1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua conference vui vãi. Thiếu Witch cả ông Nor già, không thì còn hoành tráng nữa.
    Quên chưa kể cho mọi người nghe vụ butchi lừa mình down nguyên cái album, kêu là "xem ảnh cưới không?". Con bé down cả cái flash nặng chịch, mở xem thì té ra là catalogue sản phẩm của cty butchi. Bố khỉ, vừa tức vừa buồn cười. Chửi một chặp, rồi lại bảo "chửi thế thôi chứ anh iu mà lấy vợ thật thì em đi tu mất". kaka. Anh em đong nhau vãi lúa. hehe
    Quay lại vụ conference hôm qua, công nhận thêm là cái hội này càng ngày càng th(d)âm! Mình không biết có nên hở ra những ý kiến bàn luận của Lys, đại ca His, butchi và mình không nữa. keke Có khi đầu tuần phải thu thập thêm ý kiến của Witch cả Nor già rồi làm cái report mới được. Ôi Nhật Ký VA! Thương quá cơ!
    Nghe bẩu thứ 4 tụ bạ. Cả nhà ăn lẩu nhớ chụp ảnh cho Cún xem với! Ở đây buổi tối lành lạnh là lại nhớ lẩu thập cẩm... váng đậu... rau muống... rượu tông giật... ui thèm!
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bỗng dưng mò được cái này trên mạng, nhớ Hà Nội quá. Và nhớ anh.
    Không bao lâu sau khi tôi vào Saigon, anh thủ thỉ trong điện thoại: Anh mới mua một chiếc máy ảnh mới cũng được, giá mà có em ở đây mình sẽ cùng nhau đi chụp thật nhiều. Giật mình nhớ, hồi đó gặp nhau anh có quan tâm đến ảnh ọt gì đâu. Thì ra cái trò đi đâu cũng lôi máy ảnh ra chụp lung tung của tôi đã khiến anh "bị lây". Tôi từng nghĩ rằng anh rất chiều tôi, vì anh có thể chịu đựng việc tôi bỏ quên anh nhiều phút đồng hồ để ngắm nghía chụp một cái thìa cà phê, rồi anh còn chỉ cho tôi chụp những thứ thú vị mà tôi vô tình không để ý... Nếu như tôi ở lại Hà Nội đến giờ phút này, chắc chắn tôi sẽ nghĩ đến chuyện yêu anh, người vui với niềm vui của tôi.
    Thời gian quen và đi chơi với anh ấy thật ngắn ngủi và vội vã. Nếu như tôi ở lại bên anh nhiều hơn, liệu có lúc nào anh sẽ buồn nỗi buồn của tôi không?
    Cầu mong ở Hà Nội anh sớm tìm được người yêu thật xinh đẹp! Tôi muốn nhìn thấy không chỉ là cỏ hoa hay cảnh vật thiên nhiên trong ảnh của anh. Tôi muốn nhìn thấy anh hào hứng chụp những tấm ảnh lưu giữ hình bóng cô gái xinh đẹp của anh... như năm ấy ngày 8 tháng 3 anh bỗng đòi chụp ảnh tôi, cô gái trong quán cà phê ấm áp, tóc buông dài và chiếc áo len vàng giản dị. Lần ấy, tôi nhìn lại mình trong ảnh thật gần gũi nhờ góc chụp của anh. Nhưng tôi cũng kịp nhận ra, khuôn mặt mình xấu xí và không hề "ăn ảnh". Tôi ước mình xinh đẹp hơn... vì anh.
    Tôi mới cắt đi mái tóc yêu quý của mình. Tôi không còn quan tâm đến chuyện xinh đẹp nữa. Tôi đang ở rất xa anh. Nhưng đôi lúc tôi rất nhớ anh, mỗi lần tôi ngắm chụp một tấm hình. Đã lâu không tin tức gì, không biết bây giờ anh đã chụp Hà Nội được nhiều chưa... Hà Nội xinh đẹp của chúng tôi.
    You''re one of the best things that happened to me in Hà Nội. Yes, in Hà Nội, you are.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nó vừa bảo mình ra nó sẽ dẫn đi ăn nhái ếch ở rượu Sít. Nó đang để status khoe ầm lên trưa nay ăn ngon quá kìa. Ghét thế.
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 người nữa bỏ cuộc. Lần này lại là nữ. Chỉ còn lại 2 đứa. Chán. Không biết sẽ như thế nào nhỉ? Mình có thể cố được đến bao lâu?
    Tủi thân hơn khi tháng này phải ở lại tới tận 4/11. Nhớ nhà thật rồi!
  5. anhnhvn1983

    anhnhvn1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thức khuya!
    Ngày hôm sau có khi dậy muộn!
    Hic hic...
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Bây h là 17h39''59"
    Chỉ còn độ hơn 60'' nữa là lên đường đi tụ tập, màn mở đầu vẫn là cái màn hỏi đường muôn thuở ke................ke.............. ta chả bao giờ nhớ tên đường các mụ nhờ.
    Để bụng đói mờ đến đó măm cho ngon, cơ mà mắt mờ thành ra lạii có vụ đọc nhầm chất ngất thành chán ngắt hí.........hí....... cái gì mà nhớ nhung chán ngắt lại còn thêm nước mắt nữa ......... quá vần ạ
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Đợt này trời trở rét, nhớ chăn yêu quá. Nhớ vụ hai đứa mình lang thang HN, trời cũng lành lạnh thế này. Nhớ đợt 2 đứa mình lang thang đốt xăng để mua đường, mất cả buổi tối, trời cũng hơi lạnh thế này thôi. Giờ chăn yêu ở nhà, còn tớ thì trên HN, chăn yêu sắp ăn hỏi rồi, đầu năm sau chăn yêu đã đi lấy chồng. Chả biết bao giờ mình lại được đốt xăng để mua đường cùng chăn yêu nhỉ?
  8. anhnh7

    anhnh7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi ngủ muộn!
    Ọp mí cả ẹp...
    Hơn 2h mí vìa đến nhà...
    Cơ mà vẫn thức để post mấy bài theo thói quen... nghiện ồi... khó bỏ lắm... 1 ngày mà hem online thì hem chịu được...
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt vụ họp hành cho mụ Cún nhé: 5thành viên, his, bchi, witch, lys, scor. lão Nor già không đi, mọi khi đi hóng chỗ khác nhanh lắm, ghét.
    Hôm ý, chỉ thấy thiếu mụ Cún và Nỏ già,còn lại thì vẫn thế.
    Mụ W vẫn luôn ca bài học hành muôn thuở, đại ca thì buôn chuyện chính trị, toàn cái xằng bậy, he he. BC bây giờ "buôn bán hộ gia đình", tức là lập cty nhg chưa có hóa đơn, ha ha. bàn tán rôm rả, ăn toàn ếch nhái. May àm ăn xong đek nhảy cái nào.
    Sau đó đi Ami. Đến đấy chỉ nhớ vụ BC bùng tiền thôi. À, dạo này anh em hay bàn về ảnh mới chết, mụ C ra đây có đồng minh đi chụp nhớ. Dạo này văn chương kém, tườn thuật khô như ngói thế thôi.
    Bao giờ mà lại có đủ mọi người nhờ...?
  10. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Nó ăn như hạm ý bà con ạ.
    Câu ý hay thế mà dám xuyên tạc, láo quá đi mất. Mụ có thêm gì thì thêm đi em, vào cái bài tường thuật ý.
    Nhật ký, nhật ký...Lâu phết rồi ý nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này