1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    8/3, k nhận được hoa của anh, lạ nhỉ, em có trách anh đâu, có hay k có hoa thì có gì quan trọng, em biết anh nhớ em, nghĩ đến em, thế là được rồi, cần gì hoa cơ chứ. sao anh lại cứ phải suy nghĩ về chuyện đó nhỉ?
  2. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    8.3.2007 . Ko gì cả . Nhớ
  3. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần gọi điện đến số của anh là một lần em nghe nhạc chờ ấy : "Tell me when will you be mine?". Có khi em chỉ muốn đổi nhạc chuông của em thành "O sole mio" mà thôi. Điên rồ phải không nhỉ?
  4. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    8-3 buồn
    sao hôm nay mình chẳng muốn gặp một người bạn gái nào nhỉ ? chưa có người yêu đã đành sao cũng chẳng muốn gặp người bạn gái nào nhỉ ? bận rộn cả ngày gọi điện về chúc mẹ và bà nhân ngày thiêng liêng với những người phụ nữa . Nghe giọng mẹ buồn còn bà thì trách . sao mình lại muốn về để bà ôm vào lòng thế ko biết có lẽ những ngày này sự xum vầy gia đình là móm quà có ý nghĩa nhất với những người phụ nữ . có lẽ cuộc sống ngày càng khó khăn hơn ta tưởng . nhưng cuộc sống là vậy mà . Ngày mai trời lại sáng
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Bắt đầu thấy mệt, bài chồng chất, hix.......hix............ k bít rùi sẽ về đâu đây
    Đi ngủ thui
    Mai sẽ là một ngày mới
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lúc vô công rồi nghề thì k ai vời đến, bi giờ thì sao nhiều thế chứ ........hix.........hix.........
    Cái gì cũng tham, chất đống lên rùi chết lúc nào k bít ý
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Không hề muốn t.6 này đến, thế mà nó đã tới. Mày đi, đi với hạnh phúc của mày, với 1/2 đời mày, với tất cả ... . Sao tao vẫn chưa thấy mất mát cái gì thế nhỉ? Vẫn thấy bình thường như cái cảm giác trước các chuyến bay của mày mà thôi. Nhưng lần này nó khác mà: sẽ không được gặp mày sau 1 tuần nữa, sẽ không có những tin nhắn vớ vẩn lúc giữa trưa hay đêm ... "Ăn ốc không? ... "Lượn lờ phố không, ở nhà chán quá?" ... "Tao chả ngủ được."
    25 năm nay chúng ta - 4 đứa luôn có bên nhau, luôn chia sẽ bất cứ điều gì: chuyện gđ nhà LA, chuyện buồn của Tâm, chuyện chả hay ho gì của mày, chuyện bạn bè của tao ... tất cả, 4 đứa ...
    Tao không muốn khóc, tao không muốn kết thêm bạn, tao không muốn chỉ biết tin mày qua blog, không muốn trao đổi bằng mail ... chỉ muốn như tối qua, 2 đứa đội áo mưa đi dạo phố, mua sắm đồ - lần cuối với nhau. Tao không muốn khóc, thật tình ko muốn khóc .... mày lại lo lắng cho tao. Nói dối mày để mày đi được yên tâm ... đừng lo, tao có người yêu rồi, đừng lo nhé.
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhắn cho tớ tin trước khi lên máy bay: "Tạm biệt bạn yêu nhé. Chuẩn bị cất cánh rồi". Thế là bạn rời HN đầy những mưa và lạnh để về với SG tràn nắng và ấm áp, 4 ngày bạn ra công tác, chỉ được ở bên bạn chừng 5 tiếng, ít quá đi. Sao lúc nào tớ cũng thấy thời gian trôi quá nhanh khi ở bên bạn nhỉ?
    Ừ thôi, bay vào nhé, rồi cuối năm ra đây với tớ, tớ chờ bằng được bạn ra đây ở cùng đấy. Tạm biệt bạn yêu!
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Mày biết không, hôm nay tao vừa quyết định 1 việc rất rất rất quan trọng, mà điều này là nhờ mày đấy. Khi tao nghĩ đến việc mày đi, tao thấy rất buồn & thế là tao quyết định luôn ... sẽ phải tốn thêm tí nước mắt, tốn thêm mấy mối quan hệ, dưng có lẽ tao sẽ có được sự thanh thản. Tao không muốn đi đi lại lại qua nhà mày, nhìn vào cái cửa trống rỗng không có tiếng mày ... cái cảm giác không được gặp mày nó khó chịu thật. Máy sắp đầy tin nhắn rồi nhưng chả muốn xoá cái nào của mày cả. Chưa dám nói với ai ... không biết nói thế nào ... chắc sẽ có người bảo mình điên ...
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Có người hỏi :
    - Tại sao mày không đi biển mà lúc nào cũng thấy kể là đi lên rừng?
    - Mày k biết bơi thì mặc áo phao vào, ra biển cũng có nhiều cái đẹp lắm
    Chỉ cười thui, vì cũng chẳng biết diễn đạt sao cho nó hiểu. Mình thích lên rừng, đúng thế, mình chỉ thích đi tới nơi ít người, những nơi xa thật xa cái cuộc sống bận rộn này.
    Một buổi sáng bình yên thức giấc với tiếng suối reo và tiếng chim chóc hòa ca. Không phải lo tắc đường, khói bụi, lo công việc trong ngày có hoàn thành hết hay không, thong thả nấu bữa cơm ban sáng, cười đùa với bạn, chia nhau cốc bột ngũ cốc, hít hà hương thơm ngát của cafe.
    Túc tắc lên đường, ngắm rừng đang hiện dần ra khi sương tan trong nắng, và đêm về người với người bên bếp lửa thân tình ta tâm sự cùng nhau.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này