1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnhvn

    anhnhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng các vị đại biểu đã đến dự buổi lễ Vì Một Thế Giới Ngày Mai hôm nay!
  2. anhnhvn

    anhnhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đá bóng. Trời nắng to, đá lúc tầm gần 3h hic hic.. Thuê sân 1 tiếng 30 phút. Chạy được 15 phút thì có người nêu ra ý kiến hôm nay chúng ta tập đến đây thôi....hài hước thật! Vì là trời nắng quá mà. Công nhận là đá bóng trời nắng mệt thật!
  3. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại nghĩ về anh. Dòng ký ức cứ tự nhiên tuôn chảy ào ào làm em nghẹn đắng cả cổ họng và trái tim em lại tiếp tục đau. Gần 2 năm qua, ký ức về anh tuy không khi nào ngủ yên trong tim em nhưng ít nhiều em đã "quen" với việc không có anh ở bên. Và cũng đột ngột như lúc anh ra đi lần đầu, anh quay lại để tim em thêm một lần quay quắt, cuồng nhớ; rồi anh lại đi. Thật tàn nhẫn đối với em khi anh lại lý giải "trách nhiệm và nghĩa vụ anh làm tốt hơn tình yêu". Em chỉ biết câm lặng và một lần nữa để anh ra đi. Muốn nói với anh: "Vậy anh đã thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ đối với bản thân anh chưa?" nhưng sao em không thể cất lời!? Dù đau lòng nhưng em sẽ để cho ký ức mãi ngủ yên trong tim mình. Em tin mình làm được điều này (điều mà anh sẽ mãi không thể làm được) vì em đã sống thực với chính mình, với tình cảm tốt đẹp mà em đã dành cho anh! Và em mong anh luôn mạnh khỏe, vui và hoàn thành tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình nhé!
    Em sẽ vẫn đi, đi mãi, đi mãi... Đi để được gần anh hơn và đi để được xa anh!
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm vừa chơi thì k biết đến bao h mới làm xong đây
    Đúng là chứng nào tật nấy, mãi k chừa
  5. anhnhvn

    anhnhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Pót bài mà không bị xóa thì phải làm thế nào đây! Cứ cái tật post mãi không chừa!
  6. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Định viết vài dòng nhưng thật tình cờ gặp người có hoàn cảnh giống hệt đã viết trước. Duyên chăng?
  7. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, thay sim mới, cũng để đấy thôi chứ chưa test thử.
    Trước sim cũ, w là người đầu tiên gọi đến. Hai anh em líu la líu lô, em vẫn cười như thế, nhỉ?
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại người bạn học cùng hồi hè năm ngoái sau bao lâu tưởng k có cách gì liên lạc được và tại 1 phần là do cái tính lười nó cuốn đi. Funny.
    Có lẽ rồi cả cả lớp sẽ hội tụ lại hết ở đó thôi, 1 tháng với vô số là kỷ niệm, nhanh thật đấy, ngoảnh đi ngoảnh lại đã gần 1 năm rồi.
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Lão lão đại ca vào blog tí tớn là sắp về các em ạ. Sắp mà tận 3 tháng, he he.
    Mụ Cún không biết giờ này ra sao rồi, chả thấy ỏ ê gì cả, hik hik. Đến bao giờ nhà mình mới đủ như xưa nhỉ?
  10. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    1 tuần liền không ngủ, hic. Nếu ta có thể sống như một số người thì chắc giờ này mọi thứ đã khác rồi. Duyên nghiệp cả thôi.
    Trời vẫn mưa, thích thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này