1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Em nhờ bác chủ nhà Witch tẹo nhé!
    Nhật ký cho 1người.
    Dù chưa có nhiều điều để nói, nhưng luôn dành cho bạn những tình cảm chân thành. Chỉ tiếc là thời gian chưa đủ dài để mình sóng bước bên nhau!
    Mong bạn gặp nhiều niềm vui và thành công nhé!
  2. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là ngày thứ 4 anh đi lang thang. Tuy đã biết anh đang ở đâu và khi nào qua lại về SG nhưng em vẫn không ngừng lo lắng cho anh. Lòng tự dặn lòng là "thôi, chừng mực tình bạn" nhưng quả thật em không tự dối lòng mình được. Mà thật ra, em đã biết trước nó như thế rồi, chỉ là không chịu chấp nhận sự thật thôi và cũng như anh đang phải trốn chạy hiện tại. Cả hai đều hèn nhát, đều yếu mềm quá mà lại cứ chui trong cái vỏ bọc cứng rắn, lạnh lùng. Để làm gì?
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Ngồi buôn với người có cùng sở thích vui thật đấy, cái buổi chiều rảnh rỗi đến tẻ nhạt cũng khá hơn. Càng nói thì lại càng thấy cuồng chân, zời ạ ......... k biết bao h xong việc để mình lại xách ba lô đi đây
  4. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 vẫn phải đi làm. Như mọi người thì được nghỉ ngơi! Còn mình thứ 7 thì làm gấp 2 lần người khác! Vinh quang quá! Hic hic....
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi những khi bên người
    Đêm trôi lãng đãng
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 00:49 ngày 02/07/2007
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Miss you all
    [​IMG]
  7. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện với bạn sếp hơi bị nhiều và vui đấy nhỉ. Sếp nói cười nhiều vậy chứ sếp cũng có lẽ là chả vui vẻ gì. Thầy trò tâm trạng giống nhau nên nói ra câu nào là hiểu ngay câu ấy. Bạn sếp ngoài việc hay cau có ra thì là một người tốt và giỏi đó. Mình theo sếp, học được nhiều thứ. Thanks bạn sếp nhen! Sếp vấp ngã trong hôn nhân một lần rồi sợ, không dám lập gia đình nữa. Tội nghiệp sếp quá! Mà sếp còn trẻ mà, mới vừa chạm tứ tuần chứ mấy, yêu tiếp đi sếp ơi, đừng sợ gì cả! He he, sếp cứ xúi dại mình "chống lầy" mà trong khi đó sếp lại sợ lấy vợ. Chuyện gì đến nó phải đến thôi, sếp ạ! Sếp có trốn cũng không được đâu. He he, sếp phải "hiểu" chuyện này hơn ai hết chứ, sếp nhờ!
  8. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ôi đang bùn đời tự nhiên vớ được cái topic này. Nghe kêu nhỉ, đang ở trong box "lờ quy" mà lại có đc cái topic "tâm sự" hay đây là topic của những người có cùng khuynh hướng, cùng tâm trạng và thích spam theo chủ đề tự sự
    ờ, nhưng nhìn đi nhìn lại thì hóa ra đây là topic của mod thì phải, thảm nào nó tồn tại được ở đây, chứ của thằng khác á, thì có mà bị đá sang bên tâm sự từ lâu roài
    hơ, 3 ngày bơ vơ ko vào đc mạng, hum nay sửa đc thì chả còn nhà mà về nữa roài. Bị lock cả topic, lock luôn cả nick của mình.
    hờ mà còn đọc thấy cái quy định "ko post quá 3 bài trong 1 trang" nữa chứ. Đọc đi đọc lại, tìm đi tìm lại thì thấy mình chỉ post có 2 bài trong 1 trang thôi (kể từ 7 ngày trở lại đây) thế mà
    ôi, bây giờ đến trên mạng còn bị chèn ép vào luật lệ, tệ hại thật. Biết các mod vất vả, mình cũng thương lắm đới, dưng mờ làm ăn thế này thì chết dân mạng mất.
    Biết tìm đâu nơi rảnh rang, thoải mái sau những bề bộn của cái đời thường ******** này nhỉ.
    Mà kể cũng lạ. Thấy nhà mình ào 1 cái cả 5, 6 cái nick treo ngược cành cây. Làm gì mà bảo là "góp ý lịch sự hơn" với các mod nhỉ. Cùng lắm vào gửi cho ng vi phạm quả PM là đc rồi cần đếch gì vào topic của người ta thả một bài cứ như là bố đời thế. Chẳng vào cái mạng này thì vào cái mạng khác, chẳng vào cái nick này thì lại lượn lờ bằng nick khác. Ảo mà, ai đánh thuế đâu. Lock à, lock cả nick này mình còn cả chục cái nick khác ý chứ nhỉ
    đây là cái topic tâm sự mà, chẳng biết mình viết rồi có bị cái bạn witch đi mách lẻo với bạn favori... gì gì đó không nhỉ. Nếu có chắc là cái bài tâm sự này của mình cũng sẽ được di rời vào không khí.
    ờ, vậy thì mình fải copy and paste vào cái mai cờ ro shop word của mình vậy. Mai mà thấy tâm sự cũng bị out nốt khỏi mạng thì mình lại paste nó vào cái chỗ khác, với cái nick khác cho nó hoành tráng. Vui tí có chết ai đâu.
    Để mod đc ôm rơm nặng bụng và bụng đầy quá thì để nó nổ cho đã.
    Mà mình nhớ ra rồi, có lẽ tại .... nên mình bị lock cái nick đó. Có lỗi với chủ của cái topic tâm sự này quá đi mất
    có nên xin nhỗi hok nhỉ Chắc chẳng nên
    Thôi, đi ngủ cho lành, tâm sự thế thôi
  9. nevermoredie

    nevermoredie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của tớ sao mà giống bạn này thế ý. Cho tớ mượn cái tâm sự của ấy tớ tâm sự với bạn fờ vờ rít nhá. Cảm ơn ấy nhá nhá
  10. tomi_mito

    tomi_mito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình cũng rất chi nà bức xúc ý. Chả hiểu mod miếc làm ăn kiểu gì mà khoá bài mình khi không cảnh cáo gì cả. Các bạn ý thật nà vô lý quả bí ý. Ở ngoài đời còn chẳng ăn ai nữa là cái quyền hạn "hữu danh vô thực".
    Mà chả biết viết xong bài này mod có lock nik mình ko nhỉ? Eo ơi, mình nà mình sợ lắm ý.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này