1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Em không phải là người mạnh mẽ đâu, em không được mạnh mẽ đến thế đâu, anh đừng nghĩ thế, để rồi cứ trút hàng bao nhiêu gánh nặng lên vai em thế này. Em không chịu nổi đâu, em chết mất với cái gánh ngày một nặng này mất. Em mệt mỏi lắm rồi, và em sợ lắm, anh có biết không?
  2. mapcoizin

    mapcoizin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    hum nai gặp lại cái thằng đó..
    ừ..mà có sao đâu nhỉ..ngừoi fải xấu hổ là nó,thế mà nó trưong mắt lên nhìn mình
    khinh!!!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ, sang tuần sau ạ. Các con giời cứ tụ bạ đi ạ, không cần phải chờ cái con hẩm hiu này đâu ạ! (icon mặt dỗi)
    Hé hé đùa tí. Chẳng là vụ công tác tháng 10 ra HN của anh đang có nguy cơ bị huỷ bỏ nên anh chẳng dám mơ ước gì. Thôi thì các em iu cứ tụ tập các giai lại mà đú, gọi là "tổng duyệt" trước ngày đón Cún về xã nhà. keke. Thích tổng duyệt bao nhiêu lần cũng được, quy mô to nhỏ thế nào cũng được, nhưng prefer là mọi người nhanh chóng bổ sung đội hình bằng tình yêu đẹp cho anh em phấn khởi nhá! con này cũng đang phấn đấu xỏ mũi được một tình yêu làm assistant nâng ly sửa chén đấy ạ keke
    À mải buôn, NK phát! Hôm nay mình khí là vui mừng, mình vừa bị sếp gọi vào "sạc" một trận đúng 55 phút đồng hồ. Mà sếp "sạc" đúng kiểu... charge, đâm mình thấy "pin khỏe" hẳn ra. Thôi thì sếp của sạc mỗi tháng 1 trận như vầy, nhưng đừng đuổi việc. Tui xin người cứ la lối nhưng xin người đừng rời xa tui!!!! kekeke
    Mới cả tự nhiên nhớ mọi người quá, nhớ những bữa nhậu nhẹt không thể thiếu cái đoạn buôn về công việc của mỗi người, xong rồi... đá đểu nhau. Ôi ôi nhớ quá!
    Muốn ôm tất cả mọi người! Moaaaâzzzzzzzzzzz
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không tí tởn thơ ca nhỉ? Mụ Lys à, tự nhiên ta lại muốn bưng cái Ảo Mộng về đây quá! Lúc nãy mở ra, định viết vào, nhưng ngó thấy nó ở bên TS bỗng lạc lõng quá. Mà bưng về đây cũng chẳng biết thế nào nữa... Ôi sao mà mọi thứ trôi qua đúng kiểu "thời cuộc" thế nhỉ?
    Thôi được, anh em mình lại đú ở Nhật Ký, tội gì! Anh thề là từ mai anh lại sướt mướt như xưa, chả sợ gì bố con đứa nào! keke
    Em chỉ là một người phụ nữ, đứng trước một người đàn ông để... ơ mà cái topic đấy đâu rồi ý nhỉ? Em Lys ko busy, em Witch get well soon thì tìm về cho anh với! Anh đang bị stress!!! Mỗi lúc thấy mình bắt đầu hết thong thả, là y như rằng sợ bị khô khan đi. Các em, cho anh sướt mướt ướt át như xưa, nhá!
    Hay thôi, chúng mình tiếp tục ở góc NK này được rồi. Cuộc đời mới, những mối tình già bắt đầu tỉ tê từ đây!
    Mình có cảm giác mình sắp bắt được tình iu rồi! Hôm nay mắt trái bị "giật giât" cả chục lần rồi, xong lại thấy cả tim gioật gioật. keke
    Thôi anh chả bi bô nữa, kẻo lại có đứa phù thủy với hoa lý xông vào chưởi "bố tổ làm bà đọc toét mắt"!
    Nice eve, darlings!
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Mụ chờ qua thứ 6 nhé, bây giờ anh bận quá k tìm cho mụ ngay được.
    hì..........hì.......... nhật ký ơi, tớ lại sắp được toét cả mắt rồi, vừa được đọc vừa đựoc .... hí.........hí.......
  6. kelangdu88

    kelangdu88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Dự án chậm quá, chả có việc gì để làm...Cứ lang thang này thấy áy náy quá...hihi...
  7. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không đi cả 2 vụ đú đởn!
    Cả 2 vụ đều hay cả...
    Tiếc mà không tiếc lắm...
  8. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    buồn
    vì sắp phải xa những người bạn....mới
    lại một môi trường mới !!!
  9. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Tự dỗ mình rằng nghĩ ít thôi, tự dỗ mình rằng mọi chuyện đều đơn giản, tự dỗ mình rằng nhiều người còn gặp chuyện tệ hơn mình.
    Nhưng ....
  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Đủ 1 tuần mà sao dài thế?
    Có đi hết được đoạn đường mình chọn hay không? Không biết. Bắt đầu thấy tệ rồi.
    Nhớ nhiều thứ lắm. Biết không???
    Tao nhớ mày lắm nhưng tao biết mày còn đang buồn khổ hơn tao nhiều, nhớ nhà và mọi người hơn tao nhiều. Lúc này đang cần mày lắm, mày cũng cần tao lắm, vậy mà chúng ta không thể giúp gì được cho nhau cả. Nhớ và cần mày vô cùng trong lúc này. Biết không???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này