1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Mệt + nản quá rùi. Hnay vẫn mệt đã thế lại còn nghe tin buồn nữa chứ Gọi điện chỉ để nghe chút thôi mà cũng ko đc, chết mất
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình chọn nhầm ngành rồi thì phải, làm sao mà ngồi mò mãi cái đầu vào 4 k ra.
    Bài ví dụ của cô thì đến đấy cũng tịt, bài tập nhóm hôm trước cô làm tận tình cho thì k thèm copy về, bây h phải tự làm lấy, thấy đáng đời chưa
    2 days left
  3. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Em đã khóc đấy ư? khóc làm được gì nào, muộn màng mất rồi, ngày hôm qua ơi
    Thổn thức tim em run lên khi người đã xa rồi
    quạnh vắng cô đơn trong em ngọt ngào những đam mê
    Ngày ấy em không nâng niu, em đã quá hững hờ
    để xót xa con tim anh âm thầm bước đi
    Sao em không nói khi anh gần kề bên em
    Để cho anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu
    Có khi nào anh biết cho tình em?
    Mưa hay nước mắt yêu thương em dành cho anh
    Giờ đây em biết xa anh em càng yêu anh
    Hãy quay về khi còn yêu nhau...
    Em đã khóc đấy ư? khóc làm được gì nào, muộn màng mất rồi, ngày hôm qua ơi!!!
  4. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh quá!!!
  5. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đi rồi quên!
  6. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Nhớ gần năm nay rồi mà vẫn chưa quên, công nhận não mình tốt thật
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Khì.........khì.......... vừa đi xin xỏ được 1 con Sim đẹp đẹp, thích thật đấy.
    Hi.........hi......... ông ơi tui cám ơn ông nhá
  8. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    2h đồng hồ báo thức kêu. Buồn ngủ lắm ý, lại còn lạnh nữa. Mở mắt ra là đã lại nghĩ đến chuyện đấy rồi, ôi mẹ ơi Chưa kịp làm j mà đã thấy u ám quá. Đoán không sai, h này vẫn thấy ai đó online. Nhưng kệ vậy, còn bài tập phải làm nốt đấy, hiểu không??? Cố lên, cố lên nào!!! Làm xong rồi nhớ tiếp nhé
  9. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    chán chán chả muốn làm j,chả muốn đi đâu,chả muốn nói chuyện với ai
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy lạnh thế,đặt đồng hồ 7h30 dậy để tập thể dục kỉu qé j lại tắt đi ngủ tiếp,đến hơn 9h.Ngủ như nhợn ý,ng` thì cứ ì ra ,chán ơi là chán,đã học chiều ko có time tập rồi mà cứ luời cơ.Ăn cứ vô tội vạ bây h béo rồi,lại phải jảm cân.Chả bù hùi trc mẹ cứ vỗ béo cho bây h lại thành ra gọi là béo mới chết chứ.
    Đừng làm phiền nữa,ko thix đâu,cũng phải hiẻu ra chứ,cứ là bạn bè thôi,đừng cứ gặp là lại cứ hi vọng l`a n`g iu tớ ko thix thế.
    Ớ chả hiẻu rõ là thể loại j nữa,thix hay ko thix,iu hay ko iu nhể,iu thì ko đâu nhưng mình có rung động thật,có tcảm thật,nhưng cứ chậm rề rề,lề mà lề mề,ghét rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này