1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tức điên, không hiểu sao cái email của thằng E. lại được vào bulk mà lại k vào inbox nhỉ, làm lỡ cả hẹn của mình. Giá biết sớm hôm nay cho nó đi ké vụ làng lụa có phải nhất cử lưỡng tiện không.
    Khổ thân thằng bé, ngồi chờ dài cổ từ thứ 4 đến giờ Nhưng xét cho cùng đó cóc phải lỗi của mình mà tại yahoo
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ra đầm sen, ngửi mùi sen thấy thật nhẹ nhõm và thoải mái, còn chụp đc 1 đống ảnh với sen nữa chứ
  3. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có :| tự dặn lòng như thế nhé!
  4. anhnh10

    anhnh10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Như vầy thì mình không hạnh phúc rồi!
  5. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0

    Mà hôm nay trời mưa có khác. Gần chục người bảo mình bớt spem đi! He he he ... Cơ mà toàn là các bạn nữ ... thế mới ngại chứ lị !
    Có lẽ nên bớt spem thật!
  6. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Phố vẫn thế, ngác ngơ và xa lạ
    Cái câu thơ tự nhiên đến trong óc khi sáng nay, vi vu trên xe đi trên đường Hà Nội.
    Tự bảo lòng mình hãy cười bất cứ khi nào có thế...
    Nhé
    Mùa
    Thu
    !
    !
    !
  7. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    bao nhiêu món nợ,
    ma? tiê?n thi? cạn kiệt
    xe cha? có ma? đi
    kiếm tiê?n ơ? đâu bâyy giơ?
  8. anhnh6

    anhnh6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì mới mẻ cả. Nhưng mà hôm nay mới lĩnh lương. Vui ơi là vui! À mà mới lĩnh lương thì là chuyện mới nhỉ. Quên mất!
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Thêm 2 người nữa kêu mình điên khi biết quyết định của mình. Híc, sao mọi người dở hơi thế nhỉ? (mắng cả họ thế này có đúng ko nhỉ?)
  10. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Anh thích đùa với em như vậy lắm sao? Đừng đụng đến niềm kiêu hãnh của em, đừng làm tổn thương em nếu như anh không muốn chính mình cũng bị đau như thế. Em thương anh nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói đâu! Em là em, một người hiền lành và đáng yêu, sẵn sàng giúp đỡ người khác, sãn sàng trở thành kẻ khờ dại với những ai xứng đáng với điều đó! Em sẽ nói cho anh biết điều này vì em không muốn xù lông lên với anh!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này