1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Nẫu ruột cái sự đời, hôm nay đi thi ngồi làm bài tập thể, nhắng phết.
    Sau đó thì đi gặp bạn như đã hẹn lịch trước, ke.......ke......... đi bị nó sửa cho lên bờ xuống ruộng, kiểu này về mình fải tập nói lại vậy, khổ thật
    Nhận quà lòng thấy hơi hơi áy náy
  2. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật mưa to. Mưa như trút nước ấy nhể?
    Ngồi trong nhà nhìn ra ngoài sân. Toàn thấy nước mưa! He he he...
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ăn vụng đc 6 cái nem...ăn fải 1 cái nóng quá bỏng môi rồi
  4. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Lucky day!
    Love it
  5. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Cả tối ngồi chọn máy đau hết cả đầu, cuối cùng quyết định k mua nữa cho đỡ mất thời gian ngồi chọn lên chọn xuống, để tiền đó ăn chơi cho sướng
  6. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Ối ổ ôi. Cửa hàng đt bây giờ ế hết ồi. Ai cũng để tiền "ăn trơi" hết ồi. Thế lài thì khóc cả nũ! Vui quá được khóc hộ bọn nó ồi!
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Xong một phần thử thách, phần còn lại là chờ đợi. Mệt!
  8. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chẳng ọp ẹp gì hết. Cơ mà cũng hay... Nhưng mà kể ra đến cùng thì lại chẳng hay tí nào!
  9. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi, em đã thật ác. Nói cho cùng thì em không ngờ em có thể ác đến vậy, có thể hành hạ anh nhiều đến vậy. Nhưng em đã làm, em đã nói, em đã cố gắng làm đau anh bằng những từ ngữ lạnh lùng nhất mà em tìm được. Và anh đau, em biết. Và anh lo lắng, em biết. Anh mệt mỏi, em biết. Nhưng em không thể ngay lập tức ngừng những từ ngữ lạnh lùng và gây tổn thương ấy lại. Nói thực, hôm nay em đã cố tình làm anh phải đau lòng.
    Nhưng rồi bây giờ, em lại đau đớn vì điều đó. Thật không bình thường, thật bất ổn. Sao em lại có thể làm thế khi đã yêu anh đến thế, chính em cũng không biết nữa. Em mâu thuẫn, em băn khoăn, và em không biết bây giờ em nên làm gì nữa.
    Em mệt mỏi lắm, anh biết không? Và em có tự biết không?
  10. guy_laroche

    guy_laroche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    vâfn chưa kiếm được ra tiê?n ... chán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này