1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay dài, mệt mỏi, say nhưng mà vui!
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Phim HCPH tệ quá, tiếc công ngồi xem.
    k biết có fải tại nhà đài cắt bớt đi k nữa, phim tệ như chưa bao h tệ, thế này thà ngồi đọc truyện còn hơn.
    Xem phim này lại nhớ đến phim KH&ĐK, chì vì phim mà mình đi mua truyện.
  3. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là Việt Nam hôm nay thắng xứng đáng! MÌnh lại càng vui hơn!
  4. ono_hbt

    ono_hbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    chời ơi là mèng ơi - quả đầu mới của mình chuối quá
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ồ ôi sáng nay buồn cười vãi!
    Mình nghe đt của bác xong quên không khóa phím, thế là cái cell tha hồ tự quay số tự gọi. Đến chỗ làm rồi, yên vị cà phê cà pháo, đang mơ màng thì em Lys gọi, mình cứ bi bô là gớm sao mà gọi sớm thế, thế là em ý thông báo là tại mình gọi vào máy em ý trước, mà em ý thì quen thấy mình gọi là tắt đi gọi lại. Uầy, may mà em không chửi "bố tổ", vì giọng em đang ngái ngủ phụng phịu vãi. keke
    Tự hỏi tại sao không phải là số của ai mà là số của ẻm, vì rằng lâu rồi mình không có gọi vào cell của ẻm. Trời ơi, buồn cười quá, phải vào Ảo Mộng bi bô một phát. Và bây giờ là ở đây.
    Thứ 2 là ngày đầu tuần, bé hứa có gắng chăm ngoan nhá! Thế mà chưa gì đã ngồi ăn cắp thời gian để vào fò rum buôn chuyện. Hí hí cơ mà công nhận chuyện sáng nay vui quá.
    Sao không phải là số của ai khác, mà lại là số của em, em Lý nhỉ?
  6. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hic,trưa nay chẳng hiểu sao mệt ơi là mệt,thế là lỡ ngủ nhìu quá,sợ đêm nay lại mất ngủ,hic
  7. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    sáng nay dậy,soi gương,giật mình,hic,thật là khủng khiếp
  8. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    hôm nay hok có hứng spam,lang thang blog,tình cờ......,hình như có 1 người rất có hứng thú với những blog tên KEM,
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Thi thoảng rảnh ngồi dở lại cái sent box ra, dòm ngó lại vài cái mail thấy buồn cười quá xá, sai tùm lum tà la, mà toàn mắc mấy cái lỗi vớ vỉn, cả đời k nghĩ mình nhầm được
    I assume you''re blind in time which need, my dear
  10. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Viết nhật ký gì đây nhỉ? Vẫn vui như mọi ngày!
    Thôi thì nói về người khác vậy! Có người rất chăm nhé. Đêm nào cũng online, không phải để chat đâu. Thỉnh thoảng post một vài bài. Bình thường thì đến khoảng 1h-2h đêm mới ngủ. Công nhận là cũng chịu khó đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này