1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_u_2001

    meo_u_2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nhỡ miệng hỗn hào. Câu nói vừa buông ra, mình chỉ muốn cắn lưỡi một cái thật đau, dẫu biết có làm thế câu nói ấy cũng chả có thể quay trở lại.
    Dạo này mình sao thế nhỉ?
  2. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Dập máy xong cứ thấy cái cảm giác xa lạ, mà đúng là xa thật chứ còn gì... Lâu lắm rồi có qua lại nữa đâu, tất nhiên là có nhiều cái thay đổi muh... Với cả mọi người cũng không còn có khái niệm phải nhắc đến mình nữa vì nghĩ rằng chả có mối quan hệ j nữa. Buồn buồn... Trong cái tình thế này thì mình chả thể hi vọng được như ngày xưa... Nghĩ cái cảnh mình chả dám xuất hiện trước mặt họ vì cái lý do tế nhị đó thành ra là mình nhiều lúc như lén lút, thấy dở hơi thật. Chán thật đấy, rất tiếc đây là cái diễn đàn nên chẳng thể nói hẳn rõ ràng cho thỏa cái cảm giác muốn trút ra của mình... Thôi đi dạy vậy... Dạo này có lẽ cái tốt đẹp nhất với mình là có 1 vài cơ hội kiếm tiền xuất hiện, tuy không phải là quá nhiều tiền nhưng như thế cũng đã là tốt với 1 đứa sinh viên còn 2 năm nữa mới ra trường như mình... Có tiền để tiêu vào những lúc chán đời chẳng phải trước đây mình đã từng ước mơ hay sao
  3. 0no1909

    0no1909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.443
    Đã được thích:
    0
    nay chán hok buồn chít làm đâu hỏng đó
  4. bachhong0227

    bachhong0227 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Ca ơi, Ca làm muội thấy bất ngờ lắm, chỉ 2 ngày thôi nhưg như hiểu nhau đã lâu lắm rùi í. Muội thấy mình hạnh phúc và rất vui . Cám ơn Ca thật nhiều
  5. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Thấy bơ vơ như 1 đứa ko nhà, sáng nay 2h mấy vẫn ngồi chat *** với thằng ku bạn ở Nga, huhu, nó diễn tả ấn tượng lắm, chi tiết lắm mà mình chả thấy rung động ham muốn tẹo nào. 4h kém 10 tắt máy đi ngủ 1 mạch tới 8h sáng dậy, cả nhà có 1 mình. Nắng vào tới tận giường, thấy cô đơn và bơ vơ ko chịu nổi. Nhắn tin cho anh nói là em còn yêu thương gì gì đấy, nói là em sẽ yêu anh. Nhưng bây giờ, em đã đổi ý. Em đổi ý nhanh như thời tiết nhỉ? Em ko yêu anh nữa. Em là gió, em phải bay đi.
    Long nói là nếu muốn đánh nhau thì cứ đánh nhau, muốn đâm chém thì cứ đâm chém, muốn ******** thì cứ ********. Sống thật với những ham muốn của bản thân. Em đã chạy trốn quá lâu và quá nhiều rồi. Từ giờ phút này em sẽ sống cho riêng em. ** những cái suy nghĩ chết tiệt của anh. ** trái tim vô cảm của anh. Em ko cần anh mà sáng nay vẫn ăn 1 tô bún bò giò heo trưa mút 1 bịch sữa rồi ăn 2 trái táo, trưa nay ngủ được gần 1h. Ôi, thích thế, thế là hôm nay em đã ngủ gần 5h rồi. ** từ giờ ko xưng hô anh em nữa, việc gì, bằng tuổi mà, điên quá.
    Ít nhất trên đời này tớ ko bị bỏ mặc. Cậu cứ vô cảm sống rồi chết giúi ở bờ bụi nào đi. Tớ có bạn Long rồi, bạn ấy sẽ an ủi tớ, động viên tớ, đem lại bình yên cho tớ. Bạn Long và tớ giống nhau, bọn tớ là gió, gió phải được bay đi, phải được tự do làm những gì mình muốn, sống theo cảm xúc của bản thân, yêu cuồng nhiệt nhưng khi ko thể giữ được tình yêu đấy thì thả cho gió cuốn đi, ko suy nghĩ tới nữa.
    Tớ đang học Marketing ngày 11 này thi rồi, cố lên, chiaki!!! tớ học giỏi hơn cậu, thông minh hơn cậu, sống sôi nổi nhiệt tình hơn cậu, tớ có ước mơ về 1 tình yêu và 1 gia đình hạnh phúc vững vàng ==> tớ hoàn toàn khác cậu, 1 kẻ ko tin vào tình yêu và ko tin vào hạnh phúc gia đình. Thế thì ko gắn bó với nhau được là lẽ dĩ nhiên thôi. Nhất định tớ sẽ hạnh phúc hơn cậu và ko bao giờ phải gào lên là cô đơn hay bơ vơ như sáng nay nữa. Vì tớ luôn có những người yêu quý ở đó, giúp đỡ tớ, chở che cho tớ. Còn cậu, có những người yêu quý cậu nhưng cậu ko biết trân trọng tình cảm của họ, cô đơn lạnh lẽo là bạn đồng hành và bất hạnh chờ cậu ở cuối con đường.
    Tớ đi tắm rồi đi ăn bánh cóng uống nước mía đây, nà ná na
  6. yeuanhdiep

    yeuanhdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Khi nào em mới gặp anh đây?
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đã cắt tóc ngang vai các mụ nhớ. Dạo này bận quá ko mở đc mắt ra, hik hik
  8. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Ngồi down nốt mấy truyện chưa có, định đọc tiếp thì lại gặp đứa bạn online, chuyển chủ để sang trao đổi với nhau về instrumental music. Nó mở mang cho mình 1 ít về Yimura nhưng nó chỉ biết nghe trực tuyến, thế là mình lại vào woim.net search ra 1 đống cho nó, không quên đầu độc nó bằng Sad romance và vài bản nữa của Kitaro. Tự nhiên thấy sướng sướng vì biết thêm vài bản nhạc hay. Lúc nãy anh Cọp thấy mình để stt cũng vào xí xớn xin vài bài Tiếp theo vừa vào UDS đọc quả truyện tranh Tấm Cám hoành tráng, siêu đầu gấu Định cho lên blog nhưng mà thấy muộn rồi, làm hơi lâu nên để mai vậy. Thôi đi ngủ, hết sức bình tĩnh nhé, cứ thế này, từ từ, dần dần, mỗi ngày... Cố lên!!! Kệ mẹ nó mấy cái rắc rối kia đi, đời có mấy tí mà cứ phải nghĩ nhiều, nhẹ đầu lúc nào hay lúc đấy (đặc biệt là với đứa hay nghĩ như mình). Cái gì phải đến sẽ đến... Cái gì là của mình sớm hay muộn sẽ là của mình cho dù có đi lạc tận đâu đó...
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc để thấy đau lòng, lòng người bé thì sôi lên còn ông to to chỉ có cái phát ngôn chính thức phát như cái loa rè nhai đi nhai lại ''chúng tôi kịch liệt phản đối hành động abc...xyz... của..."
    Rồi chìm xuồng, rồi lâu lâu chúng ta nhận thấy chúng ta đã chính thức mất ... mất k lấy lại được. Mất dần rồi mất hết.
  10. vickypham

    vickypham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    2.509
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật cái Hạnh. Mình vẫn nhớ ngày, tự nhiên mún tặng nó quà sinh nhật như năm ngoái. Lâu rồi không gặp con bé lúc nào giọng cũng rất điệu và "thảo mai" giống mình (anh nó bảo thế ) Giờ mình chả hiểu nếu có tặng quà cho nó thì theo cương vị j??? Bạn của anh nó thì nghe cũng chối, mà ny cũ của anh nó thì còn chối hơn hờ hờ... Thui kệ, nhớ đến ngày sinh của em cũng là có lòng muh. Chúc bé sinh nhật vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này