1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhnh11

    anhnh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Vẫn ốm...
    Mệt...
    Và chưa có người iêu...
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h thấy mệt như bây h, hình như đầu óc k lúc nào thành thơi để enjoy nó cho dù phải thừa nhận rằng nó mang lại cho mình lợi ích 1 cách từ từ và êm ái. Thêm 1 đống dự định nhưng k biết sẽ thực hiện được tới đâu. Qua tháng 11 thì fải refresh lại, nếu k chắc k nhận ra nổi mình nữa, lờ đờ và nhạt thếch.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Xem ai đang NK kìe! Mình cũng NK nào, ờ!
    Ta mong mụ nghĩ về những gì ta đã nói ngày hôm nay. Mong mụ nhận thấy ta không còn nói về những dự định xa vời hết sức vẩn vơ.
    Ta không biết "nó" mà mụ nói là cái đếch gì, nhưng ta thích những thứ đem lại lợi ích "một cách từ từ và êm ái". Không còn vội vã lăng xăng nữa, ta biết rằng những thứ từ từ và êm ái đến với mình sẽ là những thứ bền vững hơn.
    Không cần phải hứa hẹn gì, không cần phải vội vã. Nên có những kế hoạch cụ thể, dài hạn và ngắn hạn. Thời gian xa Hà Nội này thật là hữu ích. Nhìn lại hơn nửa năm vừa qua, mình đã làm được gì? Không bị nhạt đi là may rồi! Nhưng quan trọng là ta hiểu hơn về khái niệm thời gian cùng những dự định đòi hỏi thời gian. Chúng ta đã phí phạm quá nhiều thời gian vì ta vội vàng để tích trữ nó. Mọi việc nên được thu xếp một cách hợp lý cái đã, rồi thời gian sẽ tự ngắn lại.
    Ước gì ta ở nhà, ta rủ mụ đi lẩu refresh. Ta đang hòan tòan mãn nguyện về những gì ta đạt được trong thời gian ở SG này, ta không cần refresh về tinh thần. Nhưng dạ dày của ta phát ốm vì đã lâu không oánh chén món lẩu đối diện toilet công cộng ở Hà Nội.
    Một lời nhắn cuối cùng, hãy nhớ cả những cái gửi group hôm nay. Cả nhà mình nhớ nhé. Hà Nội thân yêu đang bị đe dọa bởi nạn tào tháo đuổi phải không? Take care!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Không làm được việc lớn, chắc mình chỉ cà mèng mãi thôi. Trước mỗi quyết định nghiêm chỉnh và quan trọng thì lại chùn bước, lại thấy sờ sợ, ngài ngại. Rhett ơi, cho tí ý kiến ý kò đi! Are you there?
  5. haanhson

    haanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    [xin 1 cau để post bài
  6. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    hôm nay sinh nhật L, vui quá, tuy gần nửa năm ko gặp nhưng vẫn biết L thế nào, chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với L, bọn mình mãi là bạn tốt !
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời lạnh, cũng thèm lẩu các mụ ạ, nhg vì cái tin nhắn bẹnh tả nên không dám gì cả. Hóa ra mình cũng sợ chết. Thực ra mình chả sợ chết, nhwung chết nó phải đèm đẹp tí. Ai lại chết khi đang ôm chặt lấy cái toa lét. Không thể thế được. Thế nên giữ gìn cả nhà nhé.
    Mà cũng vì cái sự chuyển mùa, giờ đây giọng nữ cao của ta đã chuyển thành giọng...nam trầm. Kinh dị! Như một chú vịt đang ca hát đâu đây. Sợ thành mãn tính thì hết cả hót. HIk HIk. Hãy cầu nguyện cho anh đi.
    @ Cún: đã đỡ tay, định nghỉ thêm 3 tháng nữa lại đi cầu long.
    Chục chụt cả nhà
  8. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    1 ngày treo được 2 cái nick!
    Kỷ lục là mấy cái nhỉ?
    Hề hề hề...
  9. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy,zô đó chốt cửa chạy tào tháo không kịp rồi xỉu ở trong đó là khỏi cứu luôn,thôi chịu khó ăn uống sạch sẽ vậy
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị tinh thần là dữ liệu ở ổ cứng cũ mất hết . Nếu mà mất thật thì ......... không dám nghĩ đến nữa, bao nhiêu thứ ở trong đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này