1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, đi chưa được nửa tháng nữa mà túi mình cạn kiệt rùi. Lấy gì sống cho đến 28 đây? Sao tự dưng sếp đổi "chiến lược" phát tiền mà không thông báo nhỉ?
  2. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký: Hôm nay vui mà không vui. Nói tóm lại là bình thường. Thế nên cũng chẳng có gì để viết cả! Một ngày dài lê thê. Việt Nam hòa 1-1. Tiếc nhỉ!
    Trận bóng chiều nay thì đội mình thắng 2-0 đến là chật vật. Mệt quá!
  3. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    hãy sống như là gió, là mây để thấy đời bao dung
    mình off blog rồi, giận quá đi mất
  4. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Mụ Cún vừa tiết lộ là giai đâu của mụ ý cũng là dân LQ này.
    Lạ nhỉ? Ai mà mình chả biết cơ chứ, hì.
    Sáng nay gặp toàn đèn đỏ, đêm mơ người chết, thứ 6 ngày 13. Sợ quá, hik hik
  5. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay long thể bất an, bùn ngụ quá
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    I haven''''t got a huge plan as most of students so i''''ll achieve tiny parts step by step first, then make decision
    Cô nói rồi em sẽ thay đổi, có thể lắm chứ bởi vì mọi thứ đều khả biến theo thời gian.
    Phù........... thôi k nghĩ lung tung nữa, out làm nốt vài thứ rồi đi ngủ, chuẩn bị đầy đủ các thứ còn đi chơi
    Sự nghiệp ăn chơi của mình bị phủ bụi từ đầu tháng 7 tới h, k thêm được cái chấm nào cả.
    được witch141v sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 14/07/2007
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 lần gõ và xóa đi cả, muốn viết vài dòng nhưng thôi có lẽ k nên gõ thêm gì nữa thì hơn. Vui và buồn đều không có 1 khoảng cách rõ rệt, ngày nối ngày dài ra thành tuần rồi thành tháng rồi trở thành 1 lối không thay đổi.
    Nhàm chán, nhạt toẹt.
  8. anhnh1983

    anhnh1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Tối nay trời mưa. Chẳng đi được đâu cả. Ở nhà chán quá đi mất!
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Sắp được gần mày thêm 300Km nữa rồi. Thấy cũng vui vui.
    Đi xa mới có thể cảm thấy được cái cảm giác cô đơn của mày nó thế nào. Không thể nói là hết, nhưng chắc cũng được vài phần.
    Cũng thấy sợ. Sợ cái cảm giác ngồi 1 mình, giữa 1 nơi xa lạ, núi rừng heo hút, 1 tiếng nhạc cũng không. Sợ mấy hôm ốm, tự dưng thấy mình yếu đuối lạ thường. Nhưng sợ nhất là cái "hoàn cảnh xô đẩy", 1 lũ cùng xa nhà dễ quay sang cảm tình lẫn nhau. Sợ cái này nhất, tao cần 1 cái móc để lưu tao lại, để tao không bị phân tán lung tung. Lý trí luôn mạnh hơn tình cảm - với tao là thế, nhưng không thể chắc rằng sẽ luôn luôn được. Tao cần có người giúp.
    Oài,chưa gì đã lo, rồi đâu sẽ vào đó hết. Chả nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc. Tao ổn, mày biết thế là đủ.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhãng ra cái là lại thấy tâm trạng ngay được. Dạo này em yêu... ấy nhỉ! hị hị Nhắc nhở phát. Kiếm hàng đi, băm mà chưa chồng thì chỉ có mỗi trò... du lịch suốt ngày. Đi nhiều chân to ra đới! :D
    [​IMG]
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 16/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này