1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    buổi tiền ọp thật vui...ngồi quán cóc lề đừong mà tưng bừng rôm rả ác........làm mình vơi đi cái cảm jác cô đơn những ngày này......
    có lẽ CN hẹn bạn đi nhậu vậy...ôi sâu rựou
  2. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Vui quá... vui quá.... Đã nói mí ló nà đừng lên vui. Thía mà ló cứ vui. Nàm cho mình vui theo...
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    2 ngày hem đc tắm...sau bữa cơm chạy ngay về nàh...bẩn quá...tắc cả cống
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Phù,
    Biết nói thật luôn luôn khó khăn và khiến mình đau lòng. Nhưng vẫn phải lựa chọn và phải nghe.
    Tớ cần 1 cái móc, 1 cái móc để móc tớ lại. Tớ chọn cậu và cậu lại né tớ ra. Hay thật. Biết rồi, nếu không có móc, tớ sẽ sa ngã. Tớ biết điều này sẽ xảy ra nhưng tớ không thể tránh được, vì cậu đã không móc tớ lại.
    Sao tớ có thể làm việc được đây??? Bắt đầu biết đau lòng rồi. Thế là mừng. Mừng vì mình còn là người. Là 1 cô gái. Hé hé.
  5. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ném cho ô th giáo 1 cái quả ổi! May quá trượt. Nhằm kỹ thế rồi mà trượt. Tại thằng bẹn nó nhờ ném hộ! Vui quá ..... vui quá!
  6. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 ngày ăn chơi thác loạn thì bây h lại fải quay về với cuộc sống phũ phàng là một số thứ đang chuẩn bị đến deadline trong tuần này, khổ thật đó
    Hôm nay là mailday, em làm ta vui, đúng thế đấy em ạ. Ta biết rằng, để em có thể nói được cùng thứ tiếng với ta sẽ là rất khó và em đã từng mất rất nhiều thời gian nhưng tiến triển chẳng được bao nhiu, đúng không nào? Nhưng ta trân trọng cái tình cảm mà em dành cho thứ ngôn ngữ ấy, cho dù kết quả thế nào, ta cũng vẫn rất vui.
  7. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá đi mất! Cả ngày nằm ngủ ở nhà. Đến tối lại ngủ tiếp! Quét nhà mí lại rửu bát nó cũng đòi hỏi kỹ thuật đấy nhể! Công nhận là hay thiệt... He he he.....
  8. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    sáng tỉnh dậy...lấy vợt kil đc 6 con muỗi...há há há...........mình quả là dũng sĩ diệt muỗi
  9. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay phải đi nhậu ồi! Có muốn đi đâu cơ chứ! Nhưng mà phải đi mà!
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    hum nai ăn no quá....thở hem nổi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này