1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Mod thay tit là: Kẻ vừa được trục vớt dưới suối, đã đang và sẽ chết đuối nếu không đựơc trục vớt kịp thời!!
    Chúc Mod FF ngủ ngon để có sức đêm hôm sục xạo phá làng xóm nhá!! Thx 4 talk!
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vậy là sau 12 ngày lang thang ở Tây Bắc, chính xác là lang thang trong tỉnh Lào Cai, tớ đã về tới HN vào lúc 6h ngày 3/3, tức đúng Tết Nguyên Tiêu :D, tết cuối cùng trong serie ĂN TẾT :D
    Đây là chuyến đi dài ngày nhất mà tớ từng tham gia, có khá nhiều kỷ niệm ở những nơi đi tới. Ăn nhờ ở đậu nhà người dân tộc, lạc lối trong rừng, suýt bị làm thịt nướng trong rừng trúc, và những con đường mòn liên huyện xuyên qua những khu rừng già. Có nhiều cảnh đẹp mà với khả năng diễn đạt dở ẹc của tớ k thể nào nói lên được.
    Một chuyến đi vất vả nhưng cuối cùng cũng thành công tốt đẹp.
    Sau chuyến đi này, đòan tớ đã kiếm ra 1 địa điểm rất đặc biệt, nhưng sẽ giữ bí mật để đòan tớ sẽ được là đòan đầu tiên trên box du lịch đặt chân lên điểm đó, nhưng cái này sẽ là chuyện của năm sau. Còn bây giờ, tớ sẽ cố gắng lai rai những gì tớ nhớ được để kể cho mọi người cùng nghe
    u?c witch141v s?a vo 00:09 ngy 06/03/2007
  3. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Nắng chán chê, hôm nay lại lạnh.
    Lâu lắm rồi không có cảm giác rồi.
    Cái cảm giác thật lạ.
    Chắc sắp hết xuân rồi.
    Vội quá.
    Nhớ tay ai đó.
    Nhớ chiếc hôn vội chỗ đông người.
    Nhớ mùi tóc.
    Nhớ cái mụn ruồi vô duyên trên mí mắt.
    Thèm lang thang 1 mình, chạy miên man dưới gió.
    Hít cho no bụi.
    No mùi rác.
    No cả nỗi nhớ.
    ....................
  4. nhoccon_1980

    nhoccon_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hihi, có ai đi chơi Play Station không?
    Hôm qua vừa đi chơi với đứa em họ, hôm nay không biết nó có sang nữa không để đi tiếp
  5. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trời lạnh
    Được đánh thức bởi một tin nhắn yêu thương
    Từ một người lạ.
    Một niềm vui nhỏ như đốm lửa ấm được thắp lên trong lòng.
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    4h sáng, mắt vẫn còn ngái ngủ, lật đật xuống tàu, không khí hơi se se lạnh, lâu lắm rồi tớ mới dậy svào giờ này. Đây là ga xép nên chỉ có độ hơn chục người xuống, thoáng 1 cái đã vắng tanh. Thêm 3 kg nước, hành lý vác nặng hơn, xốc lại ba lô trên vai, cả đòan lũ lượt kéo nhau ra cổng. Con phố vắng im lìm, chỉ có duy nhất 1 quán nước vắng tanh, và một hàng cơm phở đối diện ga là mở cửa.
    Tranh thủ làm bát phở dằn bụng trong lúc chờ xe, phở ở đây cũng coi là chấp nhận được. Vẫn phải tiếp tục chờ chuyến tàu sau cho xe gom đủ khách, ngồi trên cái cánh tay của xe kéo, nghe mấy chú xe ôm ngồi huyênh hoang chuyện gái gú, nhất là thấy có tớ ngồi đó, càng máu, kể như thể chú ta là movie star, khỏe như lực sĩ, khiến em gái nào cũng mong được gần anh dù chỉ trong giây lát. Tàu về, chú xe ôm té vội đi đón khách, còn tớ quay ra nói chuyện với tên Vinh " Cái chuyện này rồi bà sẽ thấy nó rất bình thường thôi, ở đâu cũng vậy cho dù đây chỉ là một thị trấn nhỏ, cũng có đầy rẫy những tệ nạn như thành phố"
    Cái nhìn của tớ đã khác hơn, k fải nơi đâu cũng yên bình như mình tưởng, lẩn khuất đâu đó những mặt tối nhất là với cái thị trấn nổi tiếng với những mỏ vàng như ở đây.
    Xe chuyển bánh, cảnh vật 2 bên đường xoay tròn trong giấc ngủ lơ mơ.
  7. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ
    ca? tuâ?n nay đi ti?m con máy ma? chưa ti?m đc
    bức xúc quá
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hello các chiến hữu!
    Topic bắt đầu cũng năm mới mà giờ anh mới thò mặt vào, thật là đáng oánh. Vì thế anh sẽ đền các cưng bằng một món quà cho ngày 8/3 của chúng ta. Một ngày vui vẻ nhé các em iu!
    [​IMG]
    http://www.youtube.com/watch?v=YFMKsZPiPu8
    Có thấy mấy cái mẹt no say không? So với cách đây hoăn 2 năm thì già hơn, à quên, người nhớn hơn bao nhiêu nhở?
    Không hiểu các mụ nghĩ sao, còn ta thấy cái ảnh nhìn của bọn mình giống nhau vãi. Giống ở cái điểm không còn toe tóet nữa, mà rất là bình thản.
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Sao bỗng dưng nhớ anh nhiều đến thế
    Nhiều như chim én nhớ mùa xuân.
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đang chat, giời ạ, buồn cười quá cơ, lần trước đã nhầm guide với guy rồi, lần này lại nhầm tiếp company với office nữa ........ hix........hix.......... mình càng ngày càng tệ hại rồi đó
    Kiểu này fải quay lại lớp 6 học lại mất thui
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này