1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Khổ, đã bảo hôm đấy bận chứ có hóng hớt gì đâu, mà hú hí thì còn cả đời , để sang tháng anh tổ chức lại một buổi nhé. Mà cô cứ lo thân cô đi, 2008 đến đít rồi đấy
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mịa, khô thế này mà anh cũng phải ực phát nước dãi đấy nàng ạ. hị hị
    Lão Nor già thâm thật, lại còn định sang tháng làm phát nữa cơ đấy. Tởm! Tởm! hehe Đề nghị show hàng thằng cu lên tiép cho anh em mừng!
    Khổ, biết sao giờ giờ này con Cún còn ngồi mà post bài không? Vẫn cày ạ!
    Đáng lẽ thư 7 làm nửa ngày sáng thôi, mịa khỉ, có job bị client book đến chiều luôn. Thành ra tầm này còn chưa sang Hỷ (lịch thư 7 là làm FLAUNT đến 12h30 trưa, QUÁN HỶ từ 5h chiều đến 9h tối), sốt hết cả ruột. Thé là mai CN lại phải làm bù ở bên Hỷ đấy chứ có được nghỉ ngơi ăn chơi gì như cái lũ Hà Nội đâu. Ghét quá!
    Đau lòng quá vào than vãn tí thế mà cũng đỡ phết. he he
    Thế bây giờ nhé, hỏi nhà mình xem Cún có nên "hộ gia đình" với anh iu Butchi không? Bỏ mẹ quá cơ, dạo này lại thích nói chuyện cày cuốc thế chứ lại. Cả nhà thấy Cún làm sales có hợp không? Em đi làm sales cho anh iu butchi, sales cho cả Tóc Đẹp của bạn Witch nữa (sắp ra magazine phát hành toàn quốc rồi nhé). Nhà mình thấy như nào?
  3. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu bị con j đốt sưng húp cả mắt lên,cả ngày nay chẳng đi đâu đc cả,vừa đau vừa tức
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Anh đây anh đây, gớm ăn được 1 bữa chào mừng đại ca về cố quốc xong về anh ốm lên ốm xuống, thui lần sau thì cạch cái món ếch nhái nhiều xương nhé. Thêm nữa các cưng thông cảm cho anh 1 đêm ngon giấc, vì nghe tin fải thay toàn bộ con case là 1 tin quá shock đối với tuổi này của anh he............he.......
    Ta thấy tình hình là mụ Lys kể hết nội dung chính ngày hôm đó rồi đấy chứ, nên ta chỉ bổ sung thêm vài điểm
    - Mụ Lys đau cắt lòng cắt mề khi đại ca đeck có gan buôn lậu, để làm vụ kính bơi về. Vụ này mà đại ca ưng làm có fải anh em thừa tiền cho mụ 1 cái vé khứ hồi ra đú 1 đêm rồi sáng hôm sau vào trỏng đi làm vẫn kịp giờ
    - Mụ nói chuyện với BC thì tránh tất cả những gì liên quan đến TQ đi nhé, BC bây h là TQ''''s Fan rồi. Mụ mở trúng đài thì mời mụ ngồi nghe ca từ đầu buổi đến cuối buổi.
    còn ra Ami thì bàn chuyện cưới xin với ảnh ọt cứ như đúng rồi ý, có mỗi mụ rành vụ ảnh ọt nhất thì lại k có mặt
    Còn vụ làm sales thì mụ nhận đi, vì VP ngoài này có 1 số vị trí toàn làm part time thôi (hết h hành chính mới tới làm ý) mà nhớ đòi lương cho cao vào
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Sợ lắm cái cảm giác cô độc.
    Say rồi.
  6. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng làm được việc gì thành công cả.Mất bao nhiêu sức lực mà cuối cùng vẫn chưa đến đâu.Có lẽ vẫn phải chiến đấu tiếp mới mang lại kết quả khả quan hơn.Nhật ký của ngày chủ nhật khá thất vọng.Thế mà!
  7. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em .... xin lỗi. Có lẽ em chọn việc buông tay thôi. Em cảm thấy sức lực của em có hạn. Không thể chỉ có một mình em cố gắng. Em không cố thay cho cả 2 người được. Có lẽ em nên dừng lại để tìm một nụ cười đúng nghĩa cho chính mình, hình như từ lâu lắm rồi em không thấy mình có thể cười theo cách ấy. Cứ đeo đuổi chuyện này, khéo em đánh mất chính mình mất. Em bắt đầy cảm thấy nhớ chính em của ngày xưa rồi.
  8. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    hôm qua vui quá quên mất ko viết nhật ký, thoi thì hôm nay viết bù:
    21/10/2007 Lần đi chơi đâu tiên của 2 đứa, nàng có vẻ vui lắm, nàng cười nhiều, mình cũng vậy, đi xem phim xong đưa nàng đi mua sắm, nàng chọn được nhiều thứ thật đẹp, may quá vẫn tặng nàng được vài thứ, tại nàng ngại cứ gàn mình ... Đưa nàng về mà chỉ mong đường cứ dài ra mãi, thế mà cuối cũng đường nó lại ngắn đi chứ.
    Chủ nhật tới nàng đồng ý đi chơi với mình rồi, hy vọng nàng sẽ vui
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm nghĩ, thay đổi công việc tức là sẽ mất đi 1 số thứ trong cuộc đời mình.
    Sẽ chẳng có nhiều cơ hội để vùng dự án nữa. Sẽ chẳng được gặp những con người chân chất đó nữa.
    Sẽ chẳng được gặp bọn trẻ ngô nghê đó, sẽ chẳng theo tụi nó được từng ngày, chứng kiến sự thay đổi từng buổi học của tụi nó.
    Sẽ chẳng còn những chén rượu chưa uống mà đã say.
    Sẽ chẳng còn những buổi tối đi ăn đồ nướng.
    Sẽ chẳng còn những buổi tối buôn chuyện dưới hàng hiên yên tĩnh.
    Sẽ chẳng còn thấy những ngọn núi cao và nhọn hoắt của vùng đất này.
    Sẽ chẳng còn được ngắm nhìn những chiếc váy xoè của bà con dân tộc.
    Sẽ chẳng còn khúc khích vì mấy ông chồng say rượu trong những ngày chợ phiên.
    Sẽ không còn cái cảm giác ngộp thở khi đứng giữa 1 rừng váy người Mông đỏ rực rỡ hay xanh tưoi trẻ. Sẽ chẳng còn nhiều thứ.
    Đấy, nhiều thứ thế mà đã muốn dứt áo ra đi rồi. Quyết dứt rồi thì có đi nổi không? Yêu con người và vùng đất này lắm.
  10. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Về HN đi,hay anh lên đó ở cùng cho đỡ cô đơn ,tình hình là anh lại thất tình lần nữa rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này