1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Sau lần này, tự thề với bản thân không bao giờ để cho bản thân suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ thế chỉ chết mình còn người ta vẫn nhăn nhở.
    Thề thề thề!
    Muốn yên thân thì tâm phải tỉnh.
  2. nhacso_kiss_to

    nhacso_kiss_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thi song rồi ,mình cảm thấy nhẹ người.
  3. anhnh5

    anhnh5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi về. Gói gọn trong một từ: HAY !
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chỉ có 1 mơ ước là được nhắm mắt lại ngủ 15'' thui, k thì fải măm luôn miệng để chống lại cơn buồn ngủ dã man này. Đau khổ quá.
    Ước rì ......
  5. anhnh5

    anhnh5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt, mỏi nhưng mà vui !
  6. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, khi đi làm về, mình sẽ không còn được thấy cá bơi vòng vòng nữa. Trước khi ngủ, không còn được thấy cá đớp đớp tay mình là là trên mặt nước nữa.....
    Buồn!
  7. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay em ăn cơm trễ hơn mọi ngày và ngồi trơ trọi chỉ một mình vì các chị trong cty đã ăn hết rùi. Ngồi ăn hộp cơm mà đầu óc em bận lang thang mãi tận đẩu tận đâu. Miệng nhóp nhép nhai theo quán tính mà chẳng biết được ngon dở ra sao(?). Em thật sự lo lắng cho anh! Những câu nói, những tâm sự mà anh chưa bao giờ bộc lộ ra với em nói riêng và có lẽ là cả bạn bè thân thiết của anh nói chung(!). Anh và em, hai kẻ bướng bỉnh và cứng đầu, lại đi tìm nhau để chia sẻ cảm xúc vào lúc này.
    Cái tôi của anh quá lớn, anh sợ và không dám vượt qua nó! Từ lúc biết anh, anh luôn tự tin và tự hào rằng anh hơn hẳn em "một cái đầu"!(?) (Hì, em cũng chẳng có hứng thú để cãi nhau với anh đâu!)
    Em biết ai cũng có cái tôi của riêng mình, và em cũng vậy. Nó cũng lớn đấy chứ (ít ra là đối với bản thân mình) nhưng em biết được lúc nào thì nên "hơn thua" với anh, với bạn bè, với những người mà em yêu thương. Sẽ "được" gì nếu em muốn "hơn" mọi người? Phải chăng sẽ là sự xa lánh? Phải chăng sẽ là sự đơn độc? Vì vậy em đã không chọn "hơn" mà chọn cho mình "thua" (trong chiến thắng).
    Hôm nay khi nói chuyện với anh, em cũng đã tự hạ cho mình thấp xuống để động viên, an ủi và tìm cho anh một giải pháp đúng đắn. Thật tréo ngoe khi em_một kẻ thấp hơn, mà lại vui vẻ và có cách tháo gút mắt cho anh!? Sợ anh nhận ra điều ấy, em liền đổi sang gợi ý cho anh tự lần ra những nút thắt của mình... Cuối cùng thì vấn đề của anh cũng đã được chính anh chọn lựa trong hai giải pháp em đưa ra. Em vui vì không chỉ vì sự lựa chọn của anh, mà còn vì em là người anh nghĩ đến khi muốn chia sẻ hay giúp đỡ về mặt tinh thần!
    Uh, hãy đi đi anh. Hãy vứt hết mọi thứ và đi đến một nơi xa lạ nào đó để tự trải nghiệm và tự khám phá bản thân!
    Đi để lòng thanh thản hơn.
    Đi để quên đi những âu lo do cuộc sống mang lại.
    Đi để biết quý trọng hạnh phúc dù nhỏ nhoi...
    Khi quay về, em mong anh đủ tỉnh táo và dũng cảm để vượt qua những khó khăn nhất thời này. Và đừng quên, xung quanh anh còn có biết bao nhiêu người luôn thương yêu, sẵn sàng cùng anh đối diện và vượt qua rào cản!
    Have a good trip and take care, my friend!
  8. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Hình ảnh ở muôn nơi, đâu đâu cũng có bóng dáng. GBX !
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có ngày cười nhiều như hôm nay. Chết mất, lại còn k dám cười to nữa chứ
  10. mec

    mec Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.251
    Đã được thích:
    1
    2 a e cười mà kô dám nói ra sợ nó phát hiện
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này