IMG]
    Quả thật là rất khác. Ta quyết định đúng thì phải. Vào đây mình thấy nhịp sống nó cứ ủn mông mình đi bằng được, chả có lúc nào mà lười biếng nữa. Chưa thấy nhớ Hà Nội. :D Thề! Chưa nhớ tí nào!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này